1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em đi xe buýt em hành xử như thế này có quá đáng ko?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi JWalker, 30/06/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. conhui

    conhui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Tớ ủng hộ việc làm của chủ top và nói thẳng ra là nếu tớ ở trong hoàn cảnh của bạn tớ không làm được như vậy vì tớ sợ bị trả thù. ~X
  2. JWalker

    JWalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.351
    Đã được thích:
    0
    Hihi:-bd
  3. superdancer

    superdancer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Nếu không làm như bác chủ top, ai cũng ủng hộ việc làm nghề nào ăn nghề đó thì tiền đâu ra để hỗ trợ các bác đi xe buýt giá hạt dẻ như vậy ạ
  4. duongnt97

    duongnt97 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2010
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    mưu sinh mà
  5. khongname

    khongname Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2008
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Tớ cg gặp cái này nhiều trên tuyến 44.
    Cá nhân tớ nghĩ rất đơn giản: mình phụ nữ lương tháng 12mil mà chi tiêu còn chật vật, họ là đàn ông, lương tháng chắc = 1/3 mình, vợ con họ nhờ vào đâu nên tớ rất thông cảm vì cg chẳng nhiều nhặn gì, có 3000 bạc.
    Tơ k cổ xúy cho việc "ăn bẩn" trong xã hội nhưng với cá nhân họ tơ vẫn thông cảm đc.
  6. ngungu05

    ngungu05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2009
    Bài viết:
    2.039
    Đã được thích:
    0
    chủ top làm như vậy là đúng , nên phát huy nhiều , về phần chú phụ xe chắc cũng không ý kiến ý cò gì đâu , sinh nghề tử nghiệp mà , có gan ăn cắp có gan chịu đòn .. chú phụ xe có thù gì khi bác nói quá lên thôi còn thật thà thẳng thắn thì ai cũng nể sợ > Em đi xe Bus từ trước tới Nay toàn đuọc Phụ xe dúi hẳn vé vào tay và dặn giữ cẩn thận ..thường gặp nhiều Phụ xe tử tế có phụ xe còn bắt mấy người trẻ nhường ghế cho Cụ già .. chỉ cần có chút tình người thì thấy cuộc sông cũng đáng yêu !
  7. KottoTetsu

    KottoTetsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2005
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0
    Khi nào người Việt Nam làm việc đúng mà không lăn tăn: liệu có ác quá không nhỉ, liệu có bị trả thù không nhỉ thì chắc mới khá lên được!
    Lúc nào cũng nghĩ: ôi, cả xã hội nó thế thì chắc VN mình XYZ rồi!
    Nhìn mấy trận CK bóng đá, ai cũng ra đường hét VN vô địch! Nghĩ thấy cũng buồn cười! Vô địch nhưng mà việc mình thì mình lo, xã hội ra sao cũng kệ! Nhân tiện: Đọc mấy bai báo về mấy Lục Vân Tiên ở Bình Dương thật đáng khâm phục. Đáng lẽ CA Bình Dương nên thấy xấu hổ và xin nghỉ hưu thì tốt hơn!
  8. CrazyMan

    CrazyMan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/03/2001
    Bài viết:
    3.161
    Đã được thích:
    9
    Quả đúng không sai kiếp trước bạn là THÁI GIÁM thật =))
  9. mummim85

    mummim85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2008
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    1
    Tớ xin lỗi, có lẽ do cái môi trường làm việc của tớ nó vậy, xin lỗi nhé.
    Nhưng ở đây cũng nói nhỏ là những nhân viên cả quèn lẫn không quèn đều chẳng được hoặc có chăng cũng chỉ tí ti những phong bì, phong bao kia thôi. Còn toàn sếp ăn cả nhé.
    Không có bôi trơn thì cả nhà nước lẫn tư nhân, Tây, Tàu, Mỹ, Nhật đều đừng hòng hợp đồng, kí tá gì nhé. Gọi cho nó hoa mỹ một tí thì là chiết khấu, giảm giá ý mà. Hình như bên Tây nó cũng cái loại này, bạn nào ở Tây vào confirm hộ mình nhé.
    Bạn nào mà khẳng định không có thì theo mình rơi vào 2 TH: chưa đi làm hoặc đi làm nhưng ở những vị trí như: bảo vệ, nấu cơm, lao công, mở cửa cho khách ....Những vị trí này thường không phải và không được quan tâm đến chuyện gì khác ngoài chuyên môn đơn thuần[:D].
    Ah quên, bảo vệ hay nấu cơm cũng đều có phong bì đấy nhé. Mấy cô mua sắt vụn, đồ đạc hỏng cũng phải nịnh bác bảo vệ để được mua. Rồi người cũng cấp, rau củ quả cũng phải có tí để được cung cấp.......
    Hôm nọ bên tư vấn Architype sang bảo vệ bên tớ( bạn nào làm tư vấn kiến trúc chắc đều biết bọn này). Bị mấy lỗi đến muộn, lại thêm người ngoài kế hoạch, thế là xoắn xít hết cả lên thế là lại....................
    Tớ đánh giá rất cao khả năng thức thời của bọn Tây này;))
    Thế chốt lại là phải thức thời, ở đâu cũng thế, làm xxx gì có sự công bằng. Đến lúc chết, để được chôn ở nghĩa trang còn phải chạy chọt đấy, cứ tưởng chết là hết ah. Trừ khi hỏa táng, đúc kim cương thì không nói.:-"
  10. ryan_mu2006

    ryan_mu2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2006
    Bài viết:
    1.341
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy bạn rất hay trích dẫn ý của người khác nhưng bạn không trả lời chính câu hỏi của mình là biện pháp nào để hạn chế hoặc tiêu diệt những hành động tiêu cực như vậy. Có lẽ đáp án của bạn là : đạo đức nghề nghiệp chăng . Nếu đó là giải pháp của bạn thì hi vọng tương lai giải pháp đó sẽ hiệu quả, còn mình không muốn biến topic này thành topic thảo luận.

    Về hành động của bạn chủ topic thì rất tốt, rất đáng hoan nghênh. Hàng động như bạn chủ topic dám đứng lên vạch trần hiện tượng xấu xa trong xã hội cụ thể là của phụ lái xe buýt. Bạn ở ngành khác ngành xe buýt hay ngành vận tải và dám vạch trận hiện tượng như vậy. Tuy nhiên thực tế có những người trong 1 ngành dám đứng lên vạch trần hiện tượng tiêu cực trong ngành của chính mình, những người đó thực sự cũng dũng cảm. Một ví dụ nổi tiếng gần đây nhất là thầy Đỗ Việt Khoa nhưng cuộc sống của thầy hiện nay như thế nào thì bạn chủ topic cũng đã biết. Nói chung đứng trước 1 hiện tượng tiêu cực thì hành động đúng là rất tốt, ở đâu đó thì hành động đúng là đủ nhưng ở Việt Nam có lẽ cần cân nhắc thêm là hành động đúng liệu có hệ quả ảnh hưởng đến mình và gia đình của bản thân mình hay không.

Chia sẻ trang này