1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em đi thái lan

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi bactrungnam18181, 29/09/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bactrungnam18181

    bactrungnam18181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2012
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Chả là bà xã em đi thái lan công tac 1 tháng thế là bố con em có cớ để đi choi một chuyến xem đất nước thái lan đẹp cỡ nào sao mà nhiều người việt thích du lich bên đó như vậy

    Sân bây nôi bài của ta

    [​IMG]


    [​IMG]
  2. bactrungnam18181

    bactrungnam18181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2012
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Sau gân 2 h bay em đên sân bay này savabuni thì phải em không nhớ lắm

    [​IMG]
  3. tamkim2011

    tamkim2011 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2012
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    sao không up tiếp ảnh đi bạn
  4. Nam_321

    Nam_321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2012
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    3 tấm :) làm luôn tuor đi
  5. bactrungnam18181

    bactrungnam18181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2012
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Sau hơn 40 phút taxi em về được khách sạn mà em đặt trước . Taxi ở thái lan thì thôi rồi luôn cứ lên xe là phóng thật lực ngồi trên xe mà êm sợ vãi tè , còn KS nói chung cũng hạt rẻ thôi nó nằm trên đường changthala sau khi làm thủ tục bố con em nhận phong như thế này


    [​IMG]

    phòng cũng không đến lỗi nào

    [​IMG]

    [​IMG]
  6. vu_va_em

    vu_va_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Hóng tiếp câu chuyện của gia đình bác.
  7. chopperkul

    chopperkul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2012
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    hihi, chú post tiếp ảnh phong cảnh ở đấy đi ạ
  8. phamvu.hoanggia

    phamvu.hoanggia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2012
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Chùa Phật Vàng Thái Lan


    (Chùa Trai- mít ) , còn có tên tiếng Việt là Chùa Phật Vàng, là một ngôi chùa nổi tiếng ở Bangkok, Thái Lan nhờ vẻ đẹp độc đáo, lịch sử của nó, và nhờ pho tượng Phật bằng vàng nguyên khối rất lớn. Chùa này tọa lạc ở cuối đường Yaowarat, gần ga Hualampong, thuộc quận Samphanthawong.
    Tượng Phật Vàng là bức tượng Phật ngồi cao 3 mét đúc bằng vàng khối, nặng 5,5 tấn. Người địa phương cho rằng bức tượng lớn nhất thế giới này biểu thị cho sự thịnh vượng và thuần khiết cũng như sức mạnh và quyền năng. Trong số tất cả những bức tượng Phật mà du khách có thể nhìn thấy ở Bangkok, từ tượng Phật Emerald tại Wat Phra đến tượng Phật nằm tại Wat Pho, thì tượng Phật Vàng là một trong những bức tượng xinh đẹp nhất. Tượng Phật Vàng đã giúp Wat Traimit trở thành một trong những điểm đến hàng đầu nằm trong lịch trình tham quan Bangkok của du khách.
    Tượng Phật Vàng trong chùa


    Tượng Phật Vàng được xác định là làm trong thời đại Sukhothai (khoảng thế kỷ 13-15), một trong những giai đoạn nổi tiếng nhất của nghệ thuật kiến trúc Phật giáo của Thái Lan, đặt trong một ngôi chùa ở thủ đô cổ Ayutthaya (cách Bangkok về phía Bắc khoảng 1 giờ đồng hồ đi xe). Khi quân Miến Điện cướp phá thủ đô, để tránh sự xâm hại của quân xâm lược, tượng được phủ một lớp bê tông và được giữ bí mật tuyệt đối vì những người chịu trách nhiệm ngụy trang bức tượng này bị giết ngay sau khi hoàn tất công việc[cần dẫn nguồn]. Sau đó, tượng được đóng thùng chuyển đến Bangkok và đặt tại chính điện của chùa Choti-Naram (là Wat Phrayakrai hiện nay) dưới thời vua Rama III (1824 - 1851). Năm 1931, ngôi chùa này bị bỏ hoang và bức tượng phủ bê tông này được chuyển đến một nơi tạm thời và chẳng mấy ai quan tâm trong suốt hai thế kỷ. Thập niên 1950, khi di chuyển đến một ngôi chùa mới ở Bangkok, tượng bị tuột khỏi cần cẩu, rơi xuống hố bùn. Cũng chẳng ai buồn trục tượng lên. Người dân địa phương kể rằng có một nhà sư được đức Phật báo mộng nên đi tìm và kéo được tượng lên. Qua một vết nứt, nhà sư thấy một tia sáng màu vàng lóe lên và Phật Vàng được “tái sinh”. Kể từ đó, bức tượng Phật bằng vàng trở thành điểm đến không thể bỏ sót trong lộ trình tham quan Bangkok của mọi du khách. Chùa Phật Vàng rất thuận tiện cho việc thiết kế chương trình tua vòng quanh thủ đô Bangkok, vì du khách có thể đến nơi đây bằng hệ thống xe điện ngầm hay cáp treo.


    Giờ tham quan


    Chùa Phật Vàng mở cửa đón khách từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều với giá vé 40 baht/khách. Nhưng thời điểm lý tưởng nhất để du khách đến tham quan chùa là vào sáng sớm, là lúc ít người, dễ dàng trong việc chụp ảnh bức tượng đặt ở một gian chánh điện chật hẹp. Chùa Phật Vàng là một trong số ít ngôi chùa ở Bangkok cho phép du khách được đến gần một kiệt tác Phật quan trọng này. Từ đây, du khách có thể đi bộ đến khu người Hoa, một trong những điểm đến khác trong chương trình tham quan thủ đô Bangkok.

    Tour Du Lich: tour du lich mui ne 2 Ngay/1Dem, du lich mui ne 3Ngay/2 Dem,
    Tour du lich Mui Ne | Tour du lich Da lat | Tour du lich Nha trang | Tour du lich Phu Quoc | Tour du lich Con Dao | Tour du lich Vung Tau | Tour du lich Ninh Chu | Tour du lich Madagui | Tour du lich Ha Long | Tour du lich Sapa | Tour du lich Thai Lan | Tour du lich Campuchia| Tour du lich Hongkong | Du lich Malaysia-Singapore | Tour du lich Trung Quoc
    Du lich Mui Ne ghep doan, du lich Da lat ghep doan, Du lich Nha Trang ghep doan, Du Lich Phu Quoc ghep doan

    Điểm Tham Quan: Lễ Hội Cầu Ngư Phan Thiết Bình Thuận | Lễ hội nghinh ông tại Bình Thuận Mũi Né | Dinh Vạn Thủy Tú tại Bình Thuận | Lễ hội Dinh Thầy Thím | Đồi Cát Bay | Đặc sản Phan Thiết Mũi Né | Vương Quốc Chăm Pa | Tháp Po Sha Nư Phan Thiết Mũi Né | Làng chài Mũi Né | Mộng Cầm cùng chuyện tình Hàn Mặc Tử | Lầu ông Hoàng | Hướng Dẫn Du Lịch Mũi Né | Những ngôi chùa tại Bình Thuận | Dinh Thầy Thím (Bình Thuận-Mũi Né) | Nước mắm Phan Thiết | Đặc sản gỏi Cá Thu và gỏi Cá Mai |
  9. phamvu.hoanggia

    phamvu.hoanggia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2012
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Khu du lịch Safari World Thái Lan


    Cách Bangkok 12 km, Safari World (Tiger Zoo) là điểm tham quan hấp dẫn mà du khách không thể bỏ qua trong các chuyến du lịch đến Thái Lan. Đây là vườn thú mở tự nhiên lớn nhất Châu Á, với hơn 75 loài động vật có vú, 300 loài chim đến từ châu Phi và Châu Á cùng các loài động vật đặc trưng khắp nơi trên thế giới.
    Nằm trên diện tích đất rộng khoảng 69 ha được chia làm 2 phần: Vườn thú thiên nhiên lộ thiên và Khu vui chơi giải trí.


    Vườn thú mô tả một không gian rừng rậm nhiệt đới hoang dã có hẳn một khu rừng xanh bạt ngàn. Điều thú vị của công viên ở đây là hầu hết các loài thú ở đây được nuôi thả một cách tự nhiên. Để dạo hết những phân khu chính, tham quan từng "lãnh địa" của các loài thú, du khách phải mất cả buổi sáng di chuyển trong vườn bằng xe ôtô hoặc xe đặc chủng ở đây. Thú rừng ở đây được nuôi thả tự nhiên nên du khách có thể vừa ngắm vừa chụp hình thỏa thích.


    Đây là một trong số ít những vườn quốc gia được xây dựng theo kiểu mở, bởi trên thế giới không còn nhiều những khu rừng mở tự nhiên theo kiểu này nữa... Sân khấu trình diễn lúc nào cũng đầy ắp khán giả và các biễu diễn được thay đổi tiết mục theo giờ, theo ngày và muốn xem các suất diễn này, có khi khách phải mất 2 ngày.


    Khu vui chơi giải trí với các màn biểu diễn của cá heo, khỉ đấm box, chim lái xe... hoặc các show “Cuộc chiến đấu của những người ngoài hành tinh”, “Điệp viên 007" và nhiều chương trình vui nhộn khác như biểu diễn Cá heo “Dophin show”, "Sư tử biển" “ Lion show”, những chú Vẹt,Kétthông minh “ Bird show” biết nói chuyện, biết giả giọng chú gà gáy sáng và còn biết hát với các màn biểu diễn luân phiên hàng ngày theo suất và được sân khấu hóa gồm có các màn bắn đại bác, bay lượn hay cảnh chiến đấu của các chàng cao bồi.


    Ngoài hai khu trên, du khách cũng có thể đi thuyền len sâu vào rừng để tham quan các hang động với những cảnh quan hồi hộp, hấp dẫn.
    Tuy nhiên, công viên Safari World nhiều năm được xem là sở thú bảo tồn các loài động vật nhưng cũng là công viên dính đến nhiều tai tiếng về việc mua bán động vật trái phép , nhất là loài vượn đỏ và bị hội yêu thú vật cáo buộc là hành hạ thú vật vì thú vật ở đây phải trình diễn mua vui cho du khách.


    Safari World mở cửa hàng ngày từ 10h-18h.


    Giờ các suất diễn chi tiết


    Sư tử biển: 10h10
    Cao bồi miền tây: 11h40
    Cá heo: 13h30
    Điệp viên 007: 14h30
    Chim: 15h00


    (Một ngày có rất nhiều show diễn, mỗi giờ trên đây chỉ là 1 trong số đó)

    Tour Du Lich: tour du lich mui ne 2 Ngay/1Dem, du lich mui ne 3Ngay/2 Dem,
    Tour du lich Mui Ne | Tour du lich Da lat | Tour du lich Nha trang | Tour du lich Phu Quoc | Tour du lich Con Dao | Tour du lich Vung Tau | Tour du lich Ninh Chu | Tour du lich Madagui | Tour du lich Ha Long | Tour du lich Sapa | Tour du lich Thai Lan | Tour du lich Campuchia| Tour du lich Hongkong | Du lich Malaysia-Singapore | Tour du lich Trung Quoc
    Du lich Mui Ne ghep doan, du lich Da lat ghep doan, Du lich Nha Trang ghep doan, Du Lich Phu Quoc ghep doan

    Điểm Tham Quan: Lễ Hội Cầu Ngư Phan Thiết Bình Thuận | Lễ hội nghinh ông tại Bình Thuận Mũi Né | Dinh Vạn Thủy Tú tại Bình Thuận | Lễ hội Dinh Thầy Thím | Đồi Cát Bay | Đặc sản Phan Thiết Mũi Né | Vương Quốc Chăm Pa | Tháp Po Sha Nư Phan Thiết Mũi Né | Làng chài Mũi Né | Mộng Cầm cùng chuyện tình Hàn Mặc Tử | Lầu ông Hoàng | Hướng Dẫn Du Lịch Mũi Né | Những ngôi chùa tại Bình Thuận | Dinh Thầy Thím (Bình Thuận-Mũi Né) | Nước mắm Phan Thiết | Đặc sản gỏi Cá Thu và gỏi Cá Mai |
  10. bactrungnam18181

    bactrungnam18181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2012
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Sau khi an xong bưa trưa em tranh thủ ngó nghiêng xung quanh KS nơi êm ở ra sao

    Đây là bao cát chắn lũ năm 2011 xếp ngổn ngang đầy xung quanh KS

    [​IMG]

    vá đây là anh chàng vô gia cư bán cho tôi cái bật lửa với giá 10 bat

    [​IMG]

Chia sẻ trang này