1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em dành yêu thương cho gà cưng của em(anh nhỉ?)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi river_song, 21/02/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ga_yeu_mc

    ga_yeu_mc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    hic.... cuối tuần không có em... nhớ em quá bà xã ahh...
  2. river_song

    river_song Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Em cũng nhớ anh nhiều lắm.
    Tại hôm qua em đi thanh minh cùng với mẹ nên không có nhắn cho anh được...Làm anh đợi đến tối luôn hả?sao không gọi điện để em lên
    Lại bắt đầu một tuần mới không có anh bên cạnhChúc cưng một tuần vui vẻ nhé
  3. river_song

    river_song Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Em cũng nhớ anh nhiều lắm.
    Tại hôm qua em đi thanh minh cùng với mẹ nên không có nhắn cho anh được...Làm anh đợi đến tối luôn hả?sao không gọi điện để em lên
    Lại bắt đầu một tuần mới không có anh bên cạnhChúc cưng một tuần vui vẻ nhé
  4. river_song

    river_song Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Chắc cả ngày hôm qua anh bận phải không?Anh không ol thì phải?Không thấy anh nhắn tin cũng không đọc thư thì phải?Không biết anh bận hay có việc gì nữa?Hôm nay em phải đi học cả ngày chắc cũng chỉ lên được bây giờ vì đang trống 1 tiết thôi...Nhớ anh nhiều lắm lại cảm thấy hơi khó chịu mỗi khi anh cứ biến mất một cách đột ngột như thế chứ...Hic ghét quá đi
    Tối nay em sẽ ol chắc khoảng 7h30 nhé...không biết có gặp được anh không nữa?
    Thôi em vào lớp đây.Anh có chuyện gì cũng phải nhắn cho em ấy nhé...
  5. river_song

    river_song Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Chắc cả ngày hôm qua anh bận phải không?Anh không ol thì phải?Không thấy anh nhắn tin cũng không đọc thư thì phải?Không biết anh bận hay có việc gì nữa?Hôm nay em phải đi học cả ngày chắc cũng chỉ lên được bây giờ vì đang trống 1 tiết thôi...Nhớ anh nhiều lắm lại cảm thấy hơi khó chịu mỗi khi anh cứ biến mất một cách đột ngột như thế chứ...Hic ghét quá đi
    Tối nay em sẽ ol chắc khoảng 7h30 nhé...không biết có gặp được anh không nữa?
    Thôi em vào lớp đây.Anh có chuyện gì cũng phải nhắn cho em ấy nhé...
  6. ga_yeu_mc

    ga_yeu_mc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Bà xã ah, không biết em có online không nữa... hay có chuyện gì mà em không online được. Anh chờ em cũng lâu rồi... Nhớ em quá... vậy mà cứ nghĩ tối nay sẽ gặp được em. Đi cả ngày chắc mệt quá rồi phải không? Hôm qua anh bận nên không online được, trưa nay anh cũng online nhưng lại không gặp em đấy.... ưm... làm sao giờ nhỉ... Anh chờ tiếp vậy......
  7. ga_yeu_mc

    ga_yeu_mc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Bà xã ah, không biết em có online không nữa... hay có chuyện gì mà em không online được. Anh chờ em cũng lâu rồi... Nhớ em quá... vậy mà cứ nghĩ tối nay sẽ gặp được em. Đi cả ngày chắc mệt quá rồi phải không? Hôm qua anh bận nên không online được, trưa nay anh cũng online nhưng lại không gặp em đấy.... ưm... làm sao giờ nhỉ... Anh chờ tiếp vậy......
  8. ga_yeu_mc

    ga_yeu_mc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Bé ah, em cứ coi đi nha... hihi... thật ra anh chỉ muốn test 1 chút thôi. Ngày mai gặp em sau nhé. Nhớ em nhiều lắm... G9!
  9. ga_yeu_mc

    ga_yeu_mc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Bé ah, em cứ coi đi nha... hihi... thật ra anh chỉ muốn test 1 chút thôi. Ngày mai gặp em sau nhé. Nhớ em nhiều lắm... G9!
  10. river_song

    river_song Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Anh àh xin lỗi anh nhiều nha.Chắc hôm nay làm anh đợi và lo lắng nhiều lắm phải không?Em không làm cách nào để báo cho anh được cả...Hic hic bao giờ anh dùng lại điện thoại đây?Hic hic càng ngày càng thấy bất tiện quá
    Chắc vì thay đổi thới tiết đêm qua trời nóng em bị ra nhiều mồ hôi nên viem họng ho đến đêm qua thì sốt...sáng mệt quá đến 9h30 định lên thì thằng bạn em lại bị đâm xe ngay gần nhà em em lại phải đi cùng nó lên bệnh viện...không làm thế nào để nói cho anh hay...
    Mấy hôm nay mạng ttvn không viết bài đuợc...cả tuần này chỉ ăn chơi không thôi ah..em chẳng học hành gì được cả.Tối qua em đi uống cà fê với mấy đứa bạn nhưng cũng vể sớm.Còn anh sắp thi lại rồi cố gắng chăm học hơn thi cho tốt nhé
    chiều này em với Q đi chơi đi xem phim hai đứa ngồi trong rạp để ý ai cũng có đôi chỉ có hai đứa dở hơi đi xem phim vào thứ 7,rồi đi mua mũ em mới mua được 1 cái màu hồng xinh lắm..hôm nào đội cho anh xem nhen.
    lại một thứ 7 nữa không có anh bên cạnh...Anh đã hứa sau này sẽ đền bù cho em rồi đấy nhé...em sẽ ghi sổ nợ cho anh.Không biết bây giờ làm thế nào cho anh có linh cảm em đang ol nhỉ?Nhớ anh nhiều lắm đấy...
    Mà anh né!Anh có cả đống ảnh của em bao nhiêu cái đẹp thì không lấy sao lại chọn cái xấu hoắc này ....Không chịu đâu anh đổi lại cái khác đi
    Cuối tuần vui vẻ nhé anh..Em đang nghe bài hát anh gửi cho em
    Lời hứa không đến dễ dàng
    Nhưng anh sẽ hứa nếu như đó là cách anh được ở bên em

    Em sẽ nhớ điều này.yêu cưng lắm

Chia sẻ trang này