1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em dành yêu thương cho gà cưng của em(anh nhỉ?)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi river_song, 21/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. THEFOOL

    THEFOOL Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/05/2002
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    2 ông bà này hay nhỉ chị MÈO CON. nhìn 2 anh chị. thấy chán đời quá. Tình yêu thế mới gọi là.. đỉnh chứ. Chán luôn bà xã nhà em chị mèo ạ. Bỏ luôn đây. Thật đấy. chị vào box NGÔ QUYỀN. thì thấy ngay. con gái. đối với emthật là chuối.. ehe. :D
    đảm bảo, BỎ VỢ BỎ CON, BỎ LUÔN NGƯỜI YÊU!> thật đấy!
  2. river_song

    river_song Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Khó gọi tên thật...Chiều được nghỉ định về nhà nhưng hai nhóc bảo đi chơi đi chị đi ...về làm gì..Ừ thì đi!Bớt thời gian để nghĩ về anh em sợ khoảng trống ..sợ những lúc trời u ám như hôm nay sợ những lúc tự nhiên trong lòng cảm thấy cô đơn trống rỗng,đôi khi nhạy cảm quá cũng không tốt phải không anh?Em vốn rất sợ làm tổn thương người khác dù bằng cách này hay cách khác nhưng đôi khi em lại làm tổn thương rất nhiều người...bằng cách này hay cách khác....ít ra em vừa làm tổn thương thêm một người nữa
    Nhưng bao giờ trở về những suy nghĩ bên anh là những lúc em thấy bình yên nhất...Tự nhiên có những lúc em nghỉ chẳng cần biết quá khứ của anh là gì(cái này không giống với một người hay xét nét như em)chỉ cần hiện tại em luôn là số một trong lòng anh.và có những lúc khi lòng hiếu kỳ và sự ích kỷ nổi lên em lại muốn biết tất cả những điều nhỏ nhất
    Thôi em đi về đây hẹn anh tối nay nhé.bb
  3. river_song

    river_song Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Khó gọi tên thật...Chiều được nghỉ định về nhà nhưng hai nhóc bảo đi chơi đi chị đi ...về làm gì..Ừ thì đi!Bớt thời gian để nghĩ về anh em sợ khoảng trống ..sợ những lúc trời u ám như hôm nay sợ những lúc tự nhiên trong lòng cảm thấy cô đơn trống rỗng,đôi khi nhạy cảm quá cũng không tốt phải không anh?Em vốn rất sợ làm tổn thương người khác dù bằng cách này hay cách khác nhưng đôi khi em lại làm tổn thương rất nhiều người...bằng cách này hay cách khác....ít ra em vừa làm tổn thương thêm một người nữa
    Nhưng bao giờ trở về những suy nghĩ bên anh là những lúc em thấy bình yên nhất...Tự nhiên có những lúc em nghỉ chẳng cần biết quá khứ của anh là gì(cái này không giống với một người hay xét nét như em)chỉ cần hiện tại em luôn là số một trong lòng anh.và có những lúc khi lòng hiếu kỳ và sự ích kỷ nổi lên em lại muốn biết tất cả những điều nhỏ nhất
    Thôi em đi về đây hẹn anh tối nay nhé.bb
  4. ga_yeu_mc

    ga_yeu_mc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Anh vừa về, cũng biết là hơi trễ nhưng cũng online... không biết nữa, khi không thấy muốn có gì đó gần gần em hơn, đọc đi đọc lại những gì em viết... ưm... chắc cũng đỡ nhớ đến em, ít ra là trong lúc này đó bé ạ. Thế nào em cũng nói anh hết giờ không về lại la cà xí xớn, anh thuộc kiểu nói đó của em từ lúc nào cũng không biết nữa, nhưng tại em đó, làm anh nhớ wá làm chi .Lúc gọi điện, chỉ muốn nghe em nói, nên nhiều khi anh im lặng cũng đừng hỏi vì sao nhé hihi... Lâu rồi không thấy em nhõng nhẽo với anh đó , dạo này lớn hơn rồi có khác. Em giữ sức khỏe nhé, cứ mệt suốt anh không yên tâm chút nào, nói thẳng với em thì em viện đủ lý do hết... nghe lời anh đi.
    Thôi, anh về đây... hi vọng ngày mai được gặp em. Chúc em ngủ ngon!..... Yêu em nhiều lắm đấy!
  5. ga_yeu_mc

    ga_yeu_mc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Anh vừa về, cũng biết là hơi trễ nhưng cũng online... không biết nữa, khi không thấy muốn có gì đó gần gần em hơn, đọc đi đọc lại những gì em viết... ưm... chắc cũng đỡ nhớ đến em, ít ra là trong lúc này đó bé ạ. Thế nào em cũng nói anh hết giờ không về lại la cà xí xớn, anh thuộc kiểu nói đó của em từ lúc nào cũng không biết nữa, nhưng tại em đó, làm anh nhớ wá làm chi .Lúc gọi điện, chỉ muốn nghe em nói, nên nhiều khi anh im lặng cũng đừng hỏi vì sao nhé hihi... Lâu rồi không thấy em nhõng nhẽo với anh đó , dạo này lớn hơn rồi có khác. Em giữ sức khỏe nhé, cứ mệt suốt anh không yên tâm chút nào, nói thẳng với em thì em viện đủ lý do hết... nghe lời anh đi.
    Thôi, anh về đây... hi vọng ngày mai được gặp em. Chúc em ngủ ngon!..... Yêu em nhiều lắm đấy!
  6. river_song

    river_song Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn anh!
    chỉ như thế thôi chắc chưa đủ đâu anh nhỉ?dạo này em xấu tính thật chỉ toàn cáu gắt gây chuyện với anh,chắc em làm anh buồn nhiều phải không?
    Con người người ta chẳng hiểu sao có lúc lại như thế nhở anh nhở?Bản chất tốt nhưng dòng đời xô đẩy có lẽ câu này đúng với em anh nhỉ?Lâu nay tự nhiên mới nhớ em không còn thời gian nhõng nhẽo với anh nhiều như trước cũng vẫn trẻ con như vậy nhưng tại dạo này em có nhiều việc để làm hơn.tại đợt trước toàn tâm toàn ý có mỗi việc tìm cách để chọc anh thôi
    Hi hi chẳng hiểu sao có nhiều lúc em muốn chọc cho anh tức giận điên lên mới thôi nhưng giờ thì đỡ hơn rồi vì không muốn làm anh buồn nhiều lo lắng nhiều..nhưng có vẻ là không có mấy tác dụng anh nhỉ?hi hi[:Dnhưng em hứa sẽ ngoan sẽ thương anh nhiều hơn ]
  7. river_song

    river_song Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn anh!
    chỉ như thế thôi chắc chưa đủ đâu anh nhỉ?dạo này em xấu tính thật chỉ toàn cáu gắt gây chuyện với anh,chắc em làm anh buồn nhiều phải không?
    Con người người ta chẳng hiểu sao có lúc lại như thế nhở anh nhở?Bản chất tốt nhưng dòng đời xô đẩy có lẽ câu này đúng với em anh nhỉ?Lâu nay tự nhiên mới nhớ em không còn thời gian nhõng nhẽo với anh nhiều như trước cũng vẫn trẻ con như vậy nhưng tại dạo này em có nhiều việc để làm hơn.tại đợt trước toàn tâm toàn ý có mỗi việc tìm cách để chọc anh thôi
    Hi hi chẳng hiểu sao có nhiều lúc em muốn chọc cho anh tức giận điên lên mới thôi nhưng giờ thì đỡ hơn rồi vì không muốn làm anh buồn nhiều lo lắng nhiều..nhưng có vẻ là không có mấy tác dụng anh nhỉ?hi hi[:Dnhưng em hứa sẽ ngoan sẽ thương anh nhiều hơn ]
  8. river_song

    river_song Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Take me to your heart
    Hiding from the rain and snow
    Trying to forget but I won''t let go
    Looking at a crowded street
    Listening to my own heart beat
    So many people all around the world
    Tell me where do I find someone like you girl
    [Chorus]
    Take me to your heart take me to your soul
    Give me your hand before I''m old
    Show me what love is - haven''t got a clue
    Show me that wonders can be true
    They say nothing lasts forever
    We''re only here today
    Love is now or never
    Bring me far away
    Take me to your heart take me to your soul
    Give me your hand and hold me
    Show me what love is - be my guiding star
    It''s easy take me to your heart
    Standing on a mountain high
    Looking at the moon through a clear blue sky
    I should go and see some friends
    But they don''t really comprehend
    Don''t need too much talking without saying anything
    All I need is someone who makes me wanna sing
  9. river_song

    river_song Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Take me to your heart
    Hiding from the rain and snow
    Trying to forget but I won''t let go
    Looking at a crowded street
    Listening to my own heart beat
    So many people all around the world
    Tell me where do I find someone like you girl
    [Chorus]
    Take me to your heart take me to your soul
    Give me your hand before I''m old
    Show me what love is - haven''t got a clue
    Show me that wonders can be true
    They say nothing lasts forever
    We''re only here today
    Love is now or never
    Bring me far away
    Take me to your heart take me to your soul
    Give me your hand and hold me
    Show me what love is - be my guiding star
    It''s easy take me to your heart
    Standing on a mountain high
    Looking at the moon through a clear blue sky
    I should go and see some friends
    But they don''t really comprehend
    Don''t need too much talking without saying anything
    All I need is someone who makes me wanna sing
  10. ga_yeu_mc

    ga_yeu_mc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    hic.... cuối tuần không có em... nhớ em quá bà xã ahh...

Chia sẻ trang này