1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em dành yêu thương cho gà cưng của em(anh nhỉ?)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi river_song, 21/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. river_song

    river_song Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    ngày thứ 2............
    Biết nói sao bây giờ nhỉ???
  2. river_song

    river_song Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Anh to gan thật đã hẹn thế rồi mà dám để em leo cây..anh thích cãi nhau tiếp hả???Được rồi để xem....Mới sáng ra mà đã gây cho người ta bực mình rồi....
    10h anh lên ngồi đấy mà đợi nhá,lúc nào cũng tí ta tí tởn xí xa xí xớn cơ...cho anh biết tay...Em rất ghét phải chờ đợi người khác bị lỡ hẹn kể cả người ấy là anh...Chẳng nghẽ hôm qua mới hết war hôm nay em lại tiếp tục gây chiến ah,lần này hoàn toàn là tại anh đấy,làm người ta làm cái gì cũng vội vàng..mặc kệ anh em không thèm lên nữa.
    BZZZZZZZZZZZZem bực mình lắm rồi đấy không thèm viết tiếp nữa....anh biết tính em rồi mà vẫn còn cố tình gây được rồi anh đã muốn em cho gây luôn
  3. river_song

    river_song Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Anh to gan thật đã hẹn thế rồi mà dám để em leo cây..anh thích cãi nhau tiếp hả???Được rồi để xem....Mới sáng ra mà đã gây cho người ta bực mình rồi....
    10h anh lên ngồi đấy mà đợi nhá,lúc nào cũng tí ta tí tởn xí xa xí xớn cơ...cho anh biết tay...Em rất ghét phải chờ đợi người khác bị lỡ hẹn kể cả người ấy là anh...Chẳng nghẽ hôm qua mới hết war hôm nay em lại tiếp tục gây chiến ah,lần này hoàn toàn là tại anh đấy,làm người ta làm cái gì cũng vội vàng..mặc kệ anh em không thèm lên nữa.
    BZZZZZZZZZZZZem bực mình lắm rồi đấy không thèm viết tiếp nữa....anh biết tính em rồi mà vẫn còn cố tình gây được rồi anh đã muốn em cho gây luôn
  4. ga_yeu_mc

    ga_yeu_mc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    hic... anh đã để lại lời nhắn rồi mà. như thế đâu phải là anh để em leo cây chứ :(. Anh có việc thật mà, giờ online lại không gặp được em. Sorry nha, chắc em giận anh rồi phải không? Nguôi giận nha bà xã, anh vẫn online chờ em đó...
  5. ga_yeu_mc

    ga_yeu_mc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    hic... anh đã để lại lời nhắn rồi mà. như thế đâu phải là anh để em leo cây chứ :(. Anh có việc thật mà, giờ online lại không gặp được em. Sorry nha, chắc em giận anh rồi phải không? Nguôi giận nha bà xã, anh vẫn online chờ em đó...
  6. ga_yeu_mc

    ga_yeu_mc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Một ngày không được nói chuyện với em... Không biết giờ này bé đang làm gì nhỉ? Hôm qua đúng là anh sai, nhưng cũng có việc thật. Nhưng sau đó lúc gặp em thì... không biết nói sao. Anh không nghĩ em giận anh đến mức có thể nói như thế đấy...........Chán!!!
  7. ga_yeu_mc

    ga_yeu_mc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Một ngày không được nói chuyện với em... Không biết giờ này bé đang làm gì nhỉ? Hôm qua đúng là anh sai, nhưng cũng có việc thật. Nhưng sau đó lúc gặp em thì... không biết nói sao. Anh không nghĩ em giận anh đến mức có thể nói như thế đấy...........Chán!!!
  8. river_song

    river_song Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Đấy là em trừng phạt anh đấy chứ nhớ anh nhiều lắm đấy
  9. river_song

    river_song Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Đấy là em trừng phạt anh đấy chứ nhớ anh nhiều lắm đấy
  10. river_song

    river_song Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua lớp em tổ chức 8/3 cũng vui lắm tổ em được giải nhất đấy(anh hết coi thường tài nấu ăn của em nhé)nhưng mà mệt).Cười nhiều rát hết cả cổ họng không những vậy giữa những lúc ấy có những khoảng lặng và tự nhiên em thấy tiếng cuời trở nên vô vị.Dường như dạo này em trở nên khó tính quá anh nhỉ?cũng có thể vì em chưa quen với lớp...
    Tối qua 8h hơn em mới về mệt phờ cả người.Đi tắm và kết quả là ngày hôm nay phải nghỉ học....lúc đêm định call cho anh rủ anh trốn học sáng nay chat với em nhưng thôi một mình em hư là đủ rồi...thấy mệt quá anh ạ...Đau đầu kinh khủng và sáng nay em quyết định tự cho phé mình nghỉ học dù sao cũng là ngày của em mà anh nhỉ?
    Tối qua Q sang nhà em ...đi cùng mấy đứa bạn thân của em.hai thằng sang tặng hoa cho em mà cứ như là khoán ấy...Đã vậy đến nhà thấy em có hoa đẹp lại con xin đi tặng bạn gái khác thế mới chuối vật vã.Tối nay em có người mời đi ăn nè có nên đi không nhỉ?Tự nhiên lại nghĩ không biết nếu ở gàn anh anh sẽ dẫn em đi đâu nữa...
    Có người nói với em him không thích tặng quà và hoa vào những ngày đặc biệt cả thế giới hay bất cứ ai cũng làm như vậy mà chỉ muốn tặng quà cho người mình yêu vào những ngày bình thường nhưng có lẽ sẽ làm ngưòi mình yêu nhớ hơn sẽ tạo được những điều đặc biệt giữa hai đứa.Em thì lại nghĩ kết hợp được cả hai thì tốt...him ấy bảo em sao mà tham thế....
    Giờ này anh đang làm gì nhỉ?Ngày hôm qua chỉ gặp được anh có một lúc anh có nhớ em nhiều hơn mọi ngày không???
    Nhớ anh quá ah....

Chia sẻ trang này