1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

EM ĐI TÌM ANH NÈ.....

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ 1987-1989 Hà nội (87-89 Club)' bởi lolem08, 03/01/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    Sao bạn để nhạc chuông bài gì đó, buồn, mong một hạnh phúc giản dị.
    Uh, tớ cũng chỉ mong có thế nhưng đó là có quá lớn lao.
    Uh,tớ ko xác định được vấn đề cốt lõi là làm gì.
    Kiểm điểm bản thân vậy.
    Lảm nhảm nói nhiều quá mà chung kết tớ chả hiểu gì cả.
    Suy nghĩ của chúng ta ko giống nhau, cách sống ko giống nhau đúng ko?
    Bạn thì thích hát hò, thích đi chơi với bạn bè, thích giao lưu gì đó. Tớ lại ko thích những điều đó, tớ biết điều này từ lâu. Nhưng tớ biết bạn là 1 ng bạn tốt,luôn nhiệt tình với mọi ng. Tớ ko biết nói gì, chỉ thấy bạn ngoan và đáng yêu, chả hiểu nữa.
    Tớ lại là một ng thích học hành, tớ lại thấy nếu mình ko học,ko cố gắng thì sẽ lãng phí thời gian, sẽ ko hiểu biết, thấy bạn bè học nên cũng thích đi học.
    Tớ thích đọc các trang tài chính? Có thể vì thích hiểu,tớ sợ ko đọc sẽ thui chột dần kiến thức, và đó là sở thích,thích tiếng Anh, ....
    Nhưng thực ra thì càng nhanh thì lại càng chậm,cái gì cũng muốn biết,nhưng sẽ mất đi những điều khác.
  2. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    Tớ có một điểm sai mà ko bao h sửa được là ko thể kiềm chế,làm theo cảm hứng,ko suy nghĩ đến hậu quả, tớ tự đánh mất lòng tự trọng từ khi yêu cậu,
    Rồi đáng lẽ ra tớ ko nên nhắc lại ng yêu cũ của cậu, để cậu quên cô ấy đi, thật ko nên....
    Nhưng nhiều lúc đấy, lúc dồn nén tớ lại nói hết cả ra.
  3. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    Tớ có tham vọng ko?
    Học hành là do sở thích, bạn bè đi thi cao học nhiều, rồi tớ cũng tự nhiên thích học,mặc dù học chả để làm gì,nhưng ko học thì sau này ko có thời gian học nữa vì còn gia đình,
    Tớ đã định đến tháng 8 này thi, nhưng quyết định lại rồi, sẽ ko học nữa.
    Hạnh phúc là cái gì chứ?
    Là khi bạn cảm thấy đủ.
    Nhưng như thế nào là đủ?
    Cố một gia đình để về, để có thể bên nhau,có những ng bạn thân, một công việc làm bất kỳ.
    Nhưng tớ lại luôn mong có điều đó,nhưng lại vẫn muốn thành đạt, ko hẳn, cố gnắg hết khả năng để ko thấy lãng phí tuổi trẻ.
    Thế đấy.
    Nhưng bây h tớ nhận ra một điều,hạnh phúc ko phải như tớ nghĩ.
    Tớ cần một ng thương yêu, tớ ....ko biết nữa, cần ng đó.
    Tớ cần có nụ cười của gia đình, họ hàng,bạn bè,đồng nghiêp nữa( vì đây là những ng mình gặp nhiều trong ngày)
    Đấy, thế thôi,như thế có là hạnh phúc giản dị chưa?
    Không phải tớ thay đổi vì cậu đâu mà đây là tớ tự nhận ra để hiểu rõ đâu là hạnh phúc thôi
  4. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    4 năm qua,tớ cố gắng nhưng thực ra,tớ chỉ quan tâm đến mìh làm gì và ng khác có kết quả gì thôi.
    TỚ ko nhận ra một điều, nhiều khi ko phải làm gì cho ng khác mà nhiều khi chỉ cần một lời hỏi thăm thôi, ko cần làm gì cũng làm ng khác vui rồi.
    Nhưng tớ quá bận chăng?
    Không, ngụy biện.
    Đầu tiên các bác, là ng luôn bên gia đình tớ.....nhưng bác tớ sai tay,tớ ko biết, vì tớ có hỏi thăm đâu. Nhà thì gần nhưng tớ lại ko đến chơi, chỉ có tết và thi thoảng có việc, tớ nghĩ nến bác có bảo tớ dạy cháu,thì tớ làm, chứ bt thì tớ bận. Đấy là suy nghĩ của tớ,
    Tớ vô tâm, ko quan tâm đến ng khác.
    Tiếp đến em tớ,tớ chưa thực sự quan tâm nhiều và hơi áp đặt.
    Việc trốn học đi chơi, rồi....nó ko là một vấn đề quá lớn, vì tớ cũng đầy lần trốn học (hồi năm nhất), nhưng ở cái tuổi còn nhỏ, rất dễ sa đà, đã nhiều lần, em tớ sai. CHơi nhưng cái chính luôn phải cố gắng làm những điều đúng, có nhiều vấn đề mà ng ngoài ko thể hiểu được.
    Cũng nhẽ nhàng, rồi cũng bảo "chị ko cấm em nhưng em ko được nói dối đi chơi,.....học hành" vâng dạ rồi đâu vào đấy, tớ thì lại ko kiên nhẫn.
    Tớ là chị mà ko dạy được em, nhiều lúc thấy tủi thân vì nhiều điều.
    Đây là vấn đề của tớ, tớ ko khéo léo, nhưng tớ đã nhiều lần nghĩ đến nguyên nhân sâu sa là môi truờng bạn bè như thế, là ko thích học, TỚ nhẹ nhàng có,rồi cố gắng dạy em nhưng tớ ko kiên trì. Lịch tớ đã fix rồi, có lần em tớ hỏi bài mà tớ lại kêu bận.
    một vài lần, đứa chán học là chán ngay mà, rồi cách mẹ tớ bênh khi nó sai nữa.
    Rồi đanh đá, hay cãi, cãi nhau với bạn bè nữa chứ, mà cái kiểu bọn nó lại còn,.... thấy đưa này ngứa mắt,đứa kia ngứa mắt là nói, ...mình bị nói thì lại sinh sự cãi nhau,...... Cái tớ sợ là tư tưởng lệch lạc, rồi hối ko kịp. SỢ nó hư,lớn ko uốn nắn được.
    Nhưng tớ chỉ nói thôi, vì cần tinh tế và kiên trì, đã bao lần bảo là sẽ cố nhưng nhiều lúc cứ cho mình là bận, rồi chỉ bắt thế này thế kia,làm sao nó nghe được.
    Mình phải thay đổi nhiều.
  5. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    Tớ thiếu xót nhiều, vậy mà trong mắt mọi ng tớ lại là ng hiền, có trách nhiệm, ngoan cơ đấy.
    Tớ tự biện minh cho mình.
    Mấy đứa bạn đại học lại còn bảo tớ nhiệt tình, lại còn lo tớ bị lừa nữa chứ.
    Sao nhiều ng nghĩ tốt về tớ quá, mặc dù nhiều ng chắc cũng ghét tớ, nhưng cái gì quá cũng sợ.
    Nếu ng khác nghĩ tốt thì càng áp lực,làm mình phải cố gắng nhiều, càng phải cố gắng thế này thế kia.
    Chả ai muốn ng khác ghét mình cả, vì mọi ng quí mình là mình thấy vui.
    Uh. Những hôm tớ đi làm mọi ng vui vẻ tớ cũng thấy thoải mái,nhưng có hum thấy mình bị nói gì đó tớ cũng buồn.
    Hôm nay tớ bị ý nói là ko pha trà buỏi trưa cho cô chú, mấy hum nay rồi.
    Snág thì tớ đến sớm nhất nên quyét phòng lâu, còn bạn kia đến sau cọ ấm chén pha trà,trưa thì bạn kia pha trà,tớ thấy có ng pha trà rồi thôi, ko lại bảo là cố tỏ ra.....
    THế thôi, nhưng cô N mà sếp phân công hướng dẫn tớ bị nói là "học trò cô đào tạo thế nào mà ko,,...học trò tôi đào tạo hôm nao cũng pha trà trưa", buồn phết, nhiều chuyện khác nữa
  6. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    Bây h tớ sẽ cố gắng làm những điều mình làm,thật kiên trì.
    Tớ sẽ ko để mọi ng xung quanh
    thất vọng.
    Năm nay tập trung cho gia đình, họ hàng, cố gắng hoàn thành công việc (đến h tớ chưa biết làm gì cả, lý thuyết kiến thức học ơ trường chỉ làm chugn chugn, hay làm ở NHNN là hợp, tín dụng thì cần học hỏi nhiều, tớ bây h chả biết làm gì cả mà phải ký hợp đồng rồi).
    Thế thôi, yêu đuơng, chả biết thế nào,cố cũng chả được.
    Tớ ko là ng cậu mong
  7. anhcodon09

    anhcodon09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2009
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Nàng này đang tâm sự gì vậy ???????????? Hic lạc đề roài
  8. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    chả biết chọn cái topic nào hợp lí hơn
    Lạc đề chẳng biết
  9. anhcodon09

    anhcodon09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2009
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Ờ hớ, lạc đề thật roài.
    Nhưng thui nếu cần giải toả thì cứ ..vô tư đi em.
  10. me_you_twoheart_onelove

    me_you_twoheart_onelove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2005
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Em tìm anh rồi đến anh tìm em mà cuối cùng thì lại chẳng ai chiụ liên lạc ai?Có định tìm nhau ko thế? không tìm thì đóng băng trang nì nhé. Vào nhòm mãi mà chẳng thấy nhọ nhem đâu. Rủ rê sang nhà ở giá nộp đơn nhể?

Chia sẻ trang này