1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

EM ĐẸP LẮM, PLEIKU OI!

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi Lollipop_honey, 30/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Lollipop_honey

    Lollipop_honey Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    EM ĐẸP LẮM, PLEIKU OI!

    Mấy hôm nay trời Sài Gòn trở lạnh, đêm nằm trong chăn mà nhớ mẹ, nhớ quê muốn khóc. Mùa này chắc dã quỳ đã nở vàng rực cả góc trời rồi...

    Ơi những ai là con của phố núi Pleiku, hãy "chui" vào đây sưởi ấm cho nhau nào!

    Tớ muốn gặp tất cả các bác
  2. HSDD_007

    HSDD_007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    0
    Thế em có thuộc lứa tuổi U20 ko thế
  3. Lollipop_honey

    Lollipop_honey Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Tớ là U25 rồi chứ không phải U20 nữa.
  4. vlc

    vlc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Mình thì lại nhớ SG! Hic...Ở HN này lạnh quá chịu gần hết nủi roài...hic...Càng chui vào chăn càng thấy lạnh...phải ngồi dậy kiếm việc gì đó làm để cho nó ấm...Hết rửa bát rồi giặt đồ,lau nhà....Mà nhúng tay vào nước như là nước đá ý! Tuy lạnh nhưng vẫn phải làm để...cho nó ấm!!! Dã man thật!
  5. mong_mi

    mong_mi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Xin chào,
    Tui chưa bao giờ đến Pleiku cả nhưng ngày xưa Mẹ tui từng sống ở đó, và lúc nào Mẹ cũng kể cho tui nghe những kỷ niệm về Pleiku, về ngôi trường Pleime ngày xưa của Mẹ:
    Pleime áo trắng bụi hồng,
    Bụi hồng áo trắng đi về có nhau.
    Tui cũng từng quen qua thư một người ở Pleiku, nhà trên đường Hoàng Văn Thụ tên là Duy Vũ, nhưng bi giờ cũng mất liên lạc rùi, thật là tiếc.

Chia sẻ trang này