1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

EM ĐI TÌM ANH NÈ.....

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ 1987-1989 Hà nội (87-89 Club)' bởi lolem08, 03/01/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lolem08

    lolem08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2008
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    Bận wá giờ chẳng có thời gian đi tìm chàng nữa rùi. HÍC
    Được lolem08 sửa chữa / chuyển vào 14:14 ngày 02/03/2009
  2. playstation3

    playstation3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Em phuc tap the nay roi em se kho thoi em. Hanh phuc la 1 thu xa xi chu khong phai tro choi dau em.
  3. lolem08

    lolem08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2008
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    Ưà ai cũng nói một nhóc phức tạp như em rùi sẽ khổ thui. Hic. Với em hạnh phúc không phải là cái gì đó xa xỉ, chỉ là một hạnh phúc giản đơn nhất, nhưng đôi khi những thứ giản đơn như vậy lại khó tìm kiếm.
    E đã qua cái tuổi để ngồi mơ mộng về một chàng hoàng tử, cũng đã phải gồng mình lên trong bộn bề lo toan. Thế nhưng có những khoảng lặng trong cuộc sống để thấy rằng mình vẫn còn lãng mạn lém, trái rim mình chưa bị chai sạn bởi những bon chen. Âu cũng là một điều tốt mà. Những lúc như vậy em vẫn tự an ủi mình rằng cố gắng lên nhóc, hãy cứ sống tốt đi rùi sẽ có một người xuất hiện _ Anh ấy sẽ làm nhóc trở nên ít phức tạp hơn.

Chia sẻ trang này