1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

EM ĐI TÌM ANH NÈ.....

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ 1987-1989 Hà nội (87-89 Club)' bởi lolem08, 03/01/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. luladasilva

    luladasilva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    còn tôi.1 kẻ cô đơn,chỉ biết cố nhớ về người ấy và 1 chút còn lưu luyến để vẽ những bức tranh,những bài thơ,,,,
    giờ tôi cô đơn,,,tôi ước bạn gái tôi ngày nào được như cô chủ nhỏ bé của cái topic này,,,để rồi chúng tôi có thể làm lại cái mình đã mất
    Có những nỗi buồn của tình yêu mà thời gian không thể xoá nhoà,,,nó để lại trên nụ cười những vết sẹo không bao giờ lành hẳn....
  2. me_you_twoheart_onelove

    me_you_twoheart_onelove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2005
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Tìm đc chưa tìm đc chưa? Sao chưa thông báo gì thế nhọ nhem ơi
  3. lolem08

    lolem08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2008
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    Chàng của tớ chắc còn đanh mải lo công danh sự nghiệp rùi. Hic chắc phải đăng tìm trẻ lạc wa.........
  4. luladasilva

    luladasilva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    oh,,yes me
    Có thể,,,anh cũng đang đi tìm em
    Tìm trong bể đời tấp nập người qua lại
    mà vẫn đi tìm biết có ra.?
    Hỡi người yêu,,người đẹp kiêu sa
  5. anluuhtd

    anluuhtd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2009
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Là 1 bài thơ cũ, nhưng xin được gửi tặng những trái tim đang lẻ loi giữa cuộc đời
    Tôi đi tìm một nửa của tôi
    Một nửa của tôi, em là ai vậy?
    Sao để anh tìm, tìm mãi tên em
    Trời dần buông, thành phố vào đêm
    Sân cỏ, hàng cây từng đôi ríu rít
    Họ may mắn hơn tôi hay họ không hề biết
    Nửa của mình hay nửa của ai kia
    Tôi đi tìm em, vâng tôi đã đi tìm
    Và có thể suốt đời không tìm thấy
    Nếu không có em tôi đành sống vậy
    Không nhặt của ai làm nửa của mình?
    Cái na ná tình yêu thì có trăm nghìn
    Nhưng đích thực tình yêu chỉ duy có một
    Nên nhiều lần tưởng mình đã gặp
    Nửa của mình nhưng nào của mình đâu
    Không phải nửa của mình, không phải của nhau
    Thì thượng đế ơi đừng bắt tôi lầm tưởng
    Rồi tôi biết khổ đau hay sung sướng
    Trong đúng sai, trong nửa của mình
    Tôi đi tìm em, vâng tôi đã đi tìm
    Và ở nơi đâu trên đời đây đó
    Em đi tìm, tìm tôi như thế
    Nhưng có điều là chưa nhận ra nhau?
  6. nhatlinhmobi

    nhatlinhmobi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2007
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    cô bé ơi,hãy giữ lấy những tình cảm chân thành đó nhé,rồi em sẽ tìm được người em yêu.anh tin là như vậy
  7. lolem08

    lolem08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2008
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    [
    cô bé ơi,hãy giữ lấy những tình cảm chân thành đó nhé,rồi em sẽ tìm được người em yêu.anh tin là như vậy
    [/quote]
    Cảm ơn anh. Em cũng tin là cuối cuộc hành trình mình sẽ tìm thấy hạnh phúc.
  8. anhcodon09

    anhcodon09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2009
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Lo lem ơi cho số phone làm quen đi.
  9. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    Uh, đi tìm hạnh phúc, chẳng hiểu sao nữa.
    Sau một hôm suy nghĩ mình cũng nhận ra một số điều.
  10. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    Làm sao mà biết đâu là một nửa của mình.
    Chỉ biết tự nhiên thấy yêu, và mong hạnh phúc.
    Mỗi ng có những điểm chung, điểm riêng, yêu nhau thế là một nửa thôi còn gì nữa.
    Ngẫm nghĩ xem mình sai ở chỗ nào.
    Tớ đã yêu, uh, tớ nói thật tất cả, tớ biết bạn còn....đã có cảm giác điều gì đó từ lâu rồi, từ năm ngoái, khi mà tớ nt mà bạn ko nt lại.TỚ tự nhủ"chắc bạn đang muốn tập trung, và chưa mún bắt đầu" nhưng dù tớ nt thì vẫn lạnh nhạt, nhưng chỉ cần vài dòng tin nhắn (mà tớ coi là của bạn) thì tớ đã đủ an ủi mình rồi.
    Rồi,đến trước hum mồng 3 đấy, lâu ko vào mail lớp,tớ thấy bạn chat với T là bỏ một em cách đó tầm nửa năm. Em nào?tớ tưởng thời đó bạn đang thích tớ mà, ....và bạn đang thích tớ mà, tớ có ảo tưởng chăng. Thực sự buồn lắm, nên tớ đã nói những câu ko nên nói, sao bạn ko nghĩ rằng "con gái nói có là không " mà.
    Lần này,tớ chẳng biết bạn lại ôn thi gì đó, tớ chỉ cố tình ko ol mấy hum thôi mà,rồi tự nhiên máy tính hỏng(cái cable nguồn nó lỏng từ lâu rồi) nên hôm nay mới đi thay lại chứ.
    Mấy tuần tớ bận quá, bác và anh chị về chơi,rảnh là đi cùng bác và anh chị. Rồi hôm SN tớ mọi ng ở nhà tớ rất lâu, đến gần 12h mới về, tớ để stt để chọc cậu một chút thôi, chứ có ý gì đâu chứ.
    Chả phải tớ dỗi tí nào, tớ mong chờ điều gì đó dù rất mong manh. Nhưng tớ mặc kệ mt vì cũng định cứ ko ol, chỉ dùng mạng ở cơ quan thôi, đấy, tớ kệ.
    Có một số việc bạn bè cưói xin nữa....
    KHông phải tớ ko nghĩ tới bạn đâu.

Chia sẻ trang này