1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em độc ác quá phải không?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi litizirimi, 04/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. litizirimi

    litizirimi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Anh
    Khi em nói với anh "rồi sẽ có ngày anh yêu 1ng` con gái khác. tốt hơn em chán vạn lần. Anh là ng` tốt, vì thế nên anh sẽ quên em và sống hạnh phúc" Anh cười, em cũng ko dám nhìn , vì nếu nhìn anh cười buồn thế, chắc em ko thể tha thứ cho mình đc nữa. Và anh nói" Anh cũng ko biết nữa" Em đã quát lên"Tại sao đàn ông con trai gì mà ko biết cả tương lai của mình?" Anh lại cười. Tại sao anh ko nói? Tại sao anh ko mắng lại em. ko trách gì em cả? Làm như thế có phải là cả 2 cùng thấy nhe nhõm ko. Em đã nói rồi, đừng bắt em sai lầm thêm nữa. Anh bải chuyện tình cảm ko thể nói là đúng hay sai đc. Ko có ai đúng ai sai và cũng ko có ai đáng trách. Nhung mà em ko nghĩ thế đc. Em thấy mình đáng trách lắm. Khi ng` đó làm cho em phải buồn, em nghĩ đến anh . nếu như anh cũng buồn như thế vì em...em ko thể dửng dưng khi nghĩ thế. Đúng thế, cứ cho là ng` đó sẽ ko bao h yêu em , mà sự thật là thế, em biết chứ, nhưng em cũng ko thể yêu anh. Ko vì sao cả, đơn giản là thế thôi.
    Em biết đã có lúc mình đùa cợt với anh. Em ko thanh minh. Thực sự...lúc đó em chỉ cần 1 chỗ dựa, mà anh thì quá tốt. Vì thế, bây h em phải ân hận và dằn vặt thế này , cũng đáng lắm,
    .
  2. vsam

    vsam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Có vẻ như con gái chỉ thích làm bạn với người hiền lành và tốt, còn yêu họ thì không. Vì thế mà con gái thường hay khổ.
  3. rosemary_17

    rosemary_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2003
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Biết làm thế nào được? Cuộc đời có biết bao nhiêu người yêu ta mà ta chẳng thể nào đáp lại được, cũng như có những người ta yêu mà họ chẳng đoái hoài gì đến ta.
    Chỉ có điều đã biết vậy thì đừng dấn sâu thêm, chỉ làm khổ mình, làm khổ người.
    Tự biết mình đã làm rất nhiều người khổ, nên vui mừng chờ đợi đến khi có người làm cho mình thật đau đớn thì cũng có niềm an ủi là mình đã chịu quả báo cho chính kiếp này!
  4. chicky_boy

    chicky_boy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    974
    Đã được thích:
    0
    đọc đi đọc lại thì thấy em này hơi mang nặng hướng tiểu thuyết !!! cái gì mà " em cần 1 chỗ dựa , mà anh thì quá tốt .... " nghe hơi dở người , thật đấy ko hề có ý xấu đâu !
  5. amie2701

    amie2701 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0
    cá tính và bản lĩnh lắm. có thể từ chối một người con trai quá tốt với mình như vậy đâu phải đơn giản. nhưng mà sao không thử mở rộng lòng mình thêm một chút. cho người ta một cơ hội, cũng là tạo cơ hội cho mình. như thế đâu cần bây giờ phải tự dằn vặt trách móc mình làm gì. đau cho cả hai. tôi không ca ngợi cái kiểu con trai mà sống quá phụ thuộc vào tình cảm, không có chút cứng rắn nào như vậy, dù rằng người con gái nào được anh ta yêu thì sẽ nhận được sự quan tâm vô vàn không điều kiện. nhưng anh ta nói đúng: chuyện tình cảm không thể nói đúng hay sai được. tôi đã được đọc một lời khuyên đại ý như vậy : " khi bạn vui, người mà bạn muốn chia sẻ nhất là ai? đó chính là người bạn yêu. khi bạn đau buồn, người mà bạn muốn được tâm sự, an ủi nhất là ai ? đó cũng chính là người bạn yêu. nếu chỉ có thể chọn một trong hai trường hợp, hãy chọn người mà bạn muốn được cùng vượt qua mọi nỗi buồn, vì cuộc sống thường buồn nhiều hơn vui". hãy tự xem xét lại tình cảm của bạn xem, bạn nhớ ai nhiều nhất ? hãy đến với người đó đi, cũng chính là đối diện với tình cảm thật của mình. hy vọng bạn sẽ không còn phải băn khoăn dằn vặt về hành động hiện nay của mình
  6. litizirimi

    litizirimi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Con bạn em kể - 1 chuyện cũng na ná như chuyện anh và em. Thế nên chắc ko nên di vào vết xe đổ ấy. Thế nào anh cũng bảo " Có vấp ngã thì mới tiến bộ !" Có điều là, em ko thể tặc lưỡi để thử 1 lần xem sao đc. Nếu anh bị tổn thương thì sao?Em ko chịu đc cảm giác ân hận đâu.
    Mà thực ra thì chuyện này có cái quái gì đâu mà em cư sphải phức tạp lên thế nhỉ? Anh tốt, và yêu em . Còn ngf kia, em yêu thật đấy nhưng có yêu em đâu. Mà ng` ta bảo ng` phụ nữ cần ng` đàn ông yêu mình hơn ng` mình yêu cơ mà.
    Nhưng như thế thì bất công với anh
    Trên đời này có cái gì là hoàn hảo đâu.
  7. rockyraccoon

    rockyraccoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2004
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Yêu à? Trò phù phiếm nhất trần đời mà con người có thể nghĩ ra! Thế các người nghĩ yêu để làm gì? Ngu thế! Người cần yêu thì không yêu, người chả ra cái gì thì lại đi theo đuổi như một con chó! Chả phải là cảm giác gì cả, chẳng qua là các người chưa đạt được thì các người khát khao nó thôi, giống như một con thú cái đói vậy...
    Ngu lắm, cả cô người yêu cũ của tôi nữa, toàn một lũ con gái mù quáng...
  8. Goat

    Goat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    MK,nếu biết tại sao yêu thì đã đek yêu,đời nó là thế,ai được như đc tdna lạnh lùng như vậy!
    Nhưng mà giọng điệu em này sặc mùi tiểu thuyết,tiểu thuyết và phim ảnh cũng hay đấy nhưng ra đời được đâu!
  9. FANTOMAT_FOREVER

    FANTOMAT_FOREVER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    0
    Hà, đọc bài của bạn mà thấy bạn sao ....
    Tôi ko biết là bạn có nói rõ mọi chuyện cho chàng trai kia ko. Nếu có thể , bạn hãy nói ra tất cả, có lẽ đó là hành động duy nhất mà bạn có thể làm để cho cậu ta bớt đau khổ.
    Riêng về câu chuyện của bạn, tôi đọc cũng thấy 1 số chỗ giống tôi lắm. Trước đậy bạn gái của tôi cũng đã tưởng rằng tôi yêu là do 1 lời thách đố. Và giờ đây, khi nói lời chia tay với tôi, bạn gái tôi vẫn chưa giải thích tại sao
  10. rockyraccoon

    rockyraccoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2004
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Yêu à? Trò phù phiếm nhất trần đời mà con người có thể nghĩ ra! Thế các người nghĩ yêu để làm gì? Ngu thế! Người cần yêu thì không yêu, người chả ra cái gì thì lại đi theo đuổi như một con chó! Chả phải là cảm giác gì cả, chẳng qua là các người chưa đạt được thì các người khát khao nó thôi, giống như một con thú cái đói vậy...
    Ngu lắm, cả cô người yêu cũ của tôi nữa, toàn một lũ con gái mù quáng...

Chia sẻ trang này