1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em độc ác quá phải không?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi litizirimi, 04/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. litizirimi

    litizirimi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Em độc ác quá phải không?

    Anh
    Hôm nay em lại cho anh leo cây rồi. Thế mà sao anh ko ghét em? Ng` như em ko đáng để anh yêu thương đâu. ko đáng 1 chút nào hết. Em ko xinh đẹp như các cô gái quanh anh, và em cũng chỉ làm khổ anh thôi
    Và hơn hết là em ko yêu anh
    Anh biết điều đó rõ hơn ai hêt cơ mà,. Tại sao lại cứ mù quáng như vậy? Tại sao? Tại sao? tại sao???
    Để mỗi đêm em nhớ về ng` khác và lại day dứt khi nghĩ đến anh
    Anh bảo em ko cần bận tâm , em ko cần suy nghĩ cho anh. Em cứ coi anh như bạn hay như anh trai, còn khi nào em yêu anh, ...anh sẽ chờ đến lúc đó. Nhưng em ko làm đc thế đâu. Em ko thể dửng dưng khi em biết có 1 ng` lúc nào cũng tốt với em, tốt khủng khiếp, lúc nào cũng chờ đợi em, lúc nào cũng cho em tất cả mọi thứ của mình, lúc nào cũng sẵn sàng ở bên em. còn em thì coi như ko biết
    Nhưng em cũng ko thể yêu anh đc. Em biết lam,f sao đây. Em cũng muốn yêu anh lăm chứ. Anh là tất cả những gì mà em mơ ước , mà ko, cả các cô gái khác cũng mơ ước. Và ng` đó lại yêu ng` khác. Đúng thế, chưa bao h ng` đó coi em hơn em gái, Xét cho cùng ng` đó ko bằng 1 góc của anh. Nhưng em có cố nghĩ như thế thì cũng có ăn thua gì đâu. Em vẫn cứ nghĩ vè ng` đó, ko phải là anh. Còn anh thì vẫn cứ yêu em.
    2 năm. 2 năm mà em luôn cho là anh chỉ cưa em vì hiếu thắng. Chỉ vì 1 vụ cá cược nào đó mà em nghe phong thanh. cũng là 2 năm em sống với tình yêu của mình với ng` đó, lờ mờ nhưng vẫn luôn hi vọng. Hi vọng rồi thất vọng.. Và khi em thất vọng nhất. anh lại đến. Em như 1 con nhím bị thương ko xù lông lên đc nữa. Tất cả lí trí cà bản lĩnh của em đi vắng hết. Em nhận lời yêu anh. Nếu như em ko ngôc nghếch thế, chắc em vẫn luôn nghi ngờ và khinh thường anh. Nếu em ko làm thế, chắc cũng chẳng bao h em biết là anh yêu em
    Ko biết có khi lại tót hơn. Em đã làm anh tổn thương nhiều quá. Khi ng` đó quay lưng đi với 1 ng` con gái khác , em mới biết là mình đã độc ác đến thế nào với anh. Em mới biết là anh đã buồn đến thế nào khi em đùa cợt với anh.
    Khi ng` ta ko ra chỗ hẹn, em mói biế cái cảm giác đững chờ ng` khác là như thế nào. Em nghĩ đến anh và xót xa quá. Nếu bây h đc ước 1 điều, có lẽ em sẽ ước quên đc ng` đó và yêu anh. Tại sao ng` tốt như anh mà lại ko đc sống vui vẻ với 1 ng` con gái tốt. ? Như thế ko đáng đâu anh.
  2. lovewillpassmeby

    lovewillpassmeby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0

    Bạn ko độc ác đâu, bởi nếu thực sự độc ác thì bạn vẫn cứ tiếp tục chơi trò mèo vờn chuột với anh chàng tội nghiệp kia, trong khi ko hề yêu anh ta chút nào, để anh ta sống mãi trong thế giới của những bong bóng xà phòng do chính bạn tạo ra, vì thế đừng đau khổ quá như thế....
    Tình yêu muôn đời là như thế mà, ta yêu người chắc người có yêu ta, bạn hãy làm như con tim mình mách bảo, nhưng hãy cố mở lòng mình ra, đừng vì con cá mất là con cá to mà nhìn mọi thứ xung quanh mình tầm thường quá, hãy cho anh chàng kia một cơ hội xem, biết đâu rồi bạn sẽ nhận ra, đôi khi mình có mà ko biết giữ, đến khi mất rồi mới thấy họ quan trọng với cuộc đời mình như thế nào...
    Chúc bạn luôn hạnh phúc và tìm được lời giải cho bài toán hóc búa này nhé!
  3. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0

    Khổ cho chú nào bị gái dìm cho toè loe rồi còn được vinh dự nhận 1 đống thương hại nữa . Làm trai trên đời mà để gái nó thương hại cho thật xấu hổ lắm thay .
    Nam nhi phải kiêu dũng chứ ( như anh đang và sẽ đây này ) . Hây dà , thà chết vì Tây Thi , Điêu Thuyền ; ai lại quỳ gối trước mấy ả thôn nữ thường tình như litirizirimi ,có đáng để làm vậy không ? Hây dà , nam nhi mà đuội thế ; nếu xuống cửu tuyền có dám gặp các bậc liệt tổ liệt tông nữa không đây ?
    Thực ra có nhiều người con gái tưởng quá tầm thường . Thành ra các chú chớ nên tiếc vì đã thương yêu họ mà phải tự trách mình ngu muội khi đã gửi gắm tình cảm vào nơi lạc chốn lầm đường .
    Được tdna sửa chữa / chuyển vào 21:00 ngày 04/09/2004
  4. tinhcoconkhong

    tinhcoconkhong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Ơn chúa cho con được nhìn thấy anh ấy mặc quần trong màu gì .
    alo.... đồng chí chúa có nghe con nói gì không ?
  5. amie2701

    amie2701 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0
    ác như con cún ấy lại còn phải hỏi không có ai thì nhận lời yêu người ta. đến khi có thì quay lại đá phắt người ta đi một góc.
    sao cái lão đó ...... (ádghsoigh ahgsađhfbp) ............ thế không bit tội lỗi tội lỗi. chúa tha tội cho con vì đã nói lên sự thật hihihaha
  6. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Ko đến nỗi độc ác đâu bạn ,tôi cũng trong tình trạng tươngtự thôi .Nhưng có lẽ tôi có hậu hơn ,tôi đã tự nhủ mình tự cho mình cơ hội và người ta cơ hội ,nhưng đến lúc tôi chợt cảm thấy mình biết yêu thương khi nào thế nhỉ .
    Bạn tự đánh giá lại tim mình chút đi có thể bạn đã yêu rồi mà bạn chưa biết đấy thôi .
  7. EverMan

    EverMan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Các cô gái vẫn vậy.
    Nhưng tôi không thấy họ độc ác một tí nào
  8. anphal_nam

    anphal_nam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2004
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Cái đồ ác độc,cái đồ vô nhân đạo,...tui se méc cho mọi người coi là u như thế.
  9. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Đúng thế . Ác như thú nên gọi là ác thú . Hỏng , hỏng . Em nào mà đối xử với anh bố láo như vậy là anh song phi hoặc liên hoàn cước 1 phát chết mợ nó luôn
  10. amie2701

    amie2701 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0
    ối giời ui. cái kiểu vũ phu như vậy thì cũng đáng bị đối xử như cái ông .......ádgfioaehgioaéghd ogá....... gì gì đó lắm
    hơ dưng mừ ông ấy dùng liên hoàn cước cho chit mợ nó chứ có chit nó đâu nhẩy. mắng nhầm người roài

Chia sẻ trang này