1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em đi làm lẽ - Rất mong được các bác tư vấn giùm em!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi defohappy79, 08/12/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. defohappy79

    defohappy79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2010
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác!
    Em hiện nay đang có một chuyện rất rối bời rất mong được các bác có những lời khuyên góp ý chân thành cho em
    Hiện đang có một anh đã có vợ nhưng vợ mất và có một đứa con đến với em, Qua tiếp xúc (cũng chỉ mới thôi các bác ạ) em cũng cảm nhận anh ấy là người tốt và thực lòng em cũng có tình cảm với anh ấy. Nhưng em đang rất lo lắng nếu em chấp nhận anh ấy em không biết phải đối diện với con anh ấy ra sao? (em cũng biết một đứa trẻ không có mẹ là một sự thiệt thòi rất lớn và vì em là người không khéo) và còn gia đình vợ anh ấy em phải cư sử thế nào? giả sử có một ngày gia đình vợ anh ấy có công việc to hay bố mẹ mất thì em phải làm sao? cư sử thế nào cho phải?
    Còn một việc rất quan trọng nữa (trước khi nói điều này em phải xin lỗi vong linh chị ấy) là liệu có chuyện người âm về gây khó khăn và xen vào giữa cuộc sống của em và anh ấy không? (vì em cũng có nghe qua về chuyện này khi còn bé nên em cũng thấy sợ). Em biết không thể nói là anh ấy quên được vợ trước vì như vậy cũng có phần ích kỷ quá và không phải với người đã mất nhưng nếu sau này trong cuộc sống có điều gì em là không tốt (em luôn tự cảm thấy mình không thể bằng chị ấy) liệu anh ấy có so sánh em với chị ấy không? liệu chị ấy có luôn hiện hữu giữa cuộc sống của em và anh ấy không?
    Em đang suy nghĩ rất nhiều nhưng chưa biết nên như thế nào các bác ạ, và em cũng không biết nên nói với anh ấy những điều gì ???
    Em rất mong được sự chai sẻ tư vấn chân tình của các bác, nhất là các có kinh nghiệm.
  2. vuanhgl

    vuanhgl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2009
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    2
    Có một việc quan trọng là đối diện với gia đình bên nhà chị, thì chị lại không nhắc đến. Điều này có quan trọng lắm không so với đối diện với cháu bé, và gia đình bên vợ anh ấy? :) Anh ấy ở rể chăng?

    Uhm... Anh ấy là người thế nào? Anh ấy yêu chị thế nào, cần chị thế nào? Phải đánh giá được thì mới biết chừng sau này nếu có nên cơm thì anh có tốt với chị không, coi trọng chị không.v.v... Chị nói "cũng chỉ mới thôi các bác ạ" Mới thì không vội.
  3. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Trước khi trả lời bạn từng vấn đề một, mình xin nói thế này: Làm vợ một người đàn ông có hoàn cảnh như thế, nhất định bạn sẽ phải chịu thiệt thòi hơn, vất vả hơn là lấy 1 anh chưa từng có vợ. Chỉ cần bạn xác định tư tưởng sẵn sàng chấp nhận thiệt thòi, là đã chắc chắn đến 50% bạn sẽ có cuộc sống hạnh phúc với anh ấy rồi.

    1. Việc ứng xử với anh ấy trong cuộc sống sau này:

    Bạn nên tìm hiểu về chị vợ trước của anh ấy nhiều hơn. Chị ấy có ưu điểm gì, nhược điểm gì. Chị ấy làm anh ấy hài lòng ở điểm gì.
    - Những gì là ưu điểm của chị ấy, mà bạn chưa có được, thì cứ nói thẳng với anh ấy ngay từ trước khi cưới, để anh ấy suy nghĩ và quyết định. Khi anh ấy biết trước, và đã chấp nhận những nhược điểm đó của bạn thì sẽ ít so sánh bạn với người vợ cũ.
    - Với những gì là nhược điểm của người vợ cũ, bạn hãy cố gắng để bạn không có những nhược điểm ấy. Như vậy, nếu anh ấy có so sánh, thì chỉ là cảm thấy hạnh phúc với bạn hơn là với người vợ trước mà thôi.

    2. Việc ứng xử với con anh ấy, và gia đình vợ cũ.
    - Bạn nên đến chơi với con anh ấy nhiều hơn và cố gắng xây dựng mối quan hệ tốt với nó. Nếu nó còn rất nhớ thương mẹ, bạn hãy tỏ ra đồng cảm với nó. Hãy cho nó thấy là bạn cũng rất thương xót mẹ đẻ của nó, và bạn không có ý định thế chỗ vị trí mẹ đẻ trong lòng nó. Bạn đừng yêu cầu nó gọi bạn là mẹ, cứ để tới 1 lúc nào đó nó nguôi ngoai nỗi nhớ mẹ đẻ và yêu quý bạn thì tự khắc nó sẽ gọi bạn là mẹ.
    - Với gia đình vợ cũ: Trước khi cưới anh ấy, bạn hãy đến thăm gia đình họ 1 lần. Thường thì gia đình họ chỉ lo lắng rằng bạn sẽ đối xử không tốt với cháu ngoại của họ thôi. Bạn hãy đến cùng với anh ấy và cháu bé, sau khi đã có mối quan hệ thân thiết với cháu nhỏ - đó là cách chứng tỏ cho gia đình kia thấy, bạn sẽ đối xử tốt với cháu ngoại của họ.
    Khi gia đình vợ cũ có việc, bạn nên để anh ấy thực hiện nghĩa vụ của 1 người con rể. Nếu có điều kiện, bạn nên đi cùng anh ấy.


    3. Về chuyện vong hồn chị ấy về ám ảnh cuộc sống riêng của bạn và anh ấy.

    Bạn hãy làm những việc như sau:
    - Để nguyên gian thờ chị ấy, không sửa sang gì hết khi bạn về nhà ấy. Thời gian đầu mới về, bạn nên thường xuyên thắp hương trên gian thờ, và ra chùa cầu cho vong linh chị ấy sớm siêu thoát.
    - Hạn chế việc đánh mắng đứa nhỏ. Mỗi khi nó hư, hãy nói với anh ấy để anh ấy dạy bảo. Bạn chỉ dạy bảo cháu nhẹ nhàng thôi, vì thường thì người vợ cũ nếu còn quyến luyến trần gian, sẽ theo con, chứ ít khi theo chồng. Và chị ấy có thể làm phiền bạn, nếu như bạn ngược đãi đứa nhỏ.

    - Nhưng.....Điều này đặc biệt quan trọng - đó là cách xử lý gian bếp, toilet và phòng ngủ cũng như cái giường mà trước kia anh ấy và vợ cũ đã sử dụng:
    Bạn thuyết phục anh ấy bỏ cái giường đó đi. Tốt nhất là đốt đi. Bạn gọi thợ xây dựng đến bóc hết lớp vữa ở tường và trần phòng ngủ, toilet, gian bếp rồi trát và quét vôi hoặc sơn lại màu sáng. Nền phòng ngủ thì đào sâu xuống khoảng 1 mét, đổ bỏ đi, và rải 1 lớp than hoạt tính dày khoảng 10cm, rồi đổ cát san nền lên, sau đó lát lại nền nhà. Đặc biệt chú ý là phải vứt bỏ hết những cái gương và mọi vật phản xạ ánh sáng (như đồ bếp i nốc, đồ mạ kim loại) trong phòng ngủ, trong toilet và trong gian bếp - là nơi mà chị ấy trước đây thường qua lại.
    Phòng ngủ, toilet và gian bếp nên sửa lại để tránh tình trạng tối tăm, ẩm thấp. Luôn để thoáng khí, và tốt nhất là có ánh sáng mặt trời rọi vào.

    Tất cả những kỷ vật, quần áo cũ, đồ dùng cũ của chị ấy, thì bạn cho vào 1 cái tủ, để trước bàn thờ chị ấy, và khóa lại. Nếu có cái ghế chị ấy hay ngồi, cái trường kỷ hay giường xếp mà chị ấy nằm khi ốm rồi mất thì xếp tất cả ở trước bàn thờ chị ấy. Mà nếu anh ấy không phản đối, thì vứt tất cả những thứ đó đi là tốt nhất.

    Nếu có điều kiện, bạn nên mua 2 con chó đá chôn trước cổng, và mua 1 bức tượng Quan âm bồ tát bằng đá trắng để trong gian thờ chị ấy.

    Nếu bạn làm đủ tất cả những việc như trên, mình có thể khẳng định gần tới mức tuyệt đối là vong hồn chị ấy không thể về nhà. Nếu vong chị ấy vẫn về, bạn yên tâm là sẽ có những biện pháp khác để xử lý.

    Chúc bạn hạnh phúc.
  4. vubao1953

    vubao1953 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2010
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    ôi trời ơi, đọc topic này mà tớ thấy cũng rùng mình quá, đặc biệt là sau khi đọc comment của bạn này. Hic.

  5. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Cậu ơi, cậu nói thế làm tớ sợ quá. Lỡ đâu có kẻ xấu, cướp chồng người ta, rồi về hành hạ, ngược đãi con người ta mà đọc được cái bài này của cậu, họ làm theo thì chết mất. Phải làm cho người vợ mới biết sợ vong linh người vợ cũ để còn có cách xử sự cho tốt chứ?

    Với cả tớ nghĩ, mình cứ sống thật tốt với chồng con người ta, thì người đã mất đâu nỡ làm hại, phải không cậu?
  6. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Chồng đủ tốt thì cứ lấy. Còn chồng quẳng gánh lo cho vợ, thì đừng lấy.
  7. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Hê hê..... Bạn yên tâm. Con mèo dạy con hổ vồ mồi, nhưng còn 1 bài trèo cây thì nó không dạy.

    Mình post public, bao giờ cũng nói thật rõ ràng để ai cũng có thể làm theo, nhưng vẫn có 1 phần cốt lõi nhất của thuật phong thủy thì không nói. Bạn chủ Topic là người không khéo léo nhưng thật tâm, làm theo thì sẽ có kết quả tốt. Nhưng những người có cái tâm không tốt, làm theo thì sẽ gặp hậu quả khó lường.

    Kết quả tốt, hay hậu quả xấu, phụ thuộc 1 phần vào những biện pháp mà mình đã chỉ ra, nhưng phụ thuộc 1 phần lớn khác là cái tâm của người thực hiện nó.
    Trong họa có phúc, trong phúc có họa. Cái lẽ biến thông đó, không thể không suy xét.



    Muốn sống thật tốt, nhưng lại không biết phải làm cụ thể như thế nào thì là tốt, thì lại tạo nên hậu quả xấu. Đó là câu trả lời cho ý thứ 2 của bạn. Vậy nên có cái tâm sáng là chưa đủ, còn phải biết cách sống nữa bạn à.
  8. defohappy79

    defohappy79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2010
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Em rất cảm ơn vì những lưòi khuyên chân thành của các bác!
    Nói thật với các bác cha mẹ em sinh em ra từ khi em biết đến bây giờ từ trong ý nghĩ của em cũng chưa bao giờ em nghĩ đến việc mình sẽ xen vào giữa tình cảm của một người nào, kể cả có tình cảm đến đâu thì chỉ cần họ đã có bạn gái rồi em cũng không bao giừo tơ tưởng gì tới chứ đừng nói đến việc cướp chồng người khác. Trong chuyện này bây giờ đôi khi em còn nghĩ và sợ không biết mình có là người xen vào giữa tình cảm của anh chị ấy hay không đây? Em không dám mạo phạm đến người đã mất đâu.

    Nói về anh ấy thì là người tốt tuy rằng em không dám nói là hiểu hết được về anh ấy, để hiểu được một con ngươi có khi đến có đời cũng chưa hiểu hết được. Gia đình em ủng hộ anh ấy và luôn khuyên nhủ em chấp nhận anh ây.
    Em thì em rất lo và sợ vì khi em còn nhỏ em được nghe kể một số chuyện từ một bác lấy người đã có vợ mất tuy rằng bác ây đối xử với con chồng rất tốt, nên đến giờ vào trường hợp của mình em rất lo lắng liệu đó có phải sự thật và cũng sợ. Em cũng muốn làm một người tốt và muốn mọi việc được vui vẻ, mọi mối quan hệ được hài hoà nhưng vì em là người không nhạy bén nên rất lo lắng và chưa biết nên cư sử như thế nào để hài hoà tất cả. Em cũng rất muốn biết về chị ấy nhưng lại không dám hỏi, chị ấy mất vì một tai nạn và em cũng sợ bới lại chuyện buồn của anh ấy, và em sợ anh ấy nghĩ không hay khi em hỏi về chị ấy, không biết em nghĩ vậy có đúng không? Em cũng sợ nếu chấp nhận anh ấy mà trong cuộc sống vô tình không biết em có làm điều gì mạo phạm hay dùng thứ gì mà chị ấy không muốn thì sao? em cũng không biết có nên nói điều này với anh ấy không?
    Vì em là người không khéo cư xử nên em rất cần các bác có kinh nghiệm cho em những lời khuyên nên làm sao?
  9. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Thế ra thánh thần rất khôn ngoan, nhìn ra được người có tâm ác. Thế nên người có tâm ác giả giọng điệu tử tế thì cũng nhận về những thứ xứng đáng mà thôi. Người nào khôn một chút thì còn giúp thánh thần trừ gian diệt ác được nữa.

    Em chủ top không nghĩ mình ác thì thôi, con ma mẹ nó mà hù dọa em, bất quá em ra đi, con mẹ ghẻ thứ hai ác độc thâm hiểm xuất hiện thì con ma mẹ có mà khóc ra tiếng Mán vì đã cư xử ngu. Người ta bảo sống khôn, chết thiêng. Người mà khi sống đã không khôn thì khi chết cũng chả thiêng gì, còn người đã khôn thì khi chết đi chẳng quay về hại người lành,
  10. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Bạn sinh năm 1979? Và anh ấy sinh trong khoảng năm 1974-1975 phải không? ( Tuổi tính theo ngày tháng âm lịch).
    Mình hỏi tuổi, vì nếu không biết tuổi sẽ rất khó để đưa ra lời khuyên thích hợp.

    Nếu đúng năm sinh như vậy, mình khuyên bạn tạm gạt mọi băn khoăn sang 1 bên, chỉ nuôi dưỡng mối quan hệ tốt với anh ấy. Nếu anh ấy đề cập chuyện cưới xin thì nói: để em nghĩ, sang năm em trả lời.

    Sang năm 2011 (tính theo ngày tháng âm lịch), bạn hãy bắt đầu tiếp xúc với đứa nhỏ con anh ấy và gia đình người vợ cũ. Và năm 2011 cũng là 1 năm rất thuận lợi cho việc cưới xin của bạn. Hãy dứt điểm mọi việc trong năm 2011.

    Nhưng, năm 2011 lại không phải là năm thích hợp để bạn mang bầu và sinh con. Hãy để sang năm 2012 mới bắt đầu thụ thai.


    P/S: Trong thời gian từ nay đến cuối năm nay, đừng quá băn khoăn về cách ứng xử như thế nào cho tốt đẹp. Điều đó chỉ làm bạn thêm mệt mỏi và hoang mang. Sang năm mới, chả cần ai khuyên gì, bạn cũng sẽ tự nghĩ ra cách ứng xử phù hợp.

Chia sẻ trang này