1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em đong anh nhé...tình yêu... )

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi dohoinhat, 02/10/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. matzay

    matzay Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/07/2009
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Ấy gì ơi, đong tớ đi mà, nài nỉ đấy.
  2. langxang

    langxang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2009
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    @ chủ topic :
    thành của bạn có nhiều đặc thù riêng :
    1 . Thành này có nhiều hố chông + cạm bẫy, tàn tích còn lại trong vụ chiến tranh lần trước.
    2 . chủ thành là một người rất đa nghi và nhiều tâm cơ , do hậu quả cuộc chiến lần trước đã "tôi luyện / đào tạo/ dạy" cho hắn , vì vậy dù thành này này tài nguyên không còn nhiều / hoặc hầu như bị phá hoại , nhưng mình có thể nói lực lượng phản chiến cực kỳ hung hãn ....v..v
    3 . Thành này khi chiến đánh rất khó , giữ thành lại càng khó khăn hơn , nhưng một khi chiếm được , với bản lĩnh của chủ thành (giờ đã thành dân đen) + tâm cơ của bạn(kẻ đi chiếm thành) , 2 phía sẽ xây dựng lên 1 triều đại cực kỳ huy hoàng , có khả năng dẹp đổ mọi thế lực ngoại bang xâm lấn .
    ============
    Trên là đặc thù của thành , giờ đến cách đánh :
    Như điều 1 đã nói , rất rất nhiều cạm bẫy , cái này làm chậm bước tiến của quân ta , vả chăng cũng có một số thời điểm , chủ thành đang mệt mọi , chỉ muốn rúc vào một chỗ nghỉ ngơi , cũng có lúc , chủ thành muốn ra ngoại gỡ bỏ chướng ngại vật + trồng hoa màu cho cái thành nó đẹp đẽ hơn .... bla bla . Vì vậy việc đầu tiên không phải là dánh ĐÁNH nó , mà phải cài tình báo vào xem xét xem cái ông chủ kia đang ở giai đoạn nào , nếu là giai đoạn lù khù chán nản rượu chè be bét thì không nên tiến , mà chỉ đứng ở ngoài .... đợi . Còn nếu nó ra ngoài hóng mát , rình cơ hội mà tiếp cận .... dụ dỗ để có thể lung lạc tinh thần của nó lần thứ 2 .
    Thời gian đánh : Cái này tuỳ , có thể rất nhanh nhưng cũng có thể là .... vài năm đến cả đời .
    Nếu qua giai đoạn trên , bạn có thể dần dần đưa nội gián vào , gài người vào các chức vụ quan trọng trong cái thành trì đấy (cái này gọi là giai đoạn 2 ) . Nên nhớ , tuy rằng cái thằng chủ thành râu ria xồm xoàm kia nó đã nơi lỏng cảnh giác , tuy nhiên tâm cơ nó vẫn còn rất nhiều . Và nó cũng có thể rất hay sợ hãi trước mọi thứ biến động , vì vận việc cần làm là , từ từ , chậm chạp .
    Thời gian tiến hành : tầm khoảng 3-4 tháng .
    Giai đoạn 3 : khởi nghĩa: Nên xác định tư tưởng , đã đánh phải có thắng có thua (không bao giờ có chuyện 100% đánh là thắng ). Vì vậy đánh nó phải đánh cực nhanh , táo bạo và chọc vào những chỗ thâm sâu nhất , bạn cũng phải huy động mọi nguồn lực của bạn , từ kỹ năng , từ liên minh , từ tình báo .v.v.v.v. Xác định trong đầu , thua là thua cực đau , nhưng nếu thắng thì cũng thực huy hoàng .
    Rồi xong . hết giai đoạn này mất tầm ít là nửa năm , nhiều là 1 năm . Sau đó tính tiếp nhể . Mong bạn thành công ....
  3. dohoinhat

    dohoinhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2009
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn langxang đã chỉ ra cách đánh thành. Tớ cũng đã dự kiến hết những khó khăn trước mắt. Quả thật khi tớ bước vào, thành vô cùng hoang vu, tuy nhiên chủ thành rất niềm nở, ngoài mặt tươi như hoa nhưng trong lòng vô cùng u uất và buồn bã tức tưởi. Nguy hiểm nhất là chủ thành bị mất niềm tin vào tình yêu.
    Đã đứng ngoài dò xét, cài nội gián nhưng thật kinh khủng là nội gián còn húng hơn mình. Đòi đạp đổ luôn. Hic...
    Hiện giờ chủ thành đang bị lung lay dữ dội bởi giặc ngoại xâm ở đâu í. tớ chưa dò ra được. Tại sao mình công fá, trồng bông hoa đầu tiên vậy mà người hái hoa không fải là mình.... Làm thế nào để giành lại được bây giờ ?
  4. langxang

    langxang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2009
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Ôi 1 con cáo bị vào tròng rồi , thằng chủ thành nó giở cái chiêu bài đấy mà cô bạn đã xoắn hết cả lên thì đến bó cẳng . Chắc hằng ngày ra rả cái câu : tại hạ vừa bị đập lên đập xuống tơi tả , tại hạ đang rất buồn rầu , bla bla .v..v. chứ giè . Rồi thì cô nương tránh xa tại hạ đi kẻo cô nương bị khổ chứ giè , mặc dù tại hạ cũng có rất nhiều cô nương váy **** đẹp đẽ vây quanh , nhưng tại hạ chỉ muốn an tĩnh chứ giè . Xưa rồi diễm ....
    Cô nương lên xác định lại cái thành này đi , có đúng là nó hoang tàn hay là .... "sự hoang tàn giả tạo có ý đồ" .
    Điều này quả thực với người đang bị mờ mắt bởi tình yêu "long lanh thánh thiện" của cô thì khó lắm đấy .
    1: cứ cho là có địch khác đi , địch khác mà công dễ dàng thì cái thành của cô , tại hạ nghi ngờ là không có nhiều giá trị như bài đầu cô phân tích đâu , chả đáng để cô phải bận tâm .
    2 : Hoa của cô giờ cứ để dành , trồng làm cái gì , án binh bất động. Tại hạ nghi ngờ rằng khéo 3 ngày đến 1 tuần cô án binh chả bắn tín hiệu + gặp mặt thì cái thành của cô lại bò đến mà ngửi hoa trên tay cô ý chứ lị
    Nói chung tại hại ngửi thấy cái mùi bài vở trong này , cô nương mang tiếng là cáo đi chăn gà nhưng thật tình tại hạ thấy chả ổn tẹo nào . Giống như con gà đấy đang giăng 1 loạt bẫy chờ cô nhảy vào nồi nó thịt ....
  5. dohoinhat

    dohoinhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2009
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Thực ra thành này tớ công xong rồi bạn ạ
    Hèm, đó là thằng bạn thân tớ từ ngày xửa ngày xưa, mình chả để ý nó đâu,cơ mà dạo này gặp lại thấy nó người lớn lên bao nhiêu,không còn nhí nhố nữa.Thế nên nảy sinh tà ý
    Tớ và nó toàn mày tao.Sau khoảng 2năm không liên lạc,lúc gặp lại tớ biết nó vừa chia tay người yêu nhưg không biết ai bỏ ai, tớ hỏi nó không nói,tớ đoán nó bị bỏ. He he, thế là...
    Tớ và nó bây giờ vẫn mày tao và hôm trước ttvnol lỗi ấy, tớ và nó đã có đoạn hội thoại như sau :
    Nó: tao yêu mày
    Tớ: ừ,tao cũng yêu mày
    Nó: tao yêu mày thật như kiểu anh yêu em ấy
    Tớ: ừ tao cũng yêu mày như kiểu em yêu anh
    Nó: ....
    Tớ:...
    sweet kiss... giờ 2 đứa vẫn mày tao
    Còn quá trình đong đưa thế nào, tớ sẽ kể lại sau. Cảm ơn bạn langxang,nhưng lần này bạn nhận định hơi sai rồi,thành của tớ không hề như bạn nói đâu.
  6. dohoinhat

    dohoinhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2009
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    nhưng đôi lúc em vẫn cảm thấy yêu bạn thân như đang đi đánh bạc....đc không sao...nếu mất thì..
    nếu ngư khác chia tay người yêu thì chỉ mất người yêu thôi..
    còn em..em mất người yêu..người bạn thân chí cốt đâu dễ tìm trên đời..
    em nhớ 1 câu này:
    Cảm xúc có thể thăng hoa từ tình bạn lên tình yêu.......... nhưng chả bao giờ có thể trờ về từ tình yêu xuống tình bạn
    .......ước gì cảm xúc của chúng mình cứ mãi thăng hoa nhỉ hìhì
    Được dohoinhat sửa chữa / chuyển vào 23:08 ngày 05/10/2009
  7. langxang

    langxang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2009
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Cô nương tham nó vừa thôi , vừa muốn giữ bạn lại vừa muốn t/y , tại hạ mà gần cô nương tại hạ lấy cái vỉ ruồi đập vài phát vào mẹt đó .
    Chúc 2 vị sớm đầu bạc răng long =))
    Được langxang sửa chữa / chuyển vào 23:27 ngày 05/10/2009
  8. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    giọng văn này...ko thể là cáo bình thường đc...e nghĩ với tính cách chủ topic thể nào cũng đánh đồn 3 cho mà xem...đánh xong đồn đấy mới thick...
  9. rongxanhckd

    rongxanhckd Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Bài viết:
    2.232
    Đã được thích:
    0
    dohoinhat:
    kể cách vặt lông gà đi
    bạn coi seo
  10. dohoinhat

    dohoinhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2009
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Đằng sau cái sweet kiss đã fải là 1 tình yêu đâu? Vẫn đang lưng chừng mà
    Thế tớ mới hoang mang,đau khổ thế này chứ
    Tự nhiên nhớ lại 1 lần hỏi nó
    Tớ: nếu tao thích mày ?
    Nó: thì tuyết rơi mùa hè
    Tớ: không đùa
    Nó: Tao cũng không đùa...cầu vồng khuyết...
    Thế là sao?chả lẽ sweet kiss là " đã khuya rồi vẫn ngồi đếm sao..." ?

Chia sẻ trang này