1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em dành yêu thương cho gà cưng của em(anh nhỉ?)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi river_song, 21/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ga_yeu_mc

    ga_yeu_mc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Bé àh, anh đang ở VT đấy, online muộn một chút vào nhắn cho em. Đúng là lâu rồi anh mới vào đấy, từ dạo cãi nhau với em đấy hi hi... nhưng mà, chỉ là cãi nhau bình thường thôi nhỉ. Mọi chuyện chúng ta đều nói trực tiếp, nên anh cũng chẳng có cơ hội mà vào đây < Không biết nói gì ấy mà >!!!. Chuyện tình cảm, đâu phải lúc nào cũng yên bình chứ, có giận nhau, cãi nhau thật đấy... Nhưng em vẫn là người con gái anh yêu nhất trên đời đấy cưng ạ. Anh biết em vẫn giận anh vì chuyện điện thoại anh tắt từ sáng.. hic... biết nói sao nhỉ, lúc nãy gọi điện nói với bé rồi, biết em đang còn giận anh nên anh không nói nữa. Đành phải chờ đến lúc bé hết giận vậy hihi... ngày mai em nhé. Em đấy, nói chuyện ở nhà mà nói to thế, giữ thể diện cho ông xã tương lai của em chút được không? Chiều em quá riết rồi hư cho coi..... Chắc chiều mai anh lên. Hi vọng sẽ gặp em đó bà xã. Nhớ em nhiều lắm. Ngủ ngon!!!
  2. river_song

    river_song Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Anh không nói em cũng biết anh đang ở VT về nhà ăn chơi nhảy múa chẳng chịu học hành gì cả...người gì mà lúc nào cũng ham chơi xí xa xí xớn..
    Ai mà thèm giận anh chỉ vì em không thích như thế thôi nhất là em đã dặn anh rồi không được tắt máy em chẳng biết có chuyện gì xảy ra cả???
    mà sao anh mới về đã lên rồi àh không ở nhà đến khi nào thi hãy lên...
    ghét cái mặt nói một câu cãi một câu....
  3. river_song

    river_song Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Anh không nói em cũng biết anh đang ở VT về nhà ăn chơi nhảy múa chẳng chịu học hành gì cả...người gì mà lúc nào cũng ham chơi xí xa xí xớn..
    Ai mà thèm giận anh chỉ vì em không thích như thế thôi nhất là em đã dặn anh rồi không được tắt máy em chẳng biết có chuyện gì xảy ra cả???
    mà sao anh mới về đã lên rồi àh không ở nhà đến khi nào thi hãy lên...
    ghét cái mặt nói một câu cãi một câu....
  4. river_song

    river_song Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Lâu không vào viết cho anh.bận rộn quá.với lại dạo này chúng ta hay cãi nhau ...hay tức giận vô cớ...Mấy hôm ở đây mưa suốt em thấy nhớ anh nhiều hơn..muốn được lang thang cùng anh em thích nước thích trời mưa...thích cảm giác mát mẻ...mẹ nói có thể mẹ chưa đi vội đợi em rồi vào cùng luôn hy vọng là mẹ không đổi ý.mẹ hỏi có muốn không mặc dù là thích lắm những vẫn phải làm cao giống như là khi nói chuyện với anh ấy..nhiều khi muốn hạ giọng rồi nhưng lại cứ phải ngang lên một câu mới chịu được....anh cũng chiều em thật
    Hôm trước anh tắt máy nửa đêm em gọi mà không được thấy giận gì không đâu người gì mà vô lý vô duyên hết sức nhưng vì anh thành khẩn xin lỗi nên em bỏ qua đấy....
    Dạo này anh đang sắp thi mà luời học lắm đấy không ngoan là em đánh đòn đấy nhá...
    Lúc chiều qua nghe điện thoại của anh khi anh nói Anh muốn ôm em tự dưng em thấy thương anh nhiều lắm...không muốn giận dỗi gì nữa hết...những lúc anh mệt mỏi không thể ở gần bên hay em cho phép anh tìm người khác nhỉ anh nhỉ?5 năm nữa trả lại nguyên vẹn cho em là được
  5. river_song

    river_song Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Lâu không vào viết cho anh.bận rộn quá.với lại dạo này chúng ta hay cãi nhau ...hay tức giận vô cớ...Mấy hôm ở đây mưa suốt em thấy nhớ anh nhiều hơn..muốn được lang thang cùng anh em thích nước thích trời mưa...thích cảm giác mát mẻ...mẹ nói có thể mẹ chưa đi vội đợi em rồi vào cùng luôn hy vọng là mẹ không đổi ý.mẹ hỏi có muốn không mặc dù là thích lắm những vẫn phải làm cao giống như là khi nói chuyện với anh ấy..nhiều khi muốn hạ giọng rồi nhưng lại cứ phải ngang lên một câu mới chịu được....anh cũng chiều em thật
    Hôm trước anh tắt máy nửa đêm em gọi mà không được thấy giận gì không đâu người gì mà vô lý vô duyên hết sức nhưng vì anh thành khẩn xin lỗi nên em bỏ qua đấy....
    Dạo này anh đang sắp thi mà luời học lắm đấy không ngoan là em đánh đòn đấy nhá...
    Lúc chiều qua nghe điện thoại của anh khi anh nói Anh muốn ôm em tự dưng em thấy thương anh nhiều lắm...không muốn giận dỗi gì nữa hết...những lúc anh mệt mỏi không thể ở gần bên hay em cho phép anh tìm người khác nhỉ anh nhỉ?5 năm nữa trả lại nguyên vẹn cho em là được
  6. river_song

    river_song Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay trời mưa nắng thất thường..Lâu rồi em cũng không vào đây mà viết nữa..Chiều nay anh thi phải không?Hy vọng là anh thi tốt..Không hiểu sao hôm qua mẹ nhất định muốn gặp anh cho bằng được có lẽ mà đã linh cảm được một điều gì đó chăng nhưng em không muốn anh bị mẹ quay như chong chóng khi chưa có sự chuẩn bị gì cả với lại em muốn dù mẹ có gặp anh cũng phải có em ở đó em còn giúp anh chứ..Hôm qua anh tắt máy cả ngày làm em bực mình muốn chết người gì mà vô tâm..thừa biết thể nào em cũng sẽ gọi rồi thế mà không thèm báo một câu nữa...
    ANh đó lười không chịu được...Ai chẳng biết anh thông minh hơn em*(Thế em mới yêu chứ)nhưng mà anh luời lắm chẳng chịu học hành gì cả cái gì nước cũng để nước đến chân mới nhảy thế là cớ làm sao chứ?
    vậy là hè em không vào được rồi chán thật đấy không biết đợt tới xong xuôi rồi em có đi được không nữa?
    ANh dạo này là hư lắm đấy không ngoan cũng chẳng nghe lời cứ đợi đấy rồi em sẽ tính sổ với anh ...nhớ đó
  7. river_song

    river_song Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay trời mưa nắng thất thường..Lâu rồi em cũng không vào đây mà viết nữa..Chiều nay anh thi phải không?Hy vọng là anh thi tốt..Không hiểu sao hôm qua mẹ nhất định muốn gặp anh cho bằng được có lẽ mà đã linh cảm được một điều gì đó chăng nhưng em không muốn anh bị mẹ quay như chong chóng khi chưa có sự chuẩn bị gì cả với lại em muốn dù mẹ có gặp anh cũng phải có em ở đó em còn giúp anh chứ..Hôm qua anh tắt máy cả ngày làm em bực mình muốn chết người gì mà vô tâm..thừa biết thể nào em cũng sẽ gọi rồi thế mà không thèm báo một câu nữa...
    ANh đó lười không chịu được...Ai chẳng biết anh thông minh hơn em*(Thế em mới yêu chứ)nhưng mà anh luời lắm chẳng chịu học hành gì cả cái gì nước cũng để nước đến chân mới nhảy thế là cớ làm sao chứ?
    vậy là hè em không vào được rồi chán thật đấy không biết đợt tới xong xuôi rồi em có đi được không nữa?
    ANh dạo này là hư lắm đấy không ngoan cũng chẳng nghe lời cứ đợi đấy rồi em sẽ tính sổ với anh ...nhớ đó
  8. river_song

    river_song Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Chuyện về cái điện thoại
    Anh biết tự dưng sao em lại nghĩ đến cái điện thoại không?Có lẽ vì nó là kẻ chứng kiến nhiều nhất chuyện của bọn mình anh nhỉ?Chuyện vui cũng nhiều chuyện buồn cũng chẳng ít những lần giận dỗi cãi nhau nữa chứ...
    Nhớ lần đầu tiên em nói chuyện điện thoại với anh hình như anh chỉ có nghe nghe em nói đủ thứ chuyện còn anh chỉ im lặng....
    Nhớ những lần ở bên đó gọi điện về cho anh phải chui vào chăn nói thì có lẽ giống như là thở ấy....rồi khi em về 3 ngày đầu tiên chỉ dành để nói chuyện điện thoại thì phải cả suốt tháng đó bill nhà anh đã tăng thêm con số khủng khiếp hi himà không chỉ nhà anh đâu mẹ cũng hỏi em số này là của ai ...rồi đến chuyện dùng di động em dùng thì anh không dùng đến khi anh dùng lại thì em lại bị mất chúng ta có vẻ không hợp nhau lắm về cái chuyện điện thoại này thì phải???Những lần chí chóe qua điện thoại cũng chẳng ít nhưng thường em chỉ nhớ những lần gọi điện thoại anh làm lành với em vì lo lắng cho em vì không muốn cả hai căng thẳng với nhau ....nhớ cái lần nói chuyện điện thoại cả đêm anh nhỉ???Đôi khi em còn đoán được khi nào anh sẽ call cho em...Có lẽ chúng ta còn phải gắn với cái điện thoại dài dài anh nhỉ?Em chỉ muốn lần nào nói chuyện cũng vui vẻ .....Không cãi nhau
  9. river_song

    river_song Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Chuyện về cái điện thoại
    Anh biết tự dưng sao em lại nghĩ đến cái điện thoại không?Có lẽ vì nó là kẻ chứng kiến nhiều nhất chuyện của bọn mình anh nhỉ?Chuyện vui cũng nhiều chuyện buồn cũng chẳng ít những lần giận dỗi cãi nhau nữa chứ...
    Nhớ lần đầu tiên em nói chuyện điện thoại với anh hình như anh chỉ có nghe nghe em nói đủ thứ chuyện còn anh chỉ im lặng....
    Nhớ những lần ở bên đó gọi điện về cho anh phải chui vào chăn nói thì có lẽ giống như là thở ấy....rồi khi em về 3 ngày đầu tiên chỉ dành để nói chuyện điện thoại thì phải cả suốt tháng đó bill nhà anh đã tăng thêm con số khủng khiếp hi himà không chỉ nhà anh đâu mẹ cũng hỏi em số này là của ai ...rồi đến chuyện dùng di động em dùng thì anh không dùng đến khi anh dùng lại thì em lại bị mất chúng ta có vẻ không hợp nhau lắm về cái chuyện điện thoại này thì phải???Những lần chí chóe qua điện thoại cũng chẳng ít nhưng thường em chỉ nhớ những lần gọi điện thoại anh làm lành với em vì lo lắng cho em vì không muốn cả hai căng thẳng với nhau ....nhớ cái lần nói chuyện điện thoại cả đêm anh nhỉ???Đôi khi em còn đoán được khi nào anh sẽ call cho em...Có lẽ chúng ta còn phải gắn với cái điện thoại dài dài anh nhỉ?Em chỉ muốn lần nào nói chuyện cũng vui vẻ .....Không cãi nhau
  10. river_song

    river_song Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Em:Em tưởng anh không gọi chứ???Anh mà cũng biết gọi àh...
    Anh:Mai em mà không thi anh cũng kệ không gọi đâu(dài cái giọng ra)Em vẫn còn giận anh chuyện lúc sáng ah
    Em:Thế gọi làm gì nữa
    Anh:Đừng thức khuya quá nhớ đi ngủ sớm
    Em :Kệ em.
    Anh:Em lúc nào chẳng kệ anh.Anh có nói được em bao giờ đâu(dài giọng ra hơn nữa)
    Qua lại một lúc thì cái tắt máy
    Sáng
    Em:nể lắm mới gọi cho anh đó may là mẹ tắt máy!
    ANh: em làm bài thế nào???
    Em: Trình bày ...
    ...
    ANh:em đi với ai
    Em :đi với ai kệ em
    tít tít tít...
    Em:redial
    ANh thích cúp máy àh.Cụp một cái còn to hơn.
    Bực mình ...lại cãi nhau chán không buồn nói

Chia sẻ trang này