1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em dành yêu thương cho gà cưng của em(anh nhỉ?)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi river_song, 21/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. seeya

    seeya Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Em nói anh không hiểu em.Còn anh nghĩ khác em anh cho rằng tình cảm có thể bồi đắp theo thời gian.Ngay bây giờ em chưa thích anh nhưng không ai có thể đảm bào một thời gian nữa em không thích anh.Khi em vượt qua những chuyện còn to tát hơn nhiều em sẽ thấy những gì anh nói là đúng trên thế giới này còn rất nhiều những ngưòi khác ngoài anh để em có thế quên đi người ta.
    Anh tìm cách để hiểu em cô bé à và anh tin là anh đã hiểu em một phần nào đó.Anh tin vào bản thân mình anh tin người đàn ông nào có được em sẽ thực sự cảm thấy hạnh phúc.Anh thích thấy em cười lúc đó trông em rạng rỡ hơn rất nhiều cô bé a`
  2. river_song

    river_song Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Điều em cảm thấy anh không hiểu em vì anh tỉnh táo quá...Với anh mọi thứ đều được sẵp xếp theo một trình tự.....cái nào có trước cái nào có sau anh chưa từng thấy những mặt không tốt của em đâu...Khi anh thấy em trong bộ quần áo ở nhà mật mũi lem nhem khi chưa ngủ dậy anh sẽ thấy không thích em cho nổi đâu...
    Cũng có thể mọi thứ đều có thể em cũng tin như vậy chứ nhưng ....đôi khi trong tình cảm nên để con tim lên tiếng nhiều hơn anh ạ...
  3. river_song

    river_song Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    11 ngày nữa....
    Em mong từng ngày qua đi ...hồi hộp...hy vọng mọi chuyện sẽ suôn sẻ...Mấy hôm nay anh làm em có cảm giác yên tâm vui vẻ và hy vọng nhiều hơn chỉ mong những ngày thế này sẽ kéo dái ra mãi...mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi..Em tự trấn an mình như thế....
  4. river_song

    river_song Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Anh mắt to!
    Tự nhiên em thích gọi anh như vậy mặc kệ anh phản đối nhé!Tại sao anh lại không thích một cái tên đáng yêu dễ thương như vậy nhỉ?Người có đôi mắt to đáng ra phải tự hào chứ nhỉ?Nói thế nào về đôi mắt của anh nhỉ?
    À theo đúng tên gọi mắt của anh to tròn nhưng không long lanh đâu..mắt anh màu nâu còn anh mắt luôn làm cho người đối diện cảm thấy ấm áp hay chỉ có em là thấy như thế nhỉ?Nhưng đấy không phải là điều em thích nhất ở đôi mắt của anh đâu...em thích nhất hàng mi của anh dài và đen em vẫn ước mình có đôi hàng mi như vậy...và em mong rằng sau này con chúng ta có đôi hàng mi giống anh...
    Một tuần nữa là được gặp anh rồi em sẽ tha hồ được nhìn đôi mắt to của anh...Nhớ anh lắm heo à......
  5. river_song

    river_song Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Sáng thứ 7...
    Đêm qua em thức đến 4h sáng không ngủ được không biết vì cốc cafê đậm đặc hay vì trong lòng ngổn ngang...có lẽ do cả hai...
    Vậy là một tháng nữa T và K làm đám cưói qua bao nhiêu thăng trầm chúng nó cũng đến được với nhau..Biết tin mình cảm thấy khâm phục chúng nó...kể cho anh nghe anh bảo em sốt ruột àh không không phải vì em muốn cưới chồng mà em ngưỡng mộ chúng nó yêu nhau 10 năm và đến được với nhau,tương lai không biết chúng có đầu bạc răng long không nhưng hiện tại chúng nó hạnh phúc và hình như em đang ganh tị,em không biết được rồi em có đến được với ngưòi em yêu thương....
    Lâu rồi em không dám viết những suy nghỉ của mình nhưng hôm qua em cảm thấy thanh thản những gì em nghĩ em đã nói được ra....biết thế nào được khi mọi thứ đều không thể như mình mong muốn...Em sẽ cố gắng nhìn vào cái phần tốt đẹp dù có thế nào chúng ta cũng phải sống tốt.....anh nói đúng chúng ta không ai có thể chọn cha mẹ cho mình.Dường như mọi cánh cửa đểu đóng liệu em có tìm đưọc chìa khoá mở ra chúng không?
    2 năm có thể là có tất cả hoặc có thể chẳng có gì nhưng em sẽ cố gắng chúng ta có thể tìm lại cảm giác vui vẻ trước đây ....em muốn trong mắt anh em luôn là người con quan trọng nhất...liệu có quay lại được như trước đây không anh???chúng ta cố gắng một lần nữa nhé....
  6. river_song

    river_song Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Trời lạnh...ai bảo năm nay rét muộn nên không ngọt chứ...hic hic thi xong 2 môn chuối tự nhiên muốn xả hơi muốn đi xem phim hoặc quậy một chút nhưng chúng nó đứa thì mệt đứa thì bận...Đã định ở nhà nằm ngủ chờ anh về nhưng rồi lại online...Dạo này mình không có thời gian online nhiều như trước nhưng sắp tới rảnh hơn rồi....đang nhờ anh làm cho mình blog nhưng kô biết có được không?
    Đáng ra hôm nay thi xong mình phải thấy nhẹ nhõm mới đúng chứ,bận rộn và quên mất hôm nay là chủ nhật..à thì ra hôm nay là cuối tuằn...thấy nhớ anh quá giờ này không biết anh đang làm gì ???Tối nay em sẽ cho anh biết tay...nghĩ về những điều vui vẻ........
  7. river_song

    river_song Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Đã quyết định không mở ra hình như mình chưa bao giờ làm tốt những chuyện gì liên quan đến anh..Lửa là em tháng năm ấp ôm mối tình trong sáng ấm êm nhưng có lẽ em không thể là ngọn lửa đó càng không thể sưởi ấm trái tim anh.Em hy vọng mình sẽ vượt qua được cảm giác hiện tại một cách nhanh chóng dù phải cố sức gồng mình như thế nào em cũng phải làm được...Có lẽ đã đến lúc đóng lại tất cả ai bảo tại mình chưa lúc nào có đủ can đảm đứng lên hay chấp nhận mất anh,ít ra thử dũng cảm một lần phải không????
  8. river_song

    river_song Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu lắm rồi em không dám vào viết.Em sợ đọc lại em lại thấy mình quá hạnh phúc vì có anh và lại thêm một lần nữa không đủ can đảm xa anh.Chưa bao giờ em thấy mình bất lực như lúc này.Mọi nỗ lực đều dường như không thể xoá tan khoảng cách.Mọi chuyện không còn như cũ được nữa phải không anh?Dạo này gia đình anh có nhiều chuyện lắm phải không?Em không thể chia sẻ với anh được.Em giận mình lắm....Em chỉ muốn anh biết lúc nào em cũng nhớ về anh và yêu anh!!!!
  9. haiyentina

    haiyentina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Hai bạn có một tình yêu tha thiết như vậy mà sao không cùng nhau chung sức vun đắp.... Mỗi năm vào dịp nghỉ hè hay dịp lễ tết các bạn cũng có thể về được bên nhau cơ mà, cứ để thời gian yêu nhau xa cách như thế thật là không ổn.... nếu thật lòng yêu nhau, thật lòng muốn có nhau thì chờ sau khi cả hai tốt nghiệp và lựa chọn cùng nhau sống ở đâu, ở SG hay HN mình nghĩ không khó đối với hai bạn, vì hai bạn đều có học thức nên tìm việc làm ở bất cứ nơi đâu cũng rất dễ dàng, hãy cùng nhau trao đổi, cùng nhau tìm ra một con đường tốt nhất cho cả hai, và hãy luôn tin tưởng ở nhau, các bạn sẽ dành được hạnh phúc bên nhau mãi mãi..... mình đã đọc từ đầu và mình cảm thấy một chút mong manh, một chút rạn nứt.... hãy luôn hiểu nhau nhiều hơn....
    Không hiểu sao mình có một chút tâm trạng...
    Đừng để đánh mất những thứ trong tầm tay mình đang có. Chúc hai bạn mãi mãi có nhau, mãi mãi hạnh phúc.
    Xin lỗi vì đã xin vào topic của hai bạn
  10. river_song

    river_song Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn!!!Tớ cũng đã từng suy nghĩ như bạn nhưng mà giữa hai bọn tớ ngoài tình yêu ra còn rất nhiều bổn phận và trách nhiệm khác...Chia tay là điều thậm chí cả 2 đều không dám không muốn nhắc tới...

Chia sẻ trang này