1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em đi xe buýt em hành xử như thế này có quá đáng ko?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi JWalker, 30/06/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. minh386

    minh386 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2010
    Bài viết:
    2.171
    Đã được thích:
    5
    này, động chạm rồi đấy nhá:((Trêu ngươi nhau thế đấy!
    @ chủ top: Cái gì có thể bỏ qua được, cái gì ko, cái gì là chuyện cần phải lên tiếng, cái gì là chuyện của mình, những chuyện nhỏ nhặt như thế góp vài lời ko mang lại kết quả tích cực được....Tóm lại chym lợn ko phải tính cách của một thằng đàn ông
  2. I_love_life

    I_love_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    1.470
    Đã được thích:
    0
    Quá đúng,bạn đã có hành động thực sự là công dân tốt.
    Nhưng cái đoạn "báo cáo mấy anh" nghe sách vở,ohim ảnh và kém vị thế quá,phản ánh thực trạng thấp cổ bé họng của bạn nói riêng và dân đen nói chung.Tôi nói bạn thấp cổ bé họng không phải vì lý trí thực sự bạn thấp cổ bé họng mà đôi khi cái tiềm thức của dân Việt là thế.
    Chỉ cần nói là:Tôi thông báo với các anh...
    Bạn nào so sánh với mấy ông bất bình,biểu tình về vấn đề BĐông thì tôi nghĩ bạn đó đã quá khập khiễng.Thằng TQuốc nó ngang nhiên như vậy mà bạn ngồi yên được à?Phải có hành động gì đó chứ.Biểu tình có thể có chút tiêu cực nhưng về cơ bản là tích cực mà nó lan tỏa khí thế và dấy lên ngọn lửa yêu nước mặc dù không btình thì ngọn lửa đó vẫn có.
    Nói 1 chút về BĐông:Tôi đã từng đọc 1 quyển sách rất hay trong đó có câu đúc kết:Những nước phát triển bền vững là những nước mà người dân nước đó rất quan tâm đến chính trị.Những nước mà người dân có tâm lý ỷ lại vào hệ thống lãnh đạo thì rất kém phát triển hoặc nếu phát triển thì không đồng đều,và dân quyền cũng rất thấp,dân trí cũng vậy...
    Sau nhiều năm suy nghĩ tôi thấy câu nói đúc kết đó cực kỳ đúng.
  3. JWalker

    JWalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.351
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ em có nói nguyên văn "báo cáo mấy anh" đâu, em viết lại như thế cho nó hay hơn thôi, chứ văn nói khác xa văn viết mà, hình như em nói như thế này cơ: mấy anh cứ kiểm tra nhất là xe số 32 và hầu hết các xe đi về bến Giáp Bát đều có tình trạng thu tiền rồi không đưa vé cho khách. Chính xác nó là như thế cơ ạ. Hình như giống giọng lãnh đạo phải ko ạ? Thanks các bác nhớ
  4. I_love_life

    I_love_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    1.470
    Đã được thích:
    0
    Nửa bất ngờ nửa không với cô bé này.Không bất ngờ vì ngày càng có nhiều người coi việc sai pháp luật là đương nhiên,và chính họ cũng vậy.
    Bất ngờ là vì tôi vẫn nhớ mãi ấn tượng về cô bé này cách đây khoảng 2-3 năm gì đó.Trong 1 topic nào đó cô bé này đã tỏ ra rất hiểu đời,và cũng rất tốt.Ấn tượng về cô bé trong tôi mạnh hơn cả chủ đề về topic đó và biết thêm rằng cô bé này sinh năm 85 người Hưng Yên.
    Tôi cũng không dám chê trách em nhiều vì đó là thực trạng ngày nay,và em thì quá nhỏ bé để có thể làm trái lại cái guồng quay của tham nhũng,hối lộ,đút lót.Nếu ngày thứ 1 khối đứa chết vì em thì ngày thứ 2 thì em cũng lại chết vì không có ekíp,chết vì bị trù dập.Nhưng điều tôi muốn nói là nếu có thể cố gắng thì em hãy cố gắng thật tốt.Nếu em sai mà còn thấy cắn rứt thì khác nhưng đằng này em tỏ thái độ (hình như) không có chút gì cắn rứt,nếu đúng như vậy thì em đã lún quá sâu rồi.
    Tôi may mắn hơn em là đang làm công việc mà không phức tạp và liên quan đến các quan hệ chằng chịt với con người, pháp luật và đồng tiền.
    Tôi cũng không dám nhận mình là người tốt,nhưng tôi dám nhận mình cố gắng tốt.
    to all:Nếu kẻ gian móc túi lấy 1 triệu của bạn thì bạn gào lên,tìm kiếm và sẵn sàng đánh kẻ gian,đưa kẻ gian vào đồn công an.Nhưng Vinashin thì lấy của bạn cũng khoảng 1 triệu đồng,cũng như lấy của tất cả công dân Việt mỗi người 1 triệu thì lại rất ít người gào lên,không nhiều người thực sự quan tâm vì họ coi đó gần như không phải việc của họ.
    Vậy nên tôi có đôi lời than rằng:

    Buồn thay cho một kiếp người
    Kiếm cơm kiếm áo giữa đời trắng đen
    Đồng tiền khác gì ma men
    Làm cho nhân cách ngủ quên mất rồi.


  5. mummim85

    mummim85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2008
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    1
    Cảm ơn anh/chị, ngoài cuộc sống em cũng tốt thật mà, lại còn khá dễ tính trong công việc nữa.>:D<
    Còn cái chuyện, hối lộ, phong bì thì xã hội nào chẳng có, Tây - Ta cũng thế thôi. Chẳng qua ở mình nó lộ liễu quá, nên mọi người coi nó là bình thường, vì nhìn thấy và làm nó hàng ngày. Chuyện này tất nhiên là hoàn toàn sai và ai cũng có thể tách ra khỏi cái guồng quay này được chứ không phải là không thể, mặc dù cuộc sống khi đấy sẽ khó khăn hơn đôi chút.
    Em thấy cái bạn Anxety gì đó cứ nhảy dựng lên, ăn nói thì không giống người được ăn học và giáo dục tử tế. Thế cho nên mới góp ý vài lời thôi, chứ không có ý gì cả.
    @ bạn nào có dẫn về Nguyễn Việt Khoa: mình không gọi là thầy vì cái ông này đứng lên làm nhưng cái viêc tố cáo thi cử không xuất phát từ mục đích tốt. Cả cái anh Tạch hay Toại gì đó với vụ Toyota gần đây cũng thế. Đều xuất phát từ vụ lợi cho cá nhân cả.
  6. LeeKumK33

    LeeKumK33 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2009
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Tin mới nhận
    1 vụ trả thù dã man đã xảy ra đối với 1 "hiệp sĩ" dũng cảm tố cáo phụ xe buýt ko xe vé
    phụ xe này đã dùng điện thoại bí mật ghi hình "hiệp sĩ "này lại
    sau đó chuyển lên Facebook cho tất cả tài xế và phụ xe buýt biết
    lúc 16h chiều nay, 1 vụ tai nạn đã xảy ra
    1 Ông Già Chống Gậy (nhãn hiệu rượu Johnnie Walker ;));));))) đang đứng trên lề thì bị xe buýt cố tình tông vào kéo xa 70m
    Cơ quan công an đang khẩn trương đều tra làm rõ
    . :-ss:-ss:-ss

  7. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Đáng nhưng hơi quá.

    Đọc bài của chủ topic mình nghĩ phụ xe này làm vậy cũng chỉ vì muốn cải thiện miếng cơm manh áo thôi còn bản chất là 1 người tốt, chứ nếu là 1 thằng chẳng ra gì thì e là câu chuyện mà bạn kể ở đây không phải là chuyện không xé vé nữa mà là bị đòn thù.

    Một ngày được khoảng 10 khách không xé vé, một tháng họ cũng thêm được trên dưới 1 triệu đồng giúp cải thiện đáng kể.
  8. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    "Ng khác" là ng nào? Nếu chỉ lquan đến bạn thì bạn chỉ nên nói là "Anxiety trích câu hỏi tôi 1 lần mà k trả lời" thôi, chứ "rất hay" với "ng khác" làm gì, lại phải mất công đưa bằng chứng chứng minh, không thì chưa có giá trị.

    Thật ra, lần trc tôi k ghi câu trả lời cũng vì suy nghĩ thế này: Mình nói ra, ít nhất 1 ng sẽ nghĩ mình đang xúc phạm cha mẹ họ, mà ng Bắc (hầu hết các bạn tham gia forum này là ng Bắc) thì nhiều (dù k phải là tất cả) có thói quen k xem xét đúng sai, cứ có chữ "cha/mẹ" trong câu là họ sẽ dốc toàn lực để chửi bới ngc lại ng vừa phát ra mấy chữ kia. Tôi tạm k phân tích tâm lý này xuất hiện từ đâu. (Tôi có nghĩ tới mấy lý do về văn hóa, lịch sử, nhưng chưa đc kiểm chứng nên k nên ghi điều mình suy đoán ra.)

    Nhưng bạn hỏi lại, thì thôi, tôi cũng dẹp cái ngại lần trc, mà trả lời thế này, và bạn sẽ hiểu cái phản ứng của (những) ng đọc đúng là điều tôi ngại. "Biện pháp nào để hạn chế hoặc tiêu diệt những hành động tiêu cực như vậy?" Về bản chất, hạn chế và tiêu diệt đc quan niệm "chúng nó ăn cắp thì mình cũng ăn cắp, có gì đâu, cả xh này ăn cắp của nhau mà" rốt ráo là từ giáo dục.

    Gia đình, nhà trường, cộng đồng xung quanh mà không cổ súy cho cái tư tưởng kia, thì một ng sẽ thấy lẻ loi khi làm điều đó. Còn cha mẹ ng nào, thầy cô ng nào, cũng cư xử (dù k nói ra) là ăn cắp chỗ này một tí, ăn trộm chỗ kia một tí, rút tỉa quỹ chung một tí, thì dĩ nhiên họ thấy điều đó là bình thường, và thậm chí là hiển nhiên, là tất yếu, đến độ NÊN làm luôn. "Lương tôi thấp thì tôi phải đi rút rỉa cái này cái khác để nuôi con chứ."

    Tôi có may mắn là cộng đồng quanh tôi ít ng có quan niệm rút rỉa đó, nên tôi không thấy lẻ loi khi không ăn bớt ăn xén cái gì, không vì quà cáp mà thiên vị, không nhận tiền không ghi rõ trong sổ lương. Tôi mà lỡ rủi sinh ra vào một cái gia đình có tư tưởng kia, thì chắc bây giờ tôi cũng đinh ninh là đã làm người thì phải biết lấy 4k mà không xé vé thì mới "đúng" và "phù hợp."

    Giải pháp căn cơ là từ giáo dục. Mà giáo dục thì mất tgian rồi. Thế hệ trc mà làm sai, thì làm sao giáo dục thế hệ sau?

    Các biện pháp chế tài (thanh tra, kiểm tra để phạt này nọ) chỉ giúp con ng ta tinh vi hơn khi biển thủ tiền của người khác thôi, không đem lại cho ng ta cái quan niệm sống này "Tiền kia không phải của mình thì mình không chạm tay đến."

    Vậy nhe bạn ryan.
  9. junchen

    junchen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    1.660
    Đã được thích:
    0
  10. LeeKumK33

    LeeKumK33 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2009
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    2 bài trên, 1 bài rõ ràng, dẫn chứng cụ thể
    còn 1 bài bị "Rối Loạn Ngôn Ngữ" :-w
    :-w:-w

    hơ hơ hình như chủ top leo cây coi bắn pháo hoa, đón quốc khánh Mỹ rồi [:D][:D][:D]

Chia sẻ trang này