1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

em đóng cái này ạ, vài hôm nữa có hàng mới e làm nhà mới

Chủ đề trong 'Thị trường Hải Phòng' bởi hongkong_girl, 11/03/2012.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    hết tuần này nha,
    hết tuần này mà vẫn ko trả lời tớ thì bạn giúp tớ nhớ [r2)]
    hờ, tớ làm ở Văn Cao [:D]

    P/S : chào buổi sáng cả nhà
  2. chipbong157

    chipbong157 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/06/2011
    Bài viết:
    94.916
    Đã được thích:
    1.315
    Hoàng hôn là buổi chiều tà
    U sầu là cõi lòng ta thấy buồn
    Gió điên là bởi phong cuồng
    Ong ve là tại buông tuồng lả lơi
    Xuyến xao là sắp yêu rồi
    Dở dang là lúc hai người chia tay
    Dịch nghĩa lủng củng chẳng hay ... Nửa thơ nửa thẩn nên bay mất hồn ... ;))
  3. tommytran89

    tommytran89 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/07/2010
    Bài viết:
    22.536
    Đã được thích:
    439
    Giá Usb bao tiền thế bác ơi
  4. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    hay thế, thơ bác sáng tác à ?
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Bình minh là buổi đông hừng
    Hép pi là bởi tưng bừng lòng ta
    gió nhẹ đưa nắng bay xa
    ong ve bay đến cứ là đầy sân
    học đòi thơ thẩn như hâm
    bác xem xong chớ cười con hâm này
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    8G là 200 bác ơi
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
  5. chipbong157

    chipbong157 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/06/2011
    Bài viết:
    94.916
    Đã được thích:
    1.315
    Ô quá hay em .... he , anh nghịch chữ tí cho đỡ buồn thôi , thơ vui ấy mà , chứ thơ tâm sự hoặc trữ tình thì phải khác , bài này là trêu thằng em hugoxdd ( hàng dọc đỏ ;)) )

    Hoàng hôn là buổi chiều tà
    U sầu là cõi lòng ta thấy buồn
    Gió điên là bởi phong cuồng
    Ong ve là tại buông tuồng lả lơi
    Xuyến xao là sắp yêu rồi
    Dở dang là lúc hai người chia tay
    Dịch nghĩa lủng củng chẳng hay ... Nửa thơ nửa thẩn nên bay mất hồn ... ;))
  6. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    ôi bác thâm quá
  7. doctorviet

    doctorviet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2008
    Bài viết:
    6.737
    Đã được thích:
    1
    @hongkong_girl : Oke bạn. bạn làm thơ cũng có vần có cú đấy nhỉ, đọc xong hai bài của các thơ thẩn sĩ mà cười sặc cả sụa.
    Nhưng mà còn phải tập nhiều mới thâm nhọ như anh @Chipbong157 nhỉ.
  8. chipbong157

    chipbong157 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/06/2011
    Bài viết:
    94.916
    Đã được thích:
    1.315
    [​IMG]

    Thích du lịch , phượt phủi và bụi bặm
    rừng sâu hay biển lớn cũng xông pha
    ương bướng bộc trực sòng phẳng thật thà
    ơn đền oán trả , bạn bè mến trọng...

    Nhà có chuột nên " Tâm Hồn Ăn Uống "
    Giáp là thiên can Tý thuộc địa chi
    nếu hiển vinh ắt phải bước ra đi
    hai ba năm sau , công thành danh toại

    Ái tình riêng cứ thong dong tự tại
    vội thời đừng , kẻo thất bại ngày sau
    yêu tại thiên duyên, phu phụ sang giàu
    hongkong_girl Vizzy Cheung nhớ nhé ! \:D/


  9. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    Bái phục bái phục
  10. chipbong157

    chipbong157 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/06/2011
    Bài viết:
    94.916
    Đã được thích:
    1.315
    Chuột Leo Gợi Tình

    [​IMG]

    Chen Đời Cũng Mệt - Chưa Lúc Gặp Thời
    Cũng Đành Cắn Môi - Chịu Làn GThoảng
    Con Đường Cách Mạng - Còn Lắm Gian Truân
    Cốt ĐChúng Mình - Cùng Lên Giữ TOP
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này