1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em dành yêu thương cho gà cưng của em(anh nhỉ?)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi river_song, 21/02/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. river_song

    river_song Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay em phải đi cả ngày mệt quá anh ah.Trời lại hơi lành lạnh nhưng em lại thèm đi ăn kem.Buổi chiều cô giáo dạy bọn em làm đám hỏi mấy đứa đến chơi..nhìn cô em lại nghĩ chẳng biết bao giờ đến lượt mình đây?Câu hỏi này dành cho anh đấy anh ạ
    Chẳng nghẽ lúc nào cũng than mệt..trời lạnh nhưng em lại muốn đi ăn kem nhưng đang viêm họng nên cũng không dám...Dạo này em bận lắm nhưng lúc nào cũng thấy nhớ anh.Tự nhiên chợt nghĩ đã lâu lắm rồi không nghe thấy giọng anh,thấy thiếu thiếu cái gì đó.
    Chợt tự nhiên muốn đi lang thang với một ai đó hít lấy cái không khí lạnh cuối mùa chỉ còn xót lại trong vài ngày tới...tận hưởng nó trước khi đón cái nóng như thiêu như đốt...sáng nay nhìn thấy một cành phượng vĩ nở sớm hè rồi đấy...Thời gian nhanh thật mới đó mà đã nửa năm rồi có lẽ 5 năm cũng không quá lâu đâu anh nhỉ?
    Tự nhiên em muốn chúi đầu vào lòng anh đẩy cho anh ngã một cái chọc cho anh cười như trẻ con..nhớ quá....
  2. ga_yeu_mc

    ga_yeu_mc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Bé ah, trưa nay em không online phải không? Bây giờ anh mới lên được... không thấy em nhắn gì nên anh đoán thế. Em vẫn bình thường chứ, mỗi lần thế này anh chỉ sợ em có chuyện gì... Em giữ sức khỏe nhé mặc dù nói điều đấy có vẻ hơi thừa nhỉ. Anh nhớ em quá, hi vọng từ giờ đến tối sẽ gặp được em... Anh có chuyện này muốn nói với em... cya!!! Khi không muốn ôm em như ngày nào quá... hi hi
  3. ga_yeu_mc

    ga_yeu_mc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Bé ah, trưa nay em không online phải không? Bây giờ anh mới lên được... không thấy em nhắn gì nên anh đoán thế. Em vẫn bình thường chứ, mỗi lần thế này anh chỉ sợ em có chuyện gì... Em giữ sức khỏe nhé mặc dù nói điều đấy có vẻ hơi thừa nhỉ. Anh nhớ em quá, hi vọng từ giờ đến tối sẽ gặp được em... Anh có chuyện này muốn nói với em... cya!!! Khi không muốn ôm em như ngày nào quá... hi hi
  4. river_song

    river_song Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Lúc tối qua chưa gì anh đã out rồi thế anh không biết đùa ah?Em trêu tí mà đã giận rồi.Lúc anh gọi điện em định nói một chuyện nhưng giờ chán không thèm nói.Anh có chuyện gì muốn nói với em vậy?Hôm qua chắc tại em dành quyền nói hết nên anh không có cơ hội phải không?
    sáng nay em nghỉ hai tiết tự cho phép mình nghỉ đi ăn sáng uống cafe với mẹ...
    Không hiểu sao dạo này em hay suy nghĩ vẩn vơ về mọi chuyện , về tương lai của hai đứa không biết có phải vì em đã lớn hơn?Tự nhiên lúc này em thấy mệt mỏi quá muốn dựa vào anh quá a`.Nhắm mắt vào là thấy hình ảnh của anh...
    Nhớ anh rất nhiều...giờ em phải đi học đây?sắp cuối tuần rồi cố gắng chiến đấu hết ngày hôm nay.Tuần này anh có về VT không?Hay ở lại?Anh thi xong hết chưa?Có tốt không?

  5. river_song

    river_song Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Lúc tối qua chưa gì anh đã out rồi thế anh không biết đùa ah?Em trêu tí mà đã giận rồi.Lúc anh gọi điện em định nói một chuyện nhưng giờ chán không thèm nói.Anh có chuyện gì muốn nói với em vậy?Hôm qua chắc tại em dành quyền nói hết nên anh không có cơ hội phải không?
    sáng nay em nghỉ hai tiết tự cho phép mình nghỉ đi ăn sáng uống cafe với mẹ...
    Không hiểu sao dạo này em hay suy nghĩ vẩn vơ về mọi chuyện , về tương lai của hai đứa không biết có phải vì em đã lớn hơn?Tự nhiên lúc này em thấy mệt mỏi quá muốn dựa vào anh quá a`.Nhắm mắt vào là thấy hình ảnh của anh...
    Nhớ anh rất nhiều...giờ em phải đi học đây?sắp cuối tuần rồi cố gắng chiến đấu hết ngày hôm nay.Tuần này anh có về VT không?Hay ở lại?Anh thi xong hết chưa?Có tốt không?

  6. river_song

    river_song Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Em cảm thấy buồn thật sự có cả sự thất vọng ở trong đó nữa.Hoá ra từ trước đến giờ anh vẫn luôn cho rằng em là một người vô cảm chẳng biết quan tâm gì đến cảm xúc của người khác,chưa bao giờ em nghĩ rằng em là một người như thế.Có thể đôi lúc em rất trẻ con hay hờn dỗi hậu đậu hay quên nhưng chưa bao giờ em nghĩ mình từng vô tâm với anh.Em có thể vô tâm với người khác nhưng chưa bao giờ em nghĩ em vô tâm với anh.Vậy mà trưa nay anh nói em coi anh như tất cả những người khác thờ ơ ....
    Có cái gì đang rạn nứt trong lòng em...Chỉ tại em không muốn anh lo lắng em đã định không nói gì với anh vì em biết em mà nói ra thể nào cũng có chuyện nhưng chẳng bao giờ em giấu diếm anh điều gì cả...lúc nào cũng thành thật nói hết tất cả những suy nghĩ của mình thậm chí em đã nói nếu em nói ra anh đừng giận em nhé!Em cố tỏ ra bình thường như không có gì xảy ra để anh thấy em vẫn rất bình thường.Tối qua mẹ rủ em lên bà ngoại nếu không vì muốn gặp anh tại sao em phải bỏ về giữa chừng nữa,cứ 5 phút em lại nhìn đồng hồ một lần chỉ sợ sai hẹn với anh..Cũng có thể em đùa không đúng lúc nói chuyện cũng không đúng thời điểm....Chẳng hiểu sao dạo này chúng ta hay cãi nhau thật.....có lẽ cãi nhau là việc duy nhất em làm tốt thì phải?Cuối tuần anh về phải không?Chúc anh cuối tuần vui vẻ nó sẽ làm cho cả hai chúng ta bình tĩnh hơn đấy
    Được river_song sửa chữa / chuyển vào 17:12 ngày 15/04/2005
  7. river_song

    river_song Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Em cảm thấy buồn thật sự có cả sự thất vọng ở trong đó nữa.Hoá ra từ trước đến giờ anh vẫn luôn cho rằng em là một người vô cảm chẳng biết quan tâm gì đến cảm xúc của người khác,chưa bao giờ em nghĩ rằng em là một người như thế.Có thể đôi lúc em rất trẻ con hay hờn dỗi hậu đậu hay quên nhưng chưa bao giờ em nghĩ mình từng vô tâm với anh.Em có thể vô tâm với người khác nhưng chưa bao giờ em nghĩ em vô tâm với anh.Vậy mà trưa nay anh nói em coi anh như tất cả những người khác thờ ơ ....
    Có cái gì đang rạn nứt trong lòng em...Chỉ tại em không muốn anh lo lắng em đã định không nói gì với anh vì em biết em mà nói ra thể nào cũng có chuyện nhưng chẳng bao giờ em giấu diếm anh điều gì cả...lúc nào cũng thành thật nói hết tất cả những suy nghĩ của mình thậm chí em đã nói nếu em nói ra anh đừng giận em nhé!Em cố tỏ ra bình thường như không có gì xảy ra để anh thấy em vẫn rất bình thường.Tối qua mẹ rủ em lên bà ngoại nếu không vì muốn gặp anh tại sao em phải bỏ về giữa chừng nữa,cứ 5 phút em lại nhìn đồng hồ một lần chỉ sợ sai hẹn với anh..Cũng có thể em đùa không đúng lúc nói chuyện cũng không đúng thời điểm....Chẳng hiểu sao dạo này chúng ta hay cãi nhau thật.....có lẽ cãi nhau là việc duy nhất em làm tốt thì phải?Cuối tuần anh về phải không?Chúc anh cuối tuần vui vẻ nó sẽ làm cho cả hai chúng ta bình tĩnh hơn đấy
    Được river_song sửa chữa / chuyển vào 17:12 ngày 15/04/2005
  8. ga_yeu_mc

    ga_yeu_mc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Biết làm sao được, mọi chuyện có vẻ như đang xa tầm tay với của anh. Cũng có thể chỉ tại anh mà thôi... Lo lắng quá không biết có tốt hay không, nhất là đối với em. Em nói đúng, em đã cố tỏ ra bình thường để anh yên tâm... nhưng không làm sao được, em thật hư. Việc giữ sức khoẻ thì có gì là khó. Tại sao em lại không chú ý hơn chứ... Nói chuyện với anh, 1 câu đòi về xem phim, 2 câu cũng đòi về xem phim... em nói em chỉ trêu anh... đang khó chịu sẵn vì thấy em như vậy mà mình không giúp gì được, em nói thế khác nào càng làm anh giận hơn. Mà sự thực là như vậy đấy, và chúng ta vẫn đang tiếp tục làm khổ nhau. Một lý do mà cả 2 đều cho là mình đúng. Không đáng phải không em?!! Cái tôi của mỗi người có khi lại tự làm hại chính mình...
    Anh chẳng khi nào cho rằng trước giờ em vô tâm với anh cả nhóc ạ. Cũng có thể lúc đấy đang giận, hay trong thời điểm đó mà thôi... chuyện đó anh cũng không muốn nói nhiều vì thực ra anh biết em đối với anh thế nào... Chắc có thể mai, hoặc ngày kia em mới biết những gì anh đang viết đấy. Cuối tuần anh về, nhưng vui vẻ thì chắc không rồi. Anh không thể bắt mình không nghĩ đến em... Có thể em vẫn đang giận anh lắm... em nói đúng... lần này là tại anh...
  9. ga_yeu_mc

    ga_yeu_mc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Biết làm sao được, mọi chuyện có vẻ như đang xa tầm tay với của anh. Cũng có thể chỉ tại anh mà thôi... Lo lắng quá không biết có tốt hay không, nhất là đối với em. Em nói đúng, em đã cố tỏ ra bình thường để anh yên tâm... nhưng không làm sao được, em thật hư. Việc giữ sức khoẻ thì có gì là khó. Tại sao em lại không chú ý hơn chứ... Nói chuyện với anh, 1 câu đòi về xem phim, 2 câu cũng đòi về xem phim... em nói em chỉ trêu anh... đang khó chịu sẵn vì thấy em như vậy mà mình không giúp gì được, em nói thế khác nào càng làm anh giận hơn. Mà sự thực là như vậy đấy, và chúng ta vẫn đang tiếp tục làm khổ nhau. Một lý do mà cả 2 đều cho là mình đúng. Không đáng phải không em?!! Cái tôi của mỗi người có khi lại tự làm hại chính mình...
    Anh chẳng khi nào cho rằng trước giờ em vô tâm với anh cả nhóc ạ. Cũng có thể lúc đấy đang giận, hay trong thời điểm đó mà thôi... chuyện đó anh cũng không muốn nói nhiều vì thực ra anh biết em đối với anh thế nào... Chắc có thể mai, hoặc ngày kia em mới biết những gì anh đang viết đấy. Cuối tuần anh về, nhưng vui vẻ thì chắc không rồi. Anh không thể bắt mình không nghĩ đến em... Có thể em vẫn đang giận anh lắm... em nói đúng... lần này là tại anh...
  10. river_song

    river_song Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Mẹ anh không thích em rồi chít chưa...Không biết sau này sao anh nhỉ?Hic hic tự nhiên nghĩ xa xa lại thấy lo lo
    Nhớ anh quá ah`....

Chia sẻ trang này