1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em, ex, người yêu em và người yêu ex

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi jamelia, 02/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. jamelia

    jamelia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2005
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Em, ex, người yêu em và người yêu ex

    Em. Hình thức tạm ổn. Ngoan ngoãn, học hành được, gia đình tử tế, khá khéo trong giao tiếp nhất là khoản à ơi. Được chiều chuộng từ bé.
    Ex. Hình thức bình thường, kinh tế khá giả. Yêu em nhưng không biết cách thể hiện (hoặc ít ra là không theo cách em muốn)
    Người yêu hiện tại của em. Cao ráo sáng sủa, kinh tế khá giả. Yêu em theo đúng cách em muốn. Rất chiều chuộng và chăm sóc, đại khái là không có gì có thể chê được.
    Người yêu hiện tại của ex. Xinh hơn em nhưng xét về học hành, đầu óc và mức độ ngoan ngoãn chắc chắn không bằng.

    Em bỏ Ex vì chán, sau một tháng thì có người yêu mới. Ex lúc đầu tỏ ra muốn níu kéo, dù không van xin nhưng quan tâm chăm sóc và em biết chỉ cần em gật đầu là sẽ quay lại. Nhưng em lúc đấy đang vui duyên mới nên chẳng lăn tăn. Ex biết em có ng yêu mới thì 2 tháng sau cũng có người yêu mới. Lúc đầu thì chả sao nhưng mà gần đây nghe ex kể chuyện yêu ng yêu mới thì em bắt đầu thấy cú. Và muốn phá. Vấn đề không phải em muốn quay lại với ex, mà là em chỉ cảm thấy khó chịu khi tưởng tượng ra có một đứa được ex quan tâm như em đã từng được, rồi ngồi xe của ex chỗ mà em đã từng ngồi...Nhất là qua lời kể thì em cũng không thích em đấy lắm.

    Làm thế nào để xua đuổi ý muốn quái đản đấy bây giờ nhỉ? Em rất yêu người yêu hiện tại của em, không muốn mất anh ấy tí nào. Nhưng một mặt lại muốn à ơi lại ex để phá đám. Dù ex ko chia tay nhưng mà cũng sẽ không dành 100% cho con bé kia được. Em thật là xấu xa như quỷ.
  2. Midori_hana

    Midori_hana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    xin lỗi bạn,nhưng mình đang suy nghĩ vầ cái bạn viết "đầu óc"hơn ngườiyêu của ex bạn.Nếu khôn ngoan thì ko làm thế dc.
  3. bonongvc

    bonongvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Tin xấu:
    Đầu em đầy tà khí!
    Tin tốt:
    Em biết được đó là tà khí!
    Thế nên:
    Hại người phải ngẫm đến mình,
    Một ngày nào đó, thất tình - chính em!
    Em thử ngẫm lại mà xem,
    Oán ân, ân oán đừng đem họa về!!!

    Em mà làm thế, sao em ko nghĩ là giờ này, phút này, Ex của người yêu mới sẽ đang suy tính hại em. Cho nên tập trung vào gìn giữ và vun đắp tình yêu hiện tại đi!
    Được bonongvc sửa chữa / chuyển vào 08:52 ngày 02/03/2007
  4. cad_garfield

    cad_garfield Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2006
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Anh cũng đồng ý với em!Phá đi em ạ!
    Đúng là bọn con gái!Anh em tránh yêu những em ngoan ngoãn, học giỏi nhà khá giả này nhé!Ko đến lúc chia tay cũng bị hành hạ!
  5. trai_tim_bi_danh_cap

    trai_tim_bi_danh_cap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Có muốn phá cũng không phá nổi đâu. Có học hành, ngoan ngoãn mà có những suy nghĩ thế này thì chắc ex yêu bạn bởi bạn xinh. Mà về xinh thì người yêu của ex lại hơn bạn rồi.
    ********************** quang vinh muôn năm, đời đời sống mãi trong sự nghiệp cách mạng của dân tộc ta.
  6. oldalley

    oldalley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2006
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Quá đáng!
  7. phuthuycuoichoi-myd

    phuthuycuoichoi-myd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Được thì tự cao, mất thì điên đảo, đó là tâm hồn của kẻ tiểu nhân
  8. langtu50022003

    langtu50022003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    3.345
    Đã được thích:
    0
    em này hay ghê
    em có người yêu mới roài
    thì để cho người ta yên chứ
    sao lại muốn phá làm gì
    hơi ích kỉ roài
    TRánh xa con gái ra các pác à
  9. dukickvietnam

    dukickvietnam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2004
    Bài viết:
    4.351
    Đã được thích:
    7
    con gái bây giờ chụi ko hiểu suy nghĩ kiểu gì .
  10. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Đúng rồi, em làm thế sẽ là không tốt đâu. Em ghen tỵ với cô gái kia được ở bên cạnh ex của em thì coi như là em hạ thấp người yêu hiện tại của em rồi.

    Em có thấy thương cho người yêu mới của em không, anh ấy có biết đâu là em vì chút hiếu thắng ích kỷ của mình mà lấy tình yêu ra mạo hiểm để làm mẻ (chứ không phá vỡ được) hạnh phúc của người khác chứ!
    Em hãy thử nghĩ về người yêu mới của em xem, anh ấy tuyệt vời thế, có bao nhiêu điểm tốt thế, tại sao lại phải ghen tỵ cái vị trí bên cạnh ex kia làm gì. Chị hy vọng là em suy nghĩ về người yêu như thế, đừng vì một chút hời hợt trẻ con mà làm tổn thương đến người mình yêu, em nhé!

Chia sẻ trang này