1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em định đi Huế - Mọi người giúp em với!

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi tallandthin, 08/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hee

    Hee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    Em xin hỏi các bác một chút về fương tiện đến Huế ạh!
    Cuối tuần, em có mấy đứa em đi học TQ về, mấy em này ở Huế về nghỉ tết. Các bác có thể giúp em thông tin về xe khách đi Huế được không ạh? Các em Huế này đi học, nghỉ tết nên mang rất nhiều đồ đạc- e rằng đi xe bus du lịch như các bác trong topic ko tiện. Bác nào biết giúp em với! Chúc các bác năm mới hạnh fúc, may mắn, thành đạt!
    Em xin cảm ơn trước!
  2. nhungftu83

    nhungftu83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Tết này mình định đi du lịch vào Huế, Đà Nẵng và Hội An từ tối mùng 1 tết đến mùng 5 quay ra Hà Nội. Trong 4 ngày đó liệu có kịp đi hết các địa điểm du lịch ở 3 nơi này không nhỉ?
    Ai đã từng đi rồi thì truyền kinh nghiệm lại cho mình với.
    Ai mmuốn đi thì nhập cuộc nhé?
    Cảm ơn mọi người.
  3. Tropical_Jungle

    Tropical_Jungle Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.834
    Đã được thích:
    320
    Khó có thể nói là hết, nhưng trong 4 ngày thì cũng đi được khá nhiều, những nơi chính thì đi được cả. Tuy nhiên, những ngày tết, bạn nên cẩn thận, mang theo ít đồ ăn, vì trong đó những ngày đó khó kiếm chỗ ăn lắm. Năm ngoài, mùng 4 tớ bay vào đó, cóc kiếm ra chỗ nào ăn, may có bánh chưng của mấy đứa bạn ở Huế, quán xá hầu như đóng cửa sạch, nói chung là chịu cảnh đói kém mấy ngày...tốt nhất mang theo ít đồ ăn cho chắc...
  4. nhungftu83

    nhungftu83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0

    Khó có thể nói là hết, nhưng trong 4 ngày thì cũng đi được khá nhiều, những nơi chính thì đi được cả. Tuy nhiên, những ngày tết, bạn nên cẩn thận, mang theo ít đồ ăn, vì trong đó những ngày đó khó kiếm chỗ ăn lắm. Năm ngoài, mùng 4 tớ bay vào đó, cóc kiếm ra chỗ nào ăn, may có bánh chưng của mấy đứa bạn ở Huế, quán xá hầu như đóng cửa sạch, nói chung là chịu cảnh đói kém mấy ngày...tốt nhất mang theo ít đồ ăn cho chắc...
    ---------------------------------------

    Oài. thế thì tết tớ vào Huế ngắm được cái gì không? Ko đc ăn cơm hến và các món đặc sản của Huế à? Cả ở Hội An nữa?
    Tớ thấy mọi người liệt kê ra nhiều món ngon của Huế lắm, mà vào đó ko đc thưởng thức thì tiếc lắm.
    Có ai biết dịp Tết trong Huế và Hội An có chương trình lễ hội gì đặc sắc không nhỉ?
    Được nhungftu83 sửa chữa / chuyển vào 16:11 ngày 08/02/2007
  5. Tropical_Jungle

    Tropical_Jungle Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.834
    Đã được thích:
    320
    Tớ đã ở Hội An nhiều, Huế càng nhiều, nhưng chưa lần nào đến Hội An vào dịp tết, nên tớ không dám chắc, có thể tình hình sẽ khá khẩm hơn ở Huế....tuy nhiên ở Huế vào những ngày tết sẽ rất vắng vẻ, cũng sẽ có một vài quán ăn mở cho khách du lịch, nhưng nói chung sẽ rất hiếm, trong đó hay lắm, ngày lễ tết, giỗ lạt...đố bảo họ làm gì được...nghỉ hết...bất chấp tất cả....vậy nên có lẽ những quán nào có tư tưởng "tiến bộ" lắm mới mở cửa, nhưng có lẽ cũng không nên hy vọng nhiều vào viêc thưởng thức các món ăn Huế vào những ngày đó....đi chơi thì tớ nghĩ cũng sẽ ổn, nhưng đi lại cũng sẽ khó khăn hơn, vì xe ôm , xích lô phần lớn cũng sẽ nghỉ....
    Nói vậy thôi, cũng không nên băn khoăn nhiều quá, vì cũng có rất nhiều khách nước ngoài họ đến vào dịp này, nên cũng sẽ vẫn có những dịch vụ phục vụ mọi người, nhưng nói chung, mọi thứ sẽ hạn chế và khó khăn hơn, ít lựa chọn....
  6. thuyhang182

    thuyhang182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    11.250
    Đã được thích:
    0
    Nghe bạn nói thế tớ nản quá. Tớ lỡ mua vé máy bay ra Huế sáng mùng 3 Tết rồi, định ở chơi 3 ngày. Tớ chưa đi Huế bao giờ cả. Lần đầu tiên đến Huế mà k đc thưởng thức các món đặc sản thì chán còn gì bằng. K khéo chết đói như chơi ấy chứ. Giờ có hối hận cũng k kịp nữa rồi.
  7. thaituchungtinh

    thaituchungtinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Không phải thế đâu. Ngày Tết ở Huế vẫn buôn bán bình thường, năm ngoái tớ vào Huế chơi Tết âm chả thấy vắng gì cả. Mà Tây balô nó lại còn đi nhiều nữa đằng khác.
  8. vjg

    vjg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0


    Nghe bạn nói thế tớ nản quá. Tớ lỡ mua vé máy bay ra Huế sáng mùng 3 Tết rồi, định ở chơi 3 ngày. Tớ chưa đi Huế bao giờ cả. Lần đầu tiên đến Huế mà k đc thưởng thức các món đặc sản thì chán còn gì bằng. K khéo chết đói như chơi ấy chứ. Giờ có hối hận cũng k kịp nữa rồi.
    => uh, hối hận cũng ko kịp nữa rồi, vậy thì cứ đi đi
    Tớ bảo đảm với cậu là chắc chắn có cơm hến và mấy món đặc sản cho cậu thưởng thức. Lien lac voi nhungftu83 để đi cùng đi
    Cứ vào sẽ rõ, tớ ở Huế
    Thế nhá
  9. hahayhay

    hahayhay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng đi Huế - Hội An - Đà Nẵng từ mùng 4 đến mùng 8. Nếu bạn nào cũng đi thi alô cho mình nhé. Mobile: 0904 304 164
  10. Hanh_Travel

    Hanh_Travel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2007
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Mình đi Huế nhiều, Hội An cũng nhiều, có dịp đến cả Huế và Hội An vào ngày Tết vài lần. Mình rất thích 2 nơi này....và sau nhiều chuyến đi lại đó cũng có viết linh tinh 1 chút về nó.... Gửi mọi người đọc chút cho vui nhé.
    Khoác ba lô lên vai, tôi đi với 1 niềm háo hức - đón Giao Thừa tại Hội An hơn là nỗi buồn xa nhà ngày Tết. Tôi đến Hội An vào khoảng 8g tối. Đường Phan Đình Phùng - Trần Hưng Đạo, góc Nhà văn hóa trung tâm, chợ hoa hãy còn nhộn nhịp lắm. Tôi nhớ ngày xưa - mỗi chiều cuối năm, dắt chị em tôi đi chợ hoa, mẹ tôi thường nói: ?oChợ 30 Tết là chợ của những người nghèo, người giàu đã sắm Tết từ những ngày trước đó rồi.? Bây giờ tôi muốn ?ocãi? với mẹ tôi rằng: ?oKhông phải thế Mẹ ơi. Người dân mình đi chợ cả năm ?" cho đến tận ngày 30 Tết, hàng bán trước Tết không hẳn mắc, và hàng bán ngày 30 Tết không hẳn thừa mứa và rẻ.? Người dân Hội An cũng có thói quen tấp xe vào lề đường, mặc cả và sau đó đèo nhau với lỉnh kỉnh hoa kiểng về nhà. Những chậu hoa Đỗ Quyên với nhiều sắc độ hồng của Đà Lạt cũng đã tràn ra đây. Nhưng được ưa chuộng hơn hết vẫn là hoa Cúc và Vạn Thọ. Dường như màu vàng rực rỡ của Cúc, của Vạn Thọ hợp hợp lắm lắm với những chiếc ***g đèn đỏ, với màu tường vàng, với khung cửa gỗ nâu và cả màu rêu xanh phủ mái ngói nơi đây. Tất cả những màu sắc đó đã phối nên bức tranh phố ngày Tết thật hài hòa.
    Quẳng vội ba lô lên giường, tôi ào xuống đường để kịp ngắm phố cổ chuẩn bị đón Giao Thừa. Khác với không khí nhộn nhịp của chợ hoa bên ngoài kia, phố cổ giờ vẫn lặng lẽ - dễ làm cho khách phương xa ngỡ rằng phố đang ?ogiả vờ? không biết rằng Tết đang đến. Chỉ có nhiều lần dạo phố cổ đêm, thì bạn mới nhận ra rằng đêm nay phố khác hẳn mọi đêm khác. Cũng những cánh cửa khép hờ, đôi ba chiếc đèn ***g treo lủng lẳng?.v.v? nhưng đêm nay trong lòng phố có mùi trầm thoang thoảng. Nhà nào cũng bày 1 chiếc bàn nhỏ với đầy đủ lễ vật đón Giao Thừa gồm hoa quả, bánh mứt?v.v? và tất nhiên không thể thiếu nhang (hương). Tôi rảo quanh trong phố, khoảng 90% nhà dân trong phố đốt trầm thay cho hương. Mọi ngả đường trong lòng phố đều có hương trầm lan trong gió, thật dễ chịu!
    Trước khi ra phố, tôi hỏi thăm cô tiếp tân ở khách sạn: ?oPhố cổ đón Giao Thừa có gì lạ không?? Cô bảo rằng: ?oNghe nói ở bãi bồi bên kia sông bắn pháo hoa.? Rảo bước dọc đường Lê Lợi, ra đến bờ sông. Sông vẫn vắng lặng, êm đềm. Vài chiếc thuyền neo đậu cứ đong đưa theo con nước đang dần lớn, dâng lên mấp mé bờ. Dãy hàng quán bên phố lúc nhúc du khách ?" đa phần là người Âu. Bước vội lên lề đường tránh tiếng còi xe vang lên giục giã bên tai. Hóa ra là một người bạn. Bạn rủ: ?oĐi 1 vòng uống cà phê đi!?. Tôi đề nghị: ?oỪ, đi bộ nhé!? Anh bạn trố mắt nhìn: ?oThôi, đi xe đi!? Miễn cưỡng leo lên xe tôi hỏi: ?oĐi quanh phố cổ có bao xa mà đi xe ồn thế?? Anh bạn cười: ?oÀ, người Hội An mà đi bộ người ta sẽ cho là?..hâm!? Lách vào 1 con hẻm (mà người dân nơi này, cả Huế và Đà Nẵng thường gọi là ?okiệt?), quán cà phê Sérénade ?olãng mạn? choán hết cả khoảnh vườn của 1 ngôi nhà khá cổ. Quán đẹp, nhạc hay. Thực đơn của quán được mở đầu bằng lời giới thiệu: ?oQuán vắng êm đềm bóng đổ, thoáng đâu đây một vì sao sớm, nhẹ rơi, rồi ngủ quên trên vai người lữ khách. Chiều xa vẳng khúc tiêu tương?? Anh bạn Hội An nói: ?oCác quán café ở đây chơi nhạc xưa xưa không hà, những bài hát đang thịnh hành tại Sài Gòn không vào đây được, gout của người dân ở đây không thích thế.? Sẳn tiện, phỏng vấn người Hội An: ?oỞ đây mọi người đón Giao Thừa ra sao nhỉ?? ?" ?oThì đó, giới trẻ thì đi uống cà phê với bạn bè, giống như mọi người ngồi quanh đây. Hoặc bày bàn nhậu ra trước cửa nhà, ngồi nhâm nhi cùng bạn bè, uống vài ly, vài lon, chờ đến Giao Thừa. Ở nhà thì đúng 12g sẽ cúng Giao Thừa. Sau đó, mọi người sẽ đổ dồn ra đường, diễu qua các phố bằng xe gắn máy, đến khoảng 2g sáng thì tản ra, ai về nhà nấy nghỉ, đơn giản vậy thôi.? Đây là lần thứ 2 tôi ngạc nhiên với câu hỏi tại sao người ta cứ thích lạng xe gắn máy trong lòng phố bé xíu, chỉ loanh quanh vài con đường ngắn: Trần Phú, Lê Lợi, Nguyễn Thái Học?v.v?
    12g đêm, khi tôi ra đến bờ sông thì nơi này đã chật ních người. Pháo hoa đã rực cả khoảng trời nhỏ. Phố cổ chỉ treo đèn ***g vào ngày rằm - 14 âm lịch. Bên kia bãi bồi tối như?.. đêm 30! Nhưng hôm nay là 30 Tết, không giống với những đêm 30 khác. Người người đều tụ họp về đây, nhìn sang bên kia bãi bồi, nói chính xác hơn là đang ngước nhìn bầu trời đêm được điểm từng chùm sao sáng lóa. Du khách đưa máy ảnh bấm lia lịa. Lẫn trong tiếng ?obùm?bùm? mỗi khi pháo hoa được bắn lên là những câu chúc ?oHappy New Year? của những du khách chúc những người bạn không quen biết đứng cạnh. ?oNụ cười tươi trên môi em thơ??và trên tất cả các đôi môi hiện diện nơi đây vào lúc này. Đây không phải là lần đầu tiên tôi ngắm pháo hoa, và chắc chắn những người bạn quanh đây cũng thế nhưng ai ai cũng rạng rỡ cứ như là lần đầu tiên trong đời được ngắm pháo hoa! Cảm xúc thật kỳ diệu! Màn bắn pháo hoa kết thúc với lời chào của ban tổ chức: ?oMàn trình diễn pháo hoa đến đây là hết. Bây giờ xin mời các bạn tham gia cuộc diễu hành bằng xe gắn máy?. Ban tổ chức nói với giọng điệu rất bình thường nhưng tôi lại không thể không ngạc nhiên. Và họ diễu hành thật, bằng xe gắn máy, có cả đoàn xe của cảnh sát giao thông và ?otình nguyện viên? đi theo hộ tống, ngăn chặn sự gây rối (nếu có). Lạ thật! Những du khách khác và tôi lách mình, len lỏi qua dòng người, xe, trở vào lòng phố.
    Đảo qua lại vài vòng, tôi chọn được cho mình lối đi vắng nhất: đường Trần Phú ?" con đường chính của những địa điểm tham quan phố cổ. Mọi nhà đã cúng Giao Thừa xong, đang dọn dẹp đóng nốt cửa. Tôi dừng lại bên đường, trò chuyện cùng hai cô bé đang làm nhiệm vụ của mẹ giao cho: đốt giấy tiền vàng bạc. Phong tục Tết của người Việt mình đẹp vô cùng. Người sống chăm lo Tết chu đáo, lại còn chăm lo cho cả người đã khuất. Tôi hỏi 2 cô bé: ?oSao các em không theo mọi người đi chơi?? ?" ?oDạ, quen rồi chị ạ.? ?" ?oĐốt xong mớ giấy này, có đi đâu chơi không?? ?" ?oDạ không ạ. Đi ngủ, rồi sáng mai dậy sớm đi chùa.? Tôi quên hỏi xem 2 cô bé đang nghĩ đến điều gì trong khi ngồi đốt mớ giấy đầy màu sắc đó. Có lẽ cũng giống như tôi ngày xưa. Ngày tôi còn bé như thế, tôi cũng được giao ?onhiệm vụ? giống như thế. Khi đó tôi không nghĩ đến điều gì cả - cho những người đã khuất. Trái lại tôi cảm thấy rất ghét mùi khói giấy cứ bám vào quần áo, đầu tóc ấy bởi vì tôi luôn vừa diện bộ đồ đẹp nhất để đón Giao Thừa thế mà mẹ tôi cứ bảo phải làm công việc mà tôi cho là vô nghĩa đó. Hai cô bé không có vẻ mặt miễn cưỡng như tôi ngày xưa, có lẽ vì vừa làm vừa trò chuyện?! Khi 2 cô bé lớn như tôi ngày nay, có lẽ công việc kia sẽ có những nhóc tì khác thay thế, để rồi tục lệ đó vẫn mãi duy trì vào mỗi đêm Giao Thừa. Tôi thả bộ thật chậm dọc con đường, ngang qua nhiều ngôi nhà khác. Ngang qua những ?ođiểm? đốt giấy khác, ai ai cũng mỉm cười chào tôi ?" dù rằng chúng tôi không hề quen biết. Một ngôi nhà cuối đoạn đường ?" ngay dốc Cầu Nhật Bản, một gia đình đang ?otiệc? Giao Thừa rất ấm cúng. Họ mời tôi: ?oVào đây đón Tết với anh chị cho vui nè bé, đi lang thang làm gì?? Có chút hơi men trong lời mời nghe rất đỗi thân tình đó. Tôi cười, nói lời cám ơn, từ chối và đi tiếp thêm 1 quãng đường. Ngang qua chiếc cầu xưa cũ, không có cảm giác lạnh người trong đêm vắng, mà cảm thấy thật ấm cúng, cảm thấy gia đình thật gần, gần lắm, gia đình ở ngay trong lòng, ngay trong nỗi nhớ.
    Bước chân đưa tôi đi vào đường Nguyễn Thái Học. Bờ sông giờ đã vắng lặng như chưa hề có pháo hoa trước đó. Một cậu bé đứng bên đường với dáng điệu thấp thỏm bắt chuyện với tôi như với người quen biết từ lâu lắm: ?oCô ơi, chút xíu nữa có múa lân đi ngang nè.? ?" ?oSao con biết?? Cậu bé cười, ?okhoe? mấy chiếc răng sún, rất dễ thương: ?oBên kia sông kìa, cô có nghe tiếng trống không? Con biết chắc thế nào múa lân cũng quay lại đây.? Tôi dừng chân, cùng san sẻ niềm vui, nỗi mong chờ với cậu bé. Hai cô cháu cùng ngồi trên bậc thềm cao cao của một ngôi nhà đã đón xong Giao Thừa, đóng cửa. Tôi hỏi: ?oLúc nãy con không xem múa lân à? Bắn pháo hoa xong, có múa lân mà?!? - Cậu bé cười toe: ?oLúc nãy con có xem rồi, nhưng con muốn xem nữa!? Chúng tôi ngồi khá lâu, tiếng trống lân nghe rõ như sắp đến, rồi lại xa dần. Gương mặt cậu bé cứ vui lo ?" co giãn theo âm độ tiếng trống văng vẳng từ bên kia sông. Tôi có cảm giác như mình đang nhỏ dần, bé dần và cả 2 chúng tôi đang đóng vai 2 đứa trẻ - chờ tàu - của Thạch Lam. Giữa bộn bề công việc của Sài Gòn, phải chờ đợi một điều gì đó là cả 1 ?ocực hình?. Còn giờ đây, sao tôi cứ thảnh thơi chờ đợi trong cảm giác hạnh phúc. Tết với tuổi thơ nơi này thật bình dị làm sao, giống hệt Tết của tuổi thơ tôi - ngày xưa. Tết của chúng tôi - tức của các cô cậu bé mà tôi gặp và tôi ngày xưa - chỉ là tiếng trống lân, là những màu sắc xanh đỏ vàng của giấy tiền vàng bạc, của bao lì xì, của hoa quả bánh mứt, của ánh lửa trong đêm Giao Thừa, của mùi hương thoang thoảng và cả cảm giác nôn nao chờ đợi những điều tốt đẹp nào đó chưa hình thành rõ trong suy nghĩ, rồi sẽ đến.
    Tôi trở về khách sạn khi đường phố vừa dứt cuộc diễu hành bằng xe gắn máy. Khoảng 2g sáng. Vẫn nghe tiếng lao xao từ ngoài phố vọng vào tận phòng. Không phải tiếng ồn ào của động cơ xe máy mà là tiếng lao xao của người người cười nói. Tôi chìm vào giấc ngủ, và hình như đã có 1 giấc mơ đẹp vào đầu năm.
    Trễ hơn thói quen thường ngày, tôi thức dậy vào khoảng 6g, chuẩn bị đi lễ chùa cùng người Hội An. Sáng Mồng Một, Hội An mưa Xuân lất phất. Cô bạn tiếp tân bảo rằng: ?oSáng Mồng Một nào Hội An cũng mưa cả chị ạ. Đó là lộc đầu xuân.? Tôi cứ để đầu trần, đi trong cái lạnh của mưa Xuân để đón lộc như người dân Hội An tin thế. Vài cô gái Hội An mặc áo dài đi lễ chùa. Đẹp và duyên dáng làm sao. Tôi tiếc, giá như trong ba lô mình có thêm chiếc áo dài?! Chùa - hội quán Phúc Kiến có vẻ đông đúc hơn cả trên con đường Trần Phú. Trên đường đi lễ chùa, người dân Hội An bận rộn chào nhau, chúc nhau một năm mới vạn sự như ý, an khang thịnh vượng,?v.v? chúc nhau tất cả những lời tốt đẹp nhất. Tôi cứ vui lây với niềm vui của họ, cũng gật đầu chào suốt dù rằng không quen biết - Tết của mọi người mà. Nếu tôi có ở nhà vào sáng Mồng Một có lẽ giờ này vẫn ở nhà, cửa nhà vẫn còn khóa bởi chẳng dám ?oxông đất? nhà ai, và cũng chưa có ai dám ?oxông đất? nhà mình. Còn đường phố Sài Gòn vào sáng Mồng Một sẽ im hơi lặng tiếng hệt như đứa trẻ sau một hồi quấy phá, lăn ra ngủ vùi mệt mỏi. Phố cổ bé, ấm cúng và dễ thân tình. Người đi lễ chùa với vẻ thành kính trang nghiêm. Khấn vội vài điều cho gia đình và vô vàn điều cho riêng mình. Không biết Thiên Hậu Thánh Mẫu có nhớ hết không - tất cả những lời khấn xin của mọi người? Không sao, nếu lỡ lời khấn xin của tôi bị quên lãng, năm sau hy vọng tôi sẽ có dịp đến Hội An đón Giao Thừa lần nữa, để rồi đi lễ chùa sáng Mồng Một và nhắc lại những lời cầu nguyện không thay đổi theo năm tháng - những lời cầu nguyện mẹ dạy cho tôi từ bé.

    Bài này hơi bị cũ rồi vì có gửi và được đăng ở TTCN số Tân Niên ......2005 lận. Nhưng mỗi khi nhắc đến Hội An mình vẫn không quên được cảm giác thanh bình của mùa Xuân nơi đó.
    Gửi MOD : mình mới tham gia diễn đàn này nên cũng không biết cái gì gọi làm spam hay không nữa, có gì các bạn xí xoá vậy nhé. Đôi khi mình muốn post cái gì đấy gọi là chia sẻ cảm xúc cho cân bằng với cái việc chia sẻ kinh nghiệm ....nhưng cứ sợ gọi là spam nên lại thôi.... Mình chỉ nhớ cái thuở diễn đàn của khoảng 7,8 năm về trước lúc còn xài dial-up chậm rì rì đấy..... Vừa mới rảnh rỗi sau 7,8 năm bận rộn mới lại bon chen vào diễn đàn.....không ngờ style của các diễn đàn bây giờ khác với ngày trước rất nhiều khiến mình không khỏi ngỡ ngàng....Đúng là tuổi trẻ bây giờ thay đổi và thích ứng nhanh thật....

Chia sẻ trang này