1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em dành yêu thương cho gà cưng của em(anh nhỉ?)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi river_song, 21/02/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. river_song

    river_song Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Những điều anh nói không phải là em không biết nhưng nói và làm là hai chuyện hoàn toàn khác nhau..chưa bao giờ em rơi vào trạng thái như thế này,thấy mình muốn làm một cái gì thật khác thường thật điên rồ và thật không giống mình..nhưng có lẽ em nhát gan luôn luôn sợ hậu quả nên cuối cùng luôn tự chịu đựng một mình
    Có lẽ phải chờ một thời gian nữa khi đã quen dần với mọi chuyện và đúng như là anh nói em cẫn tự thay đổi mình có lẽ em đã trở nên ích kỷ cả với chính bản thân mình nữa ấy chứ...Giá như em có thể vượt qua tất cả chỉ để có thể nhìn thấy anh một phút thôi có lẽ em đã tự tin hơn nhiều...mà cuộc sống có quá nhiều điều giá như và có quá nhiều thứ không như mình mong muốn phải không anh?Em không quen thất bại nhưng có lẽ dần dần em phải đối mặt với nó chấp nhận nó thôi,cách tốt nhất là đi xuyên qua nó mà phải không anh?
    Mấy ngày hôm nay chắc em cũng làm anh buồn lắm phải không?Em hay cáu giận vô lý với chính anh mà anh lại luôn tìm mọi cách làm em vui bớt suy nghĩ lung tung,có lẽ chính em cũng làm anh xoay như chong chóng bởi cái tính thất thường dễ ghét của em...Em sẽ cố không để như vậy nữa đâu...
    Có một điều em muốn nói với anh điều này hay lắm ấy anh có biết không?chắc anh biết mà...Em yêu anh!
  2. river_song

    river_song Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    ............Đây có lẽ là thời gian căng thẳng nhất của chúng ta từ khi yêu nhau đến giờ...thủ phạm không ai khác chính là em.Chính em cũng không muốn thế này vậy mà không hiểu tại sao em không thể làm chủ được chính bản thân mình.Tất cả nhưng chuyện nhỏ nhặt bực tức thường ngày em đều trút lên anh.Chắc có lẽ anh mệt mỏi và thất vọng vì em nhiều lắm phải không?hôm nay em đã cảm nhận thấy điều đó.Có nói gì cũng không làm anh quên được những gì em đã nói với anh phải không????Em đã hứa không làm anh lo lắng nhưng ngược lại lúc này em lại làm anh lo lắng hơn bao giờ.Em đã không còn là con bé vui vẻ mà anh thường thấy nữa phải không,anh nói đúng em đang đánh mất chính mình.Nhưng hiện tại em không biết mình phải làm sao để thoát khỏi cảm giác này nữa....có lẽ em cần thời gian....
  3. river_song

    river_song Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    ............Đây có lẽ là thời gian căng thẳng nhất của chúng ta từ khi yêu nhau đến giờ...thủ phạm không ai khác chính là em.Chính em cũng không muốn thế này vậy mà không hiểu tại sao em không thể làm chủ được chính bản thân mình.Tất cả nhưng chuyện nhỏ nhặt bực tức thường ngày em đều trút lên anh.Chắc có lẽ anh mệt mỏi và thất vọng vì em nhiều lắm phải không?hôm nay em đã cảm nhận thấy điều đó.Có nói gì cũng không làm anh quên được những gì em đã nói với anh phải không????Em đã hứa không làm anh lo lắng nhưng ngược lại lúc này em lại làm anh lo lắng hơn bao giờ.Em đã không còn là con bé vui vẻ mà anh thường thấy nữa phải không,anh nói đúng em đang đánh mất chính mình.Nhưng hiện tại em không biết mình phải làm sao để thoát khỏi cảm giác này nữa....có lẽ em cần thời gian....
  4. ga_yeu_mc

    ga_yeu_mc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Một ngày... anh cũng không biết phải nói với bé thế nào. Nếu nói không mệt mỏi vì em có lẽ anh đang tự dối mình thật. Chuyện gì cũng đến giới hạn của nó phải không em. Chính vì vậy anh đã để cả 2 chúng ta cùng có thời gian suy nghĩ... Anh hiện tại trống rỗng, không suy nghĩ nhiều, cũng chẳng vui vẻ vì lý do gì. Nhớ em, đó là tất cả những gì anh có thể nghĩ tới. Không biết giờ này em đang làm gì, ở đâu... hôm nay em có mệt không? Anh phân vân không biết có nên gọi điện cho em hay không nữa, gọi xong thì sao, anh sợ mọi chuyện lại như cũ, sẽ chỉ ******** hình xấu đi thôi phải không em?...
    Anh hiểu em đang ở tâm trạng thế nào. Hi vọng thời gian sẽ giúp em, vì những gì cần nói để giúp em anh đã nói rồi... nhưng chắc anh không giúp gì được rồi khi không bên cạnh em. Anh cũng rất buồn vì điều đó... Cuộc sống đôi khi phải chấp nhận những điều mình không thích bé ạ. Anh biết điều đó không dễ thực hiện với em, vì trước giờ em chỉ làm những gì em thích và người khác phải chiều em... Anh không thuyết giáo như em vẫn hay nói, đấy là những gì anh nghĩ mà thôi. Mong em hiểu như thế...
    Vui vẻ, lạc quan hơn, đó là tất cả những gì anh muốn ở em hiện giờ... Có khó quá không em? Em đừng lo về chuyện tình cảm nhé, anh vẫn thế và chỉ có mình em thôi.
    Chúc em luôn vui vẻ, hạnh phúc với những gì đã, đang và sẽ chọn lựa cho riêng mình.
  5. ga_yeu_mc

    ga_yeu_mc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Một ngày... anh cũng không biết phải nói với bé thế nào. Nếu nói không mệt mỏi vì em có lẽ anh đang tự dối mình thật. Chuyện gì cũng đến giới hạn của nó phải không em. Chính vì vậy anh đã để cả 2 chúng ta cùng có thời gian suy nghĩ... Anh hiện tại trống rỗng, không suy nghĩ nhiều, cũng chẳng vui vẻ vì lý do gì. Nhớ em, đó là tất cả những gì anh có thể nghĩ tới. Không biết giờ này em đang làm gì, ở đâu... hôm nay em có mệt không? Anh phân vân không biết có nên gọi điện cho em hay không nữa, gọi xong thì sao, anh sợ mọi chuyện lại như cũ, sẽ chỉ ******** hình xấu đi thôi phải không em?...
    Anh hiểu em đang ở tâm trạng thế nào. Hi vọng thời gian sẽ giúp em, vì những gì cần nói để giúp em anh đã nói rồi... nhưng chắc anh không giúp gì được rồi khi không bên cạnh em. Anh cũng rất buồn vì điều đó... Cuộc sống đôi khi phải chấp nhận những điều mình không thích bé ạ. Anh biết điều đó không dễ thực hiện với em, vì trước giờ em chỉ làm những gì em thích và người khác phải chiều em... Anh không thuyết giáo như em vẫn hay nói, đấy là những gì anh nghĩ mà thôi. Mong em hiểu như thế...
    Vui vẻ, lạc quan hơn, đó là tất cả những gì anh muốn ở em hiện giờ... Có khó quá không em? Em đừng lo về chuyện tình cảm nhé, anh vẫn thế và chỉ có mình em thôi.
    Chúc em luôn vui vẻ, hạnh phúc với những gì đã, đang và sẽ chọn lựa cho riêng mình.
  6. river_song

    river_song Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    1 ngày qua đi...mệt mỏi....lại muốn mình có thể như trước đây?đã định không online nhưng rồi lại nghĩ biết đâu sẽ gặp anh và rồi suy nghĩ tiếp theo chắc không gặp lại tốt hơn,sẽ không khiến anh mệt mỏi cáu giận.Đêm qua không ngủ được cầm điện thoại gọi cho anh...biết là máy anh tắt...trong máy của mình vẫn giữ số của anh trai anh mình biết nếu gọi có lẽ mình có thể gặp nhưng..ừ lại vì cái tính ích kỷ trẻ con của mình...uh anh đã muốn cả hai im lặng tại sao mình lại phải gọi chứ...sáng dậy đi học tự dưng thấy mắt mình ươn ướt..cả đêm ôm con gấu thật chặt vùi mặt vào nó hy vọng sẽ cảm thấy anh,tự nhiên lại nhớ ánh mắt của anh đến kỳ là lại có cảm giác anh nhìn mình giống như một người có lỗi.
    ...Cũng không biết hôm nay mình đã mất bao lâu để đến trường.Gió rét cái gì cũng bàng bạc nhờ nhờ...lại nghĩ đến một vài chuyện không hay...
    Chiều về suy nghĩ lung tung một lúc và mình lại trở thành con bé ích kỷ...nghĩ đến mọi chuyện ừ cứ như vậy biết đâu lại hay...Tự dưng bật cười ừ nếu như trong thời gian này anh gặp được người khác....biết đâu như thế sẽ tốt hơn...mình không muốn ai mệt mỏi vì mình..nhất lại là anh.tự cho phép mình khóc chỉ ngày hôm nay và dù sao mai cũng là ngày mới..A new beginning....
  7. river_song

    river_song Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    1 ngày qua đi...mệt mỏi....lại muốn mình có thể như trước đây?đã định không online nhưng rồi lại nghĩ biết đâu sẽ gặp anh và rồi suy nghĩ tiếp theo chắc không gặp lại tốt hơn,sẽ không khiến anh mệt mỏi cáu giận.Đêm qua không ngủ được cầm điện thoại gọi cho anh...biết là máy anh tắt...trong máy của mình vẫn giữ số của anh trai anh mình biết nếu gọi có lẽ mình có thể gặp nhưng..ừ lại vì cái tính ích kỷ trẻ con của mình...uh anh đã muốn cả hai im lặng tại sao mình lại phải gọi chứ...sáng dậy đi học tự dưng thấy mắt mình ươn ướt..cả đêm ôm con gấu thật chặt vùi mặt vào nó hy vọng sẽ cảm thấy anh,tự nhiên lại nhớ ánh mắt của anh đến kỳ là lại có cảm giác anh nhìn mình giống như một người có lỗi.
    ...Cũng không biết hôm nay mình đã mất bao lâu để đến trường.Gió rét cái gì cũng bàng bạc nhờ nhờ...lại nghĩ đến một vài chuyện không hay...
    Chiều về suy nghĩ lung tung một lúc và mình lại trở thành con bé ích kỷ...nghĩ đến mọi chuyện ừ cứ như vậy biết đâu lại hay...Tự dưng bật cười ừ nếu như trong thời gian này anh gặp được người khác....biết đâu như thế sẽ tốt hơn...mình không muốn ai mệt mỏi vì mình..nhất lại là anh.tự cho phép mình khóc chỉ ngày hôm nay và dù sao mai cũng là ngày mới..A new beginning....
  8. ga_yeu_mc

    ga_yeu_mc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Em vẫn thế và không khác gì ngày hôm qua. Càng ngày anh càng không hiểu được em rồi. Nhạt nhẽo, nói ngang, cam chịu, đầu hàng chính bản thân mình, vô tâm ngay cả trước tình cảm của mình. Buông xuôi, chắc diễn tả đúng với những gì em đang thể hiện. Gặp nhau không 1 lời hỏi han, yêu thương... chỉ đem lại cảm giác.... biết nói sao đây.
  9. ga_yeu_mc

    ga_yeu_mc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Em vẫn thế và không khác gì ngày hôm qua. Càng ngày anh càng không hiểu được em rồi. Nhạt nhẽo, nói ngang, cam chịu, đầu hàng chính bản thân mình, vô tâm ngay cả trước tình cảm của mình. Buông xuôi, chắc diễn tả đúng với những gì em đang thể hiện. Gặp nhau không 1 lời hỏi han, yêu thương... chỉ đem lại cảm giác.... biết nói sao đây.
  10. river_song

    river_song Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    ngày thứ 2............
    Biết nói sao bây giờ nhỉ???

Chia sẻ trang này