1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em đong anh nhé...tình yêu... )

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi dohoinhat, 02/10/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. langxang

    langxang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2009
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Ôi con gái .... Ăn không ngồi rồi nghĩ chuyện vẩn vơ ... thua !
  2. muathu_phale

    muathu_phale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    1
    Tụt cả hứng với cái nhà bác này
  3. eikoda208

    eikoda208 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2009
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    :( đồng ý với cái vàng kia quá! Trong vài cơn hoảng loạn đau đớn trống vắng nhu cầu đắp vá lấp chỗ trống của mình có lên cao quá mức kiểm soát để dấn đến việc vài người bạn thân chẳng bao giờ còn ở bên mình với vai trò là bạn thân nữa :(
  4. mike89

    mike89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    1
    còn 1 cách nữa, chủ thành mở cửa toang hoang cho quân địch đi vào =))
  5. mrlonely19x

    mrlonely19x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2009
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu sao em cũng thích loại thành thứ 2, cái cảm giác cô đơn, lạnh lùng chep lấp một trái tim giàu tình cảm luôn muốn làm người ta chinh phục, chia sẻ và bù đắp. Em cũng từng hạnh phúc sau khi chinh phục thành thứ 2 chỉ có điều em thì nghiêm túc còn người ta còn quá trẻ con và chỉ nghĩ đến chuyện ăn chơi. He và bg chính em lại trở thành loại thành thứ 2.
    Cảm thấy chủ topic và người đó mà thành đôi chắc sẽ rất hạnh phúc, đừng vội vàng nhé, rồi chuyện j phải đến cũng sẽ đến thôi.
    Bác langxang kinh nghiệm thật, đọc xong trả lời của bác làm e cười phá lên, bon nhà em mắt tròn mắt dẹt bảo em bị dở.
  6. dohoinhat

    dohoinhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2009
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Tao và mày...à không đáng nhẽ fải lịch sự gọi là anh và em,nhưng tao vẫn muốn gọi như thế kia,bởi đó là những gì thân thương nhất đã có giữa 2 đứa
    Mày đèo tao đi chơi khắp phố phường Hà Nội,kể cho tao nghe mọi câu chuyện cả thật lẫn bịa,tao thì cứ sái cổ tin lấy tin để,mắt tròn mắt dẹt nhìn mày đầy ngưỡng mộ.Đến lúc dường như không thể chịu được bộ mặt đần thối của tao,mày fá lên cười sung sướng.Nghe tiếng cười giòn giã của mày,tao lặng lẽ quay mặt cười thầm vì đã khiến mày vui chứ tao đâu có ngớ ngẩn như mày tưởng...
    Tao từ từ và nhẹ nhàng len lỏi vào cuộc sống của mày với tư cách là một người bạn thân,thỉnh thoảng nhắn cho mày những câu vô thưởng vô fạt,để rồi mày lại trêu tao và hai đứa cùng cười.Thỉnh thoảng đọc những câu stt của mày để biết tâm trạng thế nào,vui hay buồn,mệt mỏi hay cáu giận?Nhưng cũng chẳng để làm gì,vì tao biết mày luôn thích có những khoảnh khắc một mình...
    Tao dò dẫm theo mày như một người cần mẫn nhặt nhạnh mỗi fút giây hạnh phúc ngắn ngủi.Tao lưu từng tin nhắn của mày để thỉnh thoảng lôi ra đọc và hiểu mày hơn.Tao vui khi fát hiện ra 2 đứa có rất nhiều suy nghĩ giống nhau,tao dựa vào tình bạn đang có,dựa vào sự yếu đuối của chính mình để được mày yêu thương và che chở.Rồi một ngày mày cũng hiểu...tại sao tao lại gần mày đến như vậy...
  7. Func

    Func Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    THế cuối cùng là vẫn chưa lằng nhằng được với nhau? Há há!!
    Em "nhất" có vẻ thích thời gian à ơi đong đưa cưa nhau hơn thời gian cưa xong rồi có phải không ạ?
  8. L_hoangphihong88

    L_hoangphihong88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    1.246
    Đã được thích:
    0
    hầu như ai cũng vậy mà anh..đó là khoảng thời gian đẹp nhất đấy anh ah :D
  9. Func

    Func Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Chu choa, cảm thấy mình rơi vào 2% dân số còn lại quá...
    Thế bt cưa con gái mất 1 tuần, như thế thì chỉ vui được một tuần thôi à?? Oo
  10. dohoinhat

    dohoinhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2009
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Chưa bao giờ tao chạm được vào nỗi cô đơn trong lòng mày,chưa bao giờ tao cảm thấy mày khó gần như lúc này.Tao bắt đầu bối rối,hình như tao đang sai ở đâu đấy.Nhưng tao biết nếu tao buông tay bây giờ,tao sẽ mất mày vì thế tao nhất định túm cổ áo mày lại,trong mọi trường hợp
    Có những ngày mưa,tao và mày uể oải nhắn tin cho nhau than thở,nội dung chỉ là những bài hát mà cả đứa đều thích,mang tâm trạng của ngày mưa buồn và 2đứa cũng buồn theo cách riêng của mình.
    Tình cảm,đôi khi không thể giải thích được rõ ràng và rành mạch,người khác nhìn vào nghĩ rằng 2 đứa đang yêu nhau,nhưng chỉ tao và mày biết...
    Tao hỏi mày,nếu tao chết mày sẽ khóc chứ?Mày cười và nói ừ sẽ khóc,tao hỏi nhiều không?mày nói nhiều.Tao hỏi khóc do mừng quá hay buồn quá,mày fá lên cười.
    Tao và mày đi với nhau luôn luôn là những ngày mưa,cả tuần đang nắng gay gắt,tao lôi mày đi chơi,Hà Nội mưa như chưa bao giờ được mưa luôn.Nhưng tao yêu những ngày mưa như thế vì mày vẫn đến,và 2 đứa sẽ chui chung 1 cái áo mưa,tao sẽ có lý do chính đáng để tựa đầu vào vai mày,để nhõng nhẽo ỉ ôi.Con gái khi đã yêu luôn tự tạo cho mình những cái cớ để được gần người đó trong mọi khoảnh khắc...
    Nhưng sao mày vẫn xa tao quá ???
    @ mọi người : đi đong zai mới biết zai đong mình khổ như thế nào.Vì thế các bạn gái mà được zai đong hãy nhẹ nhàng từ chối nhé và "hành hạ " con nhà người ta ít thôi.Mình fũ người rồi sẽ bị người khác fũ lại . Kinh nghiện xương máu đấy

Chia sẻ trang này