1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em dành yêu thương cho gà cưng của em(anh nhỉ?)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi river_song, 21/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. river_song

    river_song Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Trời nóng bức bối quá!!!
    sao mà bực mình thế không biết hôm nay đúng là một ngày xui xẻo theo mọi nghĩa của nó..thật là khốn kiếp...Cứ ngày nào trời nắng có đợt nắng nóng là y như rằng có chuyện...mình có sai không nhỉ?nhưng dù có sai anh nói câu đó cũng thật là quá đáng...dù có giận nhau như thế nào chưa bao giờ mình nói những câu kiểu như thế
    Mất một buổi thực hành mua cái mệt cái bực tức vào người nhiều lúc thấy mình ngu dễ sợ
    Phải nói con bé đỏ tuổi nhỏ mà tài cao coi mọi chuyện như không lại chị chị em em ngọt xớt mình chẳng thích nhưng vẫn phải xã giao như không vì dù sao mình cũng hơn tuổi nó làm gì cũng không thể để nó đánh giá mình kém ...mỗi người đều có cái tôi của mình
    Đi ăn cưới lại một đứa nữa theo chồng bỏ cuộc chơibao giờ mới đến lân mình
  2. river_song

    river_song Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Nắng nóng mệt và khó chiu quá...Sáng 6h trời đã nắng 12h trưa về còn nóng hơn...Đi học mà chẳng có chữ mô ở trong đầu...Người nóng phừng phừng bức bối.tối nay về nhà đi xem bắn pháo hoa năm nay kỷ niệm 50 năm hoành tráng ra phết lâu lâu mới thấy một dip như vậy ....
    Dạo này anh có vẻ đen hơn tóc dài ra nhưng chẳng biết dạo này anh béo hay gầy nữa....mà này em chỉ thích anh cười anh mà không cười eo ôi xấu dã man xấu không thể tưởng tượng được ấy trông giống như cái con anh mua cho em ấy....
    Tối nay em đi xem pháo hoa em thích xem pháo hoa lắm muốn có anh bên cạnh nắm lấy tay anh ...nhưng chẳng biết phải đợi đến bao giờ nhỉ????thôi đành đi với mấy đứa bạn vậy?
    Tối nay em sẽ nhớ anh nhiều hơn đấy gà yêu của em....
  3. river_song

    river_song Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Nắng nóng mệt và khó chiu quá...Sáng 6h trời đã nắng 12h trưa về còn nóng hơn...Đi học mà chẳng có chữ mô ở trong đầu...Người nóng phừng phừng bức bối.tối nay về nhà đi xem bắn pháo hoa năm nay kỷ niệm 50 năm hoành tráng ra phết lâu lâu mới thấy một dip như vậy ....
    Dạo này anh có vẻ đen hơn tóc dài ra nhưng chẳng biết dạo này anh béo hay gầy nữa....mà này em chỉ thích anh cười anh mà không cười eo ôi xấu dã man xấu không thể tưởng tượng được ấy trông giống như cái con anh mua cho em ấy....
    Tối nay em đi xem pháo hoa em thích xem pháo hoa lắm muốn có anh bên cạnh nắm lấy tay anh ...nhưng chẳng biết phải đợi đến bao giờ nhỉ????thôi đành đi với mấy đứa bạn vậy?
    Tối nay em sẽ nhớ anh nhiều hơn đấy gà yêu của em....
  4. ga_yeu_mc

    ga_yeu_mc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Biết nhìn thấy anh mà em chê dữ vậy đã không cho em nhìn rồi hi hi... nhưng mà kệ nhỉ, xấu vậy mà làm cho em yêu được mới hay chứ. Tối đi nhưng nhớ cẩn thận nha, chúc em 1 buổi tối vui vẻ.
  5. ga_yeu_mc

    ga_yeu_mc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Biết nhìn thấy anh mà em chê dữ vậy đã không cho em nhìn rồi hi hi... nhưng mà kệ nhỉ, xấu vậy mà làm cho em yêu được mới hay chứ. Tối đi nhưng nhớ cẩn thận nha, chúc em 1 buổi tối vui vẻ.
  6. river_song

    river_song Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu đó là những gì nhỉ?Chẳng hiểu nổi nữa có lẽ nếu người ta định nghĩa được nó rõ ràng người ta đã không yêu rồi...Có lẽ chẳng giống ai cả...mỗi người một cách...chẳng hiểu mình thuộc dạng nào nữa nhiều khi thấy mệt cái đầu quá...
    Dạo này mình hay để ý quan sát chuyện xung quanh nhiều hơn thấy cuộc sống có rất nhiều cái thú vị có rất nhiều chuyện vui nhưng cũng có nhiều chuyện quá nhiều chuyện khiến mình phải suy nghĩ phải vì nó mà phiền lòng..Mấy hôm nay mắt phải mình giật liên tục chẳng biết là điểm xui hay điểm lành nữa đây hay có ai mong mình..Q mới bỏ người yêu hi nhiều khi mình thấy không phức tạp đơn giản thực tế như nó cũng có cái hay đỡ mệt đầu nhưng mình lại chẳng thể là nó dù có cố gắng đến mấy mình không thể làm được...
    Đêm qua ngủ mơ một giấc mơ kỳ lạ lâu rồi mình không nghĩ tới tại sao hôm qua lại xuất hiện nhỉ có thể đó là dấu hiệu của mọi mệt cũng dễ hiểu thôi trời nóng thế này cơ mà...nóng đến độ chỉ muốn đi bơi ngâm mình trong nước thôi....
    Tự dưng em muốn được gặp anh quá anh ơi ............
  7. river_song

    river_song Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu đó là những gì nhỉ?Chẳng hiểu nổi nữa có lẽ nếu người ta định nghĩa được nó rõ ràng người ta đã không yêu rồi...Có lẽ chẳng giống ai cả...mỗi người một cách...chẳng hiểu mình thuộc dạng nào nữa nhiều khi thấy mệt cái đầu quá...
    Dạo này mình hay để ý quan sát chuyện xung quanh nhiều hơn thấy cuộc sống có rất nhiều cái thú vị có rất nhiều chuyện vui nhưng cũng có nhiều chuyện quá nhiều chuyện khiến mình phải suy nghĩ phải vì nó mà phiền lòng..Mấy hôm nay mắt phải mình giật liên tục chẳng biết là điểm xui hay điểm lành nữa đây hay có ai mong mình..Q mới bỏ người yêu hi nhiều khi mình thấy không phức tạp đơn giản thực tế như nó cũng có cái hay đỡ mệt đầu nhưng mình lại chẳng thể là nó dù có cố gắng đến mấy mình không thể làm được...
    Đêm qua ngủ mơ một giấc mơ kỳ lạ lâu rồi mình không nghĩ tới tại sao hôm qua lại xuất hiện nhỉ có thể đó là dấu hiệu của mọi mệt cũng dễ hiểu thôi trời nóng thế này cơ mà...nóng đến độ chỉ muốn đi bơi ngâm mình trong nước thôi....
    Tự dưng em muốn được gặp anh quá anh ơi ............
  8. river_song

    river_song Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Anh luôn là người đàn ông tuyệt vời nhất ,luôn hiểu em nhất ...cám ơn anh nhiều lắm.....có anh.Anh yên tâm nhen em chỉ yêu một mình anh không ai có thể so sánh với anh cả...không một ai.Chắc không có ai yêu em giống anh đâu anh nhi?và vì trên thế gian chỉ có một người là anh ...người em yêu anh nhỉ????
  9. river_song

    river_song Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Anh luôn là người đàn ông tuyệt vời nhất ,luôn hiểu em nhất ...cám ơn anh nhiều lắm.....có anh.Anh yên tâm nhen em chỉ yêu một mình anh không ai có thể so sánh với anh cả...không một ai.Chắc không có ai yêu em giống anh đâu anh nhi?và vì trên thế gian chỉ có một người là anh ...người em yêu anh nhỉ????
  10. ga_yeu_mc

    ga_yeu_mc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Bé àh, anh đang ở VT đấy, online muộn một chút vào nhắn cho em. Đúng là lâu rồi anh mới vào đấy, từ dạo cãi nhau với em đấy hi hi... nhưng mà, chỉ là cãi nhau bình thường thôi nhỉ. Mọi chuyện chúng ta đều nói trực tiếp, nên anh cũng chẳng có cơ hội mà vào đây < Không biết nói gì ấy mà >!!!. Chuyện tình cảm, đâu phải lúc nào cũng yên bình chứ, có giận nhau, cãi nhau thật đấy... Nhưng em vẫn là người con gái anh yêu nhất trên đời đấy cưng ạ. Anh biết em vẫn giận anh vì chuyện điện thoại anh tắt từ sáng.. hic... biết nói sao nhỉ, lúc nãy gọi điện nói với bé rồi, biết em đang còn giận anh nên anh không nói nữa. Đành phải chờ đến lúc bé hết giận vậy hihi... ngày mai em nhé. Em đấy, nói chuyện ở nhà mà nói to thế, giữ thể diện cho ông xã tương lai của em chút được không? Chiều em quá riết rồi hư cho coi..... Chắc chiều mai anh lên. Hi vọng sẽ gặp em đó bà xã. Nhớ em nhiều lắm. Ngủ ngon!!!

Chia sẻ trang này