1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em dễ thay đổi quá làm sao bây g?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi verycutegirl, 12/06/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. freakie

    freakie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    0
    người ta gọi là "những cô nàng ngắn hạn"
  2. footballfan

    footballfan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Em muốn đặt ngược vấn đề: chị gái này thay đổi thường xuyên vì đàn ông con trai không chịu được nên bỏ chạy hết.
  3. thiensat9

    thiensat9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2007
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    Đơn giản vì em chưa thực sự rung động với ai thôi.
  4. huongUH

    huongUH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2008
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Tâm trạng này cũng có nhiều ở các bạn gái! Vì khi yêu không phải chỉ trái tiem điều khiển mà nhiều bộ phận khác cùng tham HỘI KIẾN nên chắc em chưa được sự đồng thuận của các bộ phận. Chắc người mà các bộ phận của em đông thuận quyết định YÊU chua xuất hiện.
  5. vndnbboy

    vndnbboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2007
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Em đừng lo, chuyện đấy là bình thường thôi mà, e phải thấy là mình ngoan mới đúng, vì e đã ko vội vàng chạy theo cảm xúc nhất thời. Chúc mừng e nhé, a tin e sẽ tìm được tình yêu đích thực! Nó ko chỉ là cảm xúc ban đầu, như các bạn khác đã nói rồi đấy]
  6. vxyNNS

    vxyNNS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2008
    Bài viết:
    877
    Đã được thích:
    1
    Chả sao. Thế là chưa có bác nào đủ khả năng thôi
  7. giangtieungunhi

    giangtieungunhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2006
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Đó mới chỉ đc gọi là " thích thích " thôi bạn ah.chưa gọi là Yêu đc.Mình cũng say nắng suốt :))
  8. teddy84

    teddy84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    Có người iu rồi nhưng vẫn đi chơi với fan hâm mộ thì có gọi là lăng nhăng ko nhỉ? Đi chơi vui vẻ thôi, ko có ý j đâu.
  9. onfootpro

    onfootpro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    1
    Đầu óc có vấn đề rồi đấy
    @Emchủ topic : Yếu tố tâm lý bình thường, trước đây anh từng nghĩ rằng không biết trên đời có con nào quản được mình không ,lúc đó gái theo nhiều chảnh không có em này có em khác ,cũng thích nhưng mà thấy đối tượng chưa hoàn hảo ,chưa vượt trội ,chưa đủ sức để siềng xích mình nên còn ngông cuồng . sau này khi phải xách dép chạy theo gái anh mới thấm , lúc này chỉ có ý nghĩ làm sao kua được em này ,rồi làm sao giữ được nhiều lúc nghĩ tới cả cảnh sinh một thằng ku nữa ý chứ ( điều mà trước đây chả bao giờ nghĩ đến ) . đấy rồi em cũng gặp phải một thằng ,rồi nó sẽ làm em điêu đứng
  10. chenhchoang

    chenhchoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2008
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Người ta cứ thích kiếm tìm một cái gì đó để đâm đầu vào nhỉ!
    Mình vẫn còn yêu đời lắm! Chưa bị lưỡi hái của thần tình ái ...chém.

Chia sẻ trang này