1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em đi Tam Đảo về

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi Em04, 12/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Anh này, nói thía làm em tủi thân chết, tại hôm đấy em ốm chứ bộ, fải để em đi vài lần cho quen chứ Ốm thế mà vẫn quyết tâm đi, lại đơn thân độc mã thế mới gan chứ, chả cổ vũ em thì thôi
    Hèm hèm, nghe nói để có được fa thở gấp "sành điệu" như thía nam diễn viên nào đấy đã fải chạy bộ cầu thang hí hí.

    Vì sao lại chia tay...Vì sao chẳng trở về...
    Vì sao ngừng mê say...Vì sao chẳng mãi mãi..
    .
  2. Boyversace

    Boyversace Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    1.626
    Đã được thích:
    0
    Vào đây http://www.tathy.com/thanglong/topic.asp?TOPIC_ID=3041 chú Butiboy , trong này có này.
    Cái này gửi bên kia không hiểu sao ttvn lỗi gửi mãi không được nên đành pos tạm sang đây vậy
    Được Boyversace sửa chữa / chuyển vào 21:12 ngày 13/10/2003
  3. butiboy

    butiboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Em04` viết rất duyên. Anh hào phóng xuất luôn cho em 5 sao. Tuyệt vời lắm! Đọc mà cứ như giáo án của cô giáo Thảo vậy.
    LIVE FAST, DIE YOUNG!
  4. butiboy

    butiboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Thác loạn ở Tam Đảo. Butiboy và các thiếu nữ vùng cao.
    LIVE FAST, DIE YOUNG!
  5. Cao_Son_new

    Cao_Son_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay trời trở lạnh. Chợt nhớ đến cái lạnh ở Tam đảo. Chợt nhớ đến buổi chiều ngồi ngoài sân đợi đoàn lên sau. Mây vờn dưới chân. Gió lùa mái tóc. Có lũ người ngồi xem 2 con chó téng nhau.
    Thấy thương cho những kẻ đêm nay chẳng có chỗ vịn tay sang số.
    Hai con chó vờn nhau như ở chốn không người. Chúng không quan tâm đếm ngần ấy con mắt đang dõi theo từng động tác. Con chó đực ngửi đít con cho cái rồi khẽ tru lên một tiếng. Chúng có thứ ngôn ngữ riêng. Ngôn ngữ của loài chó.
    Trong bọn người ngồi đấy, có 2 người học tiếng Tầu. Lũ chó không hiểu được rằng, cứ 10 người biết thứ ngoại ngữ "ủng oẳng" thì có 5 người hiểu được tiếng chó. Tỉ lệ vẫn giữ nguyên cho 2 người. Một cô làm thông ngôn.
    Con chó đực bảo: "Này, mày có rửa đít không?". Con chó cái trả lời: "Không, tao để khô tự nó rụng". Con chó đực chạy xung quanh con cái rồi nhẩy nhẩy mấy cái hỏi: "Cho tao làm một phát nhá". Con chó cái cười khùng khục: "Nỡm, mày thấy lũ người ngồi trên kia nên định bắt trước trò lịch sự à?" Chó đực te tái chạy lên phía trước, liếm vào mũi con cái. Con cái hít một hơi bảo: "Hơi của mày hăng hăng, thơm hơn hơi của thằng Vện nhà tao". Chó đực tinh tướng bảo: "Chấp làm gì cái thằng bị xoang hốc mũi". Con cái lại bảo: "Nước bọt mày ngon hơn nước bọt thằng Vện". Cho đực được thể: "Chấp làm gì cái thằng viêm lợi quanh năm".
    Lũ người ngồi trên bắt đầu tủi thân. Ngày 2 lần đánh răng. 6 tháng đi lấy cao răng một lần. Ị thì rửa đít. Xét ra hơi thở, nước bọt vẫn thối hơn lũ chó dưới kia.
    Cô khẽ cựa mình định không dịch tiếp. Butiboy phải giục.
    Con chó đực chạy tụt về phía sau. Nhẩy chồm lên con cái, đâm ngay một phát.
    "Trượt rồi", lũ người đồng thanh reo. Rõ ràng động tác có nhanh gọn nhưng kém chính xác. "Hành vi của động vật bậc thấp mà lỵ", lũ người tự an ủi.
    Con đực vẫn đặt 2 chân trước trên lưng con cái. Đâm liên tiếp. Rốt cuộc thì cũng trúng chỗ cần đâm. Ừ thì là động vật bậc thấp đấy, 10 phát trúng 1 là ổn rồi lũ người ạ. Con cái vừa "chịu đòn" vừa chạy chầm chậm. Con đực chạy theo bằng 2 chân sau. Vừa chạy vừa "nhún".
    Con đực ngước lên nhìn con người thách thức. Lũ người cười mỉa mai: "tư thế cổ điển quá!". Con người tư duy. Con người sáng tạo. Con người có những câu chuyện cổ tích với "tiên ông trồng củ cải" hay "tiều phu xuống núi".
    Con đực bỗng bật ngửa ra phía sau. Đầu quay ngược với đầu con cái. Cái lạ là "cái ấy" vẫn ở trong "cái ấy". Nó ngửa cổ cười hỏi lũ người "còn tư thế này, gọi là "mông kề mông" bọn mày có làm được không?"
    Lũ người nhìn nhau, xem ra mình thua nó thật.
    Con chó cái khẽ tru lên một tiếng nho nhỏ. Cô thông ngôn lờ đi. Butiboy lại bắt dịch. Cô lắp lắp: " Tới...tới"
    Butiboy rít lên :" cái gì? nói rõ xem nào? cô tới hay chó tới?"
    Mây bất chợt từ đâu ùa tới, che kín nỗi xấu hổ của lũ người.
    Đời lộc cộc!
  6. jinxia

    jinxia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2001
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    (Bắt chước nàng Kenzo xinh đẹp)
    May quá không phải mình hờ hờ
  7. redbear

    redbear Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2003
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Cũng may cho bác Cao là không phải bé Jin nhá. Nếu không, thì kể là bác từng đánh khựa
  8. Khaly

    Khaly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của các anh chị mà em thèm đi chơi quá. Chỉ tiếc là em lại ở xa quá.......xa quá.....
  9. butiboy

    butiboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Dư âm Tảo Đảo vẫn nghèn nghẹt trong từng hơi thở phì phò của mấy ngày lạnh lẽo vừa qua.
    Các Mod ơi, rừng núi lại gọi ta kìa? Hay lại làm một cái offline nữa nhẩy? Nhớ cái mùi các cô gái xinh đẹp của box quá!
    LIVE FAST, DIE YOUNG!
  10. fantasy2

    fantasy2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Bố ơi! Đọc xong bài viết của Bố lạnh hết cả người. Bố đã học được kiểu của "con đực" chưa? Giỏi như Bố mà phải thua "nó" à? Bố thuê phòng Vua có 8 mỹ nữ hầu hạ thì "thế" của Bố chắc phải kinh hơn "nó" chứ???

Chia sẻ trang này