Em đi chợ Viềng "ngó" các bác ạ Trời ơi!!!!!!! Các bác biết ko? Em con may mắn sống sót về gặp các bác la may lắm rồi.Hôm đó em bị chen bẹp cảa ruột luôn,Các bác biết ko? lại còn bị té nước uớt hết nữa chứ.Em đi suốt từ sáng sớm khoảng 7h thế mà em chỉ được ngó chợ Viềng từ xa thôi.khoảng 2 cây số các bác ạ!Thế là đành phải ngậm ngùi đi về,nào ngờ lai bị tắc đường tiếp ,kết quả là phải chờ từ 9h sang đến 4h chiều mới về được đến nhà ,nhưng mà có phải về nhà đưọc ngay đâu, em còn bị lạc lên tận Phủ LÝ ,suýt thì ko về được đến nhà. Lần đầu tiên đi chợ Viềng nhưng mà cung chỉ được ngó thôi .Các bác thấy em có xui xẻo ko? Ai có hoàn cảnh như em thì bày tỏ nhé,ko thì các bác chia xể cùng em cũng được
Em còn sướng gấp vạn lần lão đây đấy Mèo ngố ạ. Lão thì đến chợ từ 4 giờ sáng, đã chả xin được tí cơm thừa canh cặn nào thì chớ, lại còn bị xua đuổi như đuổi.....tà. Cuối cùng nhờ lòng thương người của dân Thành Nam ta và bà con thập phương ( cầu Đức Thánh Trần và Phật tổ phù hộ cho Các vị ấy) Lão cũng giắt cạp quần được vài xu để tậu 1 cái xoong, hòng đem về để lấy may cả năm, lúc mang ra dùng mới biết rằng, hỡi ơi! ...xoong thủng...!-Chết còn sướng hơn! hu hu hu