1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em đong anh nhé...tình yêu... )

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi dohoinhat, 02/10/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Func

    Func Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Thấy giống khi đi về quê xD, đi trên đường, vừa xuỳ nhẹ một cái thấy hai con ở đâu sau hàng rào sủa nhặng cả lên gâu gâu gâu =)))) xôn xao hết cả xóm làng; thích thú thật đấy
    Thôi thì để giữ không khí vui vẻ, các em nếu thấy đủ trình thì kêu thêm mấy tiếng nữa cho vui cửa vui nhà hê? :))
    Kém xD
  2. 8kenshin

    8kenshin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2009
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    0
    chị thật, nhìn hình chú Func ( phân c...) trong ava hơi bị giống mấy thằng bệnh ở khoa Tâm thần phân liệt bệnh viện Trâu Quỳ. nói chú fân c. đừng tự ái, hạ cái mẹt hãm xuống đê, đứa cháu của chị nó nhìn chú một lúc rồi nôn liền 3 cái, con này xem thế giới động vật cứ thấy khỉ với đười ươi là lại thế ấy mà. ai bảo chú giống mấy con nhăn nhở ấy làm gì, chẹp khổ thân mẹ chú đẻ ra thằng con đần độn. vô cùng chia sẻ nỗi đau này.
  3. 8kenshin

    8kenshin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2009
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    0
    p/s: trên trán phía bên trái chú func ( phân c.) có cái bớt đen nhể. theo tướng số Trung Hoa cổ thì người có bớt ấy là mệnh yểu, tướng ấy gọi là vô hậu, chung thân què quặt vì chứng cuồng ngôn mang lại.
    híc, mình chả biết nhưng cái mẹt chú này thì tương đối hãm, chỉ biết thế thui
  4. dohoinhat

    dohoinhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2009
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Hic,mọi người đừng cãi nhau nữa mà.
  5. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Chả hiểu sao, chị tự nhiên thấy thích bạn( anh, em, chị....) langxang.
    - Trả lời lịch sự
    - Có vẻ kinh nghiệm
    - Cơ mà mình cũgn chưa đọc kỹ, thế đã.
    Không thích công thành!
  6. lucky059

    lucky059 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2009
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    0
    hic. bạn 8ken tớ đề nghị chửi cái khác hay hơn đi. người ta nói có mỗi một câu mà hết cả thầy rồi đến trò.
  7. 8kenshin

    8kenshin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2009
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    0
    chị luck ạ, trên TS này em chưa đụng đến ai nếu kẻ đó ko đụng đến em và người thân em.
    tử tế với em thì em tử tế, láo với em thì em láo gấp 10 lần, để nhìn thấy em về sau thì cút ********* đi, lảm nhảm là ăn chửi ngay.
    mà ko phải việc của chị đâu, chị cũng lượn đê ko em...lai bảo em ghê
  8. phudu01

    phudu01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2009
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Con gái thường nhạy cảm và hay suy diễn, nghĩ ngợi lung tung. Con trai thì đơn giản, thích là sẽ thích, không thì sẽ chẳng mảy may nghĩ ngợi gì >"<
    Lời khuyên cho bạn lúc này là hoặc là chấm dứt, để mình không phải khổ sở, rối rắm, hoang mang... Hoặc là cứ âm thầm bên cạnh, chia sẻ khi cần thiết, cứ thể hiện như những gì bạn đang kể và chờ đợi... thế thôi.
  9. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Nói thật là loại thành 2 này giờ đầy rẫy, cứ anh zai nào tuổi ngấp nghé 3 xịch mà vẫn mướt mải game với nhậu thì nghiễm nhiên được xếp vào dạng thành này.
    Mà đã là khí trơ rồi thì ko mong chuyển hoá được thành dạng j khác đâu bạn ạ Mình thì đại bác súng cối ngày ngày tháng tháng bắn phá, còn thành vẫn dửng dưng chờ ngày... hứng lên, tự sập vì một khẩu lục tình cờ đi qua :-< Thế nên mặc xác cái thành hoang đấy, thik thì thỉnh thoảng kiếm cút rượu ít mồi rủ chủ thành ra nhậu có khi còn chút thú vị
    Đùa chứ, một khi đã mất niềm tin vào tình yêu rồi thì chờ ngày chấn động j lớn xảy ra như thiên thạch va vào trái đất or anh í ra đường va phải cột điện thôi. Và từ giờ đến lúc ấy bạn cứ việc ngồi rung đùi vui thú trò khác, chứ bên kia dứt khoát vườn ko nhà trống thì mình có muốn cũng chả làm j được
  10. dohoinhat

    dohoinhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2009
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng đang trong giai đoạn mặc kệ đây và thành thì lại nhiệt tình hỏi thăm .
    Mình bây giờ chỉ lượn ra lượn vô xem thành sống chết thế nào thôi,không nhiệt tình nữa để thành có thời gian suy nghĩ và cảm nhận
    Với lại dạo này công việc của thành bận,lại còn đú đởn học cao học cho oai với chúng bạn nên càng bận.Mình động viên,bôi bác cái sự học của thành để giảm cănng thẳng cho thành.Tuyệt nhiên không gây 1 tý áp lực nào luôn.Vô tư là bạn nên thành cực kỳ mất cảnh giác
    Tự nhiên cảm thấy cái ngày mình đạp đổ thành đang đến gần vì hình như thành bắt đầu nhớ mình

Chia sẻ trang này