1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em dành yêu thương cho gà cưng của em(anh nhỉ?)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi river_song, 21/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Frozen_flame

    Frozen_flame Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Biết gọi em như thế nào hả cô be''.Ngày ấy anh cũng được gọi là cưng..giống như cô bé này gọi người yêu cô ấy.Sáng nào cũng vậy đều đặn như một chiếc đồng hồ 6h em gọi a dậy đi học với một tin nhắn ngọt ngào:Cưng ơi anh đã dậy chưa?Cưng ơi đêm qua anh mơ về em chứ?Cưng ơi đêm qua thức khuya làm đồ án có mệt không?Cưng ơi qua đón em đi học...
    Giờ mỗi lần nhớ em anh lại mở những tin nhắn ngày xưa đọc đi đọc lại những lúc ấy chỉ muốn gọi điện ngay về cho em.Tại sao anh vẫn nhớ em hàng ngày hàng giờ?Tại sao anh không thể quên em bé ơi...Ngày nào đi học đi làm về nhìn tấm ảnh của em đang mỉm cười ở trên bàn duờng như anh quên đi mệt mỏi chỉ còn nỗi nhớ em những kỷ niệm ngày xưa lại quay về.Hôm trước chat với bạn em bạn em nói dạo này em gày lắm hay ốm cũng bận hơn sắp tốt nghiệp nhưng em vẫn một mình lặng lẽ bạn em nói em vẫn yêu anh nên....Nghe như thế anh lại thấy vui ngày trước chính anh muốn chia tay với em chính anh cương quyết chia tay thậm chí mặc kệ tất cả những điều em nói...Có lẽ thế nên giờ anh sống trong sự ân hận.Anh đã chọn con đường không có em bên cạnh.Anh không sai lầm phải không bé yêu ?
  2. river_song

    river_song Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Anh ah` chắc anh buồn lắm phải không? đang vui vẻ tự dưng em lại như thế.Em không thanh minh cho mình nhưng có lẽ em đang ghen..em thấy khó chịu khi có một người con gái không phải là em quan tâm đến anh nói với anh những lời tình cảm như vậy...Có một phần nào trong em sự ích kỷ là quá lớn khi những người đó nhận được sự quan tâm của anh..Ngoài này trời đang mưa,em đi học mà chẳng có chữ nào trong đầu cả không thể tập trung được.Ngồi trong lớp nhìn qua ô cửa sổ trong lòng dâng lên cảm giác gì đó rất khó diễn đạt có một chút bất an,một chút cô đơn,em thấy nhớ anh...
    Ở Hp mới có một cái đài phun nước ở nhà hát lớn đó:cái chỗ mà chúng ta đã đi bộ qua ấy.Hôm thứ 7 em có lên đấy nhìn những cột nước đủ màu sắc những tia nước theo rất nhiều hình lúc ấy tự nhiên lại có cảm giác như bây giờ bên cạnh em là anh em sẽ nắm tay anh thật chặt(không chút ngại ngùng)
    Anh đừng giận em nữa nhen.Không phải vì em muốn gây chuyện với anh đâu.Chiều nay em cũng phải đi học nếu giờ không gặp được anh chắc phải đến mai quá...
    Đừng làm mặt xấu anh nhé!
  3. river_song

    river_song Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Anh ah` chắc anh buồn lắm phải không? đang vui vẻ tự dưng em lại như thế.Em không thanh minh cho mình nhưng có lẽ em đang ghen..em thấy khó chịu khi có một người con gái không phải là em quan tâm đến anh nói với anh những lời tình cảm như vậy...Có một phần nào trong em sự ích kỷ là quá lớn khi những người đó nhận được sự quan tâm của anh..Ngoài này trời đang mưa,em đi học mà chẳng có chữ nào trong đầu cả không thể tập trung được.Ngồi trong lớp nhìn qua ô cửa sổ trong lòng dâng lên cảm giác gì đó rất khó diễn đạt có một chút bất an,một chút cô đơn,em thấy nhớ anh...
    Ở Hp mới có một cái đài phun nước ở nhà hát lớn đó:cái chỗ mà chúng ta đã đi bộ qua ấy.Hôm thứ 7 em có lên đấy nhìn những cột nước đủ màu sắc những tia nước theo rất nhiều hình lúc ấy tự nhiên lại có cảm giác như bây giờ bên cạnh em là anh em sẽ nắm tay anh thật chặt(không chút ngại ngùng)
    Anh đừng giận em nữa nhen.Không phải vì em muốn gây chuyện với anh đâu.Chiều nay em cũng phải đi học nếu giờ không gặp được anh chắc phải đến mai quá...
    Đừng làm mặt xấu anh nhé!
  4. ga_yeu_mc

    ga_yeu_mc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0

    Bé ah, em đừng suy nghĩ nhiều quá... anh cũng không giận gì em cả mà. Giận sao được khi anh biết đó chỉ là vì em ghen ^^ hihi... những người con gái khác với anh thế nào không quan trọng, anh chỉ có mình em, và cũng chẳng quan tâm đến ai khác ngoài em đâu, đừng bao giờ nghĩ lung tung nhé bà xã. Không biết mai có gặp em được không nữa, online không thấy anh thì khỏi chờ nghe. Gặp em sau! Bibi cưng! muuaaahhhhhhh!!!!!!!!
  5. ga_yeu_mc

    ga_yeu_mc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0

    Bé ah, em đừng suy nghĩ nhiều quá... anh cũng không giận gì em cả mà. Giận sao được khi anh biết đó chỉ là vì em ghen ^^ hihi... những người con gái khác với anh thế nào không quan trọng, anh chỉ có mình em, và cũng chẳng quan tâm đến ai khác ngoài em đâu, đừng bao giờ nghĩ lung tung nhé bà xã. Không biết mai có gặp em được không nữa, online không thấy anh thì khỏi chờ nghe. Gặp em sau! Bibi cưng! muuaaahhhhhhh!!!!!!!!
  6. ga_yeu_mc

    ga_yeu_mc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Bắt đầu một kỷ nghỉ dài không có anh bên cạnh.Em chưa biết sẽ lên kế hoạch những gì.Tự nhiên chẳng muốn đi đâu hay có dự định gì.chắc lại đi với nhà thôi.Q cũng bận.mấy đứa kia thì không về ở lại Hn hết còn mỗi mình em chơ ra đấy.Chắc giờ anh đang học.Mai anh về VT phải không?Chúc một kỳ nghỉ vui vẻ nhé
    Hôm nay trời nóng quá nên em thấy hơi oải..nắng đầu mùa nên chưa quen...Anh về đi chơi sướng nhở chắc chẳng thèm nhớ gì đến em đâu.
    Mượn nick anh chút để em thử cái này...
    I think i miss u..So ....Much...
  7. ga_yeu_mc

    ga_yeu_mc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Bắt đầu một kỷ nghỉ dài không có anh bên cạnh.Em chưa biết sẽ lên kế hoạch những gì.Tự nhiên chẳng muốn đi đâu hay có dự định gì.chắc lại đi với nhà thôi.Q cũng bận.mấy đứa kia thì không về ở lại Hn hết còn mỗi mình em chơ ra đấy.Chắc giờ anh đang học.Mai anh về VT phải không?Chúc một kỳ nghỉ vui vẻ nhé
    Hôm nay trời nóng quá nên em thấy hơi oải..nắng đầu mùa nên chưa quen...Anh về đi chơi sướng nhở chắc chẳng thèm nhớ gì đến em đâu.
    Mượn nick anh chút để em thử cái này...
    I think i miss u..So ....Much...
  8. ga_yeu_mc

    ga_yeu_mc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Giờ này chắc em đã ngủ rồi, giờ anh mới về, đi hát karaoke với gia đình đấy, cũng xí xớn quá nhỉ, chẳng khác lời em nói là mấy... Anh vẫn còn giận em chuyện chiều nay, em muốn biết tại sao thì online YM sẽ biết, anh không biết đây là lần thứ mấy em vậy rồi, biết là anh không thích, em biết rõ là thế... nhưng em vẫn làm đấy thôi, trong khi em giận anh hết sức vô lý. Lúc đó thật tình anh không thể online lâu hơn, cả buổi chiều rồi, em cũng biết vì sao anh phải offline, sao em lại làm khó anh. Out ra lúc đó tưởng như chẳng có chuyện gì, nhưng đến lúc tối anh online lại thì mới thấy những dòng offmess của em, em nói em giận anh? vậy anh có thể biết lý do không?!!
    Chuyện của chúng ta chẳng phải anh không nghĩ gì tới đâu, anh trách em lo xa nhưng thực ra anh cũng nghĩ đến những điều đó rất nhiều, có điều anh không muốn nói ra vì cũng chẳng được gì ngoài việc cứ suy nghĩ lung tung thôi. Tương lai thế nào, đó vẫn là 1 ẩn số phải không em? Nhưng 1 sự thực trước mắt đó là giây phút này đây anh có em, và ngược lại. Và anh cố gắng duy trì điều đó cho đến mãi sau này bằng tất cả khả năng có thể... Em đừng nghĩ nhiều nhé, mỗi người chúng ta hiện tại đều có những mục đích riêng cần hoàn thành em ạ, và điều đó là cần thiết cho cả 2 sau này đấy.
    Thôi, anh đi ngủ đây. Chúc em 1 tuần mới vui vẻ, khoẻ mạnh nhé. Anh yêu em nhiều! Miss you!
  9. ga_yeu_mc

    ga_yeu_mc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Giờ này chắc em đã ngủ rồi, giờ anh mới về, đi hát karaoke với gia đình đấy, cũng xí xớn quá nhỉ, chẳng khác lời em nói là mấy... Anh vẫn còn giận em chuyện chiều nay, em muốn biết tại sao thì online YM sẽ biết, anh không biết đây là lần thứ mấy em vậy rồi, biết là anh không thích, em biết rõ là thế... nhưng em vẫn làm đấy thôi, trong khi em giận anh hết sức vô lý. Lúc đó thật tình anh không thể online lâu hơn, cả buổi chiều rồi, em cũng biết vì sao anh phải offline, sao em lại làm khó anh. Out ra lúc đó tưởng như chẳng có chuyện gì, nhưng đến lúc tối anh online lại thì mới thấy những dòng offmess của em, em nói em giận anh? vậy anh có thể biết lý do không?!!
    Chuyện của chúng ta chẳng phải anh không nghĩ gì tới đâu, anh trách em lo xa nhưng thực ra anh cũng nghĩ đến những điều đó rất nhiều, có điều anh không muốn nói ra vì cũng chẳng được gì ngoài việc cứ suy nghĩ lung tung thôi. Tương lai thế nào, đó vẫn là 1 ẩn số phải không em? Nhưng 1 sự thực trước mắt đó là giây phút này đây anh có em, và ngược lại. Và anh cố gắng duy trì điều đó cho đến mãi sau này bằng tất cả khả năng có thể... Em đừng nghĩ nhiều nhé, mỗi người chúng ta hiện tại đều có những mục đích riêng cần hoàn thành em ạ, và điều đó là cần thiết cho cả 2 sau này đấy.
    Thôi, anh đi ngủ đây. Chúc em 1 tuần mới vui vẻ, khoẻ mạnh nhé. Anh yêu em nhiều! Miss you!
  10. river_song

    river_song Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Anh giận em đấy là quyền của anh,còn em giận anh chẳng vì lý do gì cả vì em thích giận đơn giản là như vậy thôi...Chứ cái gì cũng cần phải có nguyên do a`.Còn cái câu đấy hôm qua em không cố tình nói có thể vì khi bực mình em nói năng không suy nghĩ thôi...
    Dù sao được nghỉ mà đi chơi cho thoải mái có gì mà xí xớn chứ,chẳng nghẽ lại phải ở nhà đủ ngày 24 tiếng...Trưa nay anh gọi điện cho em phải không?em đi về có nghe mẹ nói lại anh gọi cho em 2 lần.Em nghĩ anh tức thế vẫn gọi àh giữ lời hứa nhỉ?Em đi mua mũ với đứa em...Chiều em đi ĐS giờ mới về,keke giữa đường gặp mấy đứa bạn vậy là tách tốp đi riêng lâu không đi kiểu này vui ra phết...Còn tối qua đi ăn với mẹ và cậu em cũng đi chơi...chậc thấy mình cũng giỏi đi...còn ngày mai chắc cũng phải đi nốt rồi vào học thi một thể là vừa
    Còn chuyện của hai đứa em nghĩ chỉ vì không muốn chỉ là hiện tại em có anh hay anh có em...cái quan trọng là hướng tới điều gì tương lai sẽ thế nào?Ở đó có điều gì chờ đợi em và anh ...Chẳng nghẽ yêu chỉ là để yêu vậy thôi sao?Dĩ nhiên chúng ta mỗi người đều có một mục đích riêng.Anh bảo em có thể lựa chọn lại nếu người ta có thể lựa chọn tình yêu và công việc của mình dễ dàng như lựa chọn một cái quần hay một cái áo hay một thứ trang sức thì đã khác,có lẽ nếu như thế em đã lựa chọn và sẽ chẳng bao giờ có chuyện em yêu anh cả....Hiện tại có thể là đúng nhưng chia ở thời tương lai vào ngày mai có thể mọi thứ đều thay đổi.Vì vậy em luôn nghĩ về tương lai của cả hai với đầy đủ thuận lợi và khó khăn..mà thôi bỏ qua đi
    Hôm nay anh làm gì chắc cũng đi chơi với bạn bè phải không?Keke chắc mai anh lên SG ah.Chúc một tuần mới vui vẻ....
    Được river_song sửa chữa / chuyển vào 20:21 ngày 02/05/2005

Chia sẻ trang này