1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em đong anh nhé...tình yêu... )

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi dohoinhat, 02/10/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dohoinhat

    dohoinhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2009
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Thế anh cưa gái mất có 1 tuần thôi á? Cao thủ ^:)^
    Mà sao con gái đi cưa con zai vất vả thế nhỉ? Vì fải giữ đúng nguyên tắc "cưa mà như không cưa". Xoắn quá thì zai khinh,mà hờ hững thì zai tưởng mình đùa.Em chán các zai lắm rồi
  2. Func

    Func Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Đầu óc con trai đơn giản thôi mà
    Bọn em cứ thích tưởng tượng là nó khó hiểu ra.
    Xin đừng :D
  3. Func

    Func Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Anh chỉ hỏi thế thôi =].. ý anh là nếu khoảng thời gian này ngắn thì mình được tận hưởng thật ít :D
    Em thử xoắn xong nhả, xoắn xong lại nhả ra xem sao. Con trai thích thế lắm ^_^'' kekeke
  4. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Thực ra gái chả cần phải đong đưa lắm zai vưỡn cứ đổ, với điều kiện: ngoại hình ổn ổn một chút, nói năng nhẹ nhàng và đúng mực, thêm tí dí dỏm nữa là đủ để hạ gục hầu hết đối phương.
    - Sự ĐÚNG MỰC trong cư xử cực kỳ quan trọng. Lỗi phổ biến của các gái là, khi mới đong đưa thì tỏ ra làm hàng, giữ kẽ quá thể. Zai nói gì cũng sợ làm " tổn thương " sự tự ái của họ. Nhưng yêu nhau rồi thì chuyển sang giai đoạn NHỜN rất nhanh. Nói chuyện bắt đầu vô duyên dần, có những đòi hỏi không biết người biết ta...khiến zai mỏi mệt và ức chế. Và từ ức chế đến say good bye chỉ là vấn đề thời gian...
    Bản thân tớ đánh giá cao nhất ở người yêu sự Hy sinh.
  5. Func

    Func Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Điên?
  6. L_hoangphihong88

    L_hoangphihong88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    1.246
    Đã được thích:
    0
    cái vàng vàng..em nghĩ là không đúng..phải là sự hy sinh là là biết thích nghi , phù hợp và hoà nhập....
  7. dohoinhat

    dohoinhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2009
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Hy sinh trong tình yêu,nói thì đơn giản nhưng lại rất khó.Đó là cả một nghệ thuật trong tình yêu.Không fải người con gái làm tất cả mọi điều cho người con trai,dành tất cả cho người yêu thì sẽ được đền đáp lại bằng " anh yêu em".Nếu cô ấy biến "hy sinh" thành "luỵ tình" như người ta vẫn nói,cô ấy sẽ không còn tồn tại,sẽ chỉ là một cái bóng dật dờ đi bên anh? Liệu lúc đấy anh có còn yêu không?
    Em ăn trộm chiến thuật " bơ" của các bác zai.Hiệu quả fết
  8. matzay

    matzay Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/07/2009
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Cái thằng hấp này, đó là quan điểm cá nhân của " bản thân " người viết. Mày có quan niệm về tình yêu của riêng mày, cũng như người khác có quan niệm về tình yêu của riêng họ. Tình yêu mỗi người mỗi khác, làm đe''''o gì có khuôn khổ chung mà mày sủa ra cái giọng chê người không trùng suy nghĩ giống mày là " điên "?
    Với giống lợn này thì đe''''o tử tế được.
  9. 8kenshin

    8kenshin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2009
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    0
    Func là gì thía, là phun c à?, mặt mũi trong ava trông đần đần, thảo nào mở mồm thối bảo người khác " điên".
    ghét thằng hãm này quá, anh matzay gọi nó là lợn cũng ko sai là mấy, oan cho động vật tý thôi. chửi chết mẹ nó đi anh ạ, có gì để em banh mẹt nó ra một thể., em oẹ cho nó phát hết lảm nhảm, hết phun c... ( nick nó là Func , ngỡ là ...phun ...c) vào người khác.
    ngứa cả @&$&@
    Được 8kenshin sửa chữa / chuyển vào 22:55 ngày 11/10/2009
    Được 8kenshin sửa chữa / chuyển vào 23:05 ngày 11/10/2009
  10. langxang

    langxang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2009
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Vàng 1 : sai , khi nó đang buồn , mặc kệ nó , đừng cố tìm hiểu và động đến nỗi đau mà nó đang tìm cách chôn dấu , tất nhiên mặc kệ ở đây là có chừng mực , khi người ta chìa tay ra cần sự thông cảm , hoặc có các dấu hiệu cần cô nương chia sẻ , hãy giúp đỡ , không thì ... "sống chết mặc bay" . He he . Đứng về phía con trai là vậy , nó buồn , nó sẽ tự động gào lên , nhưng nếu không gào có nghĩa là nó tự giải quyết được , việc cần làm ở đây là đứng bên cạnh và nhìn .... ngứa mắt thì đạp vài phát vào mông nó cho nó tỉnh ra chút nào thì tỉnh , tuyệt đối đừng có giúp , lòng tự tôn của mấy thằng đờn ông cao lắm .
    Vàng 2 : ôi xin đừng .... suy diễn ak ak
    he he , cô nương thix loại thành đó vì những kết quả mang lại cho cô nương (nếu thành công) , và có khó khăn mới đáng chinh phục chứ nhể .
    Hơn hết loại thành đó vô tình tạo ra 1 cái vỏ bọc : lạnh lùng , manly , cần sự yêu thương (thiên chức của phụ nữ chăm sóc người khác)
    Chúng ta là những bậc "pô não" , không nên để mấy vị thanh niên mới bước chân vào chốn rang hồ lầm đường , lạc lối , quyết tâm dùng kế sách đập chết mấy thằng "giả nai"
    Được langxang sửa chữa / chuyển vào 23:00 ngày 11/10/2009

Chia sẻ trang này