1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em, ex, người yêu em và người yêu ex

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi jamelia, 02/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mimixinhdep

    mimixinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0
    Hehe, em so em với ng yêu của ex thế nghe kì ghê! Cô bé kia có thể vì yêu chân thành Ex của em mà trở nên ngoan ngoãn, chịu khó và chăm chỉ (học) bằng đc em, thậm chí hơn em, chứ còn khoản xinh thì đố em cố mà xinh bằng đc cô í
  2. jamelia

    jamelia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2005
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, nhưng mà xinh cũng không phải là tất cả đúng không chị? Công nhận là em bé kia xinh, nhưng ex của em hồi quen em kia rồi, đi chơi rồi mà vẫn ko quên được em, vẫn tỏ ra muốn quay lại với em. Cho đến khi thấy em dứt khoát và nói là có ng yêu mới rồi thì mới quyết định tiến tới với em kia.
    Em nghĩ cái chính là em biết ex thích type con gái thế nào, việc phá đám với em thật sự không phải quá khó.
    @gwens: cảm ơn lời khuyên của chị, có lẽ chị nói đúng, thật không công bằng cho người yêu em tí nào. Khổ thân anh ấy, yêu phải một đứa con gái thật ích kỷ đầu óc toàn mưu tính chuyện đen tối.
    Các bác trai có vẻ phản đối em ghê quá. Em cũng biết là em như thế là xấu xa mà, mỗi tội chắc từ bé em được chiều chuộng nên rất hiếu thắng, muốn cái gì cũng phải có cho bằng được. Với lại em cũng chỉ định à ơi để ex ko toàn tâm toàn ý được với em kia thôi, chứ hoàn toàn không muốn quay lại với ex. Vì em khẳng định là hiện tại em rất hạnh phúc với người yêu mới. Ý muốn mà bác nào bảo là đầy "tà khí" này thật ra là để thoả mãn 1 là cái tính ích kỷ của em, 2 là cảm giác không thiện cảm với em kia (nếu ex yêu em khác mà em có cảm tình hơn có khi em cũng không có ý đồ xấu thế này). Nói một cách nguỵ biện thì em đang có trách nhiệm với người yêu cũ và không muốn anh ấy yêu phải một người không tốt
    Em có nên nguỵ biện và làm liều không nhỉ? Dạo này ex ko đt em nữa nhưng mà vẫn gọi em trên mạng dù biết ng yêu của anh ấy không thích anh ấy liên lạc với em. Chắc sợ tình cũ không rủ cũng đến.
    Tóm lại, em cũng thấy em đáng sợ thật.
  3. hctol

    hctol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2006
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Đúng là dâm nữ
  4. kenetic

    kenetic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    1.455
    Đã được thích:
    0
    Em thấy cô gái kia không tốt ở điểm nào? Phải giống em mới là người tốt à?
    Có thể em cảm thấy không vui khi bạn trai cũ lại đi yêu một cô gái có nhiều điểm không bằng em - những điểm mà em luôn tự hào là ít có ở người con gái khác. Nhưng em ạ, những cái mình thấy không phải người khác lúc nào cũng thấy và ngược lại. Hi vọng em hiểu.
    Còn để nhận xét về em thì anh thấy em không đáng sợ, đáng tởm thì đúng hơn
  5. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Cả một bài dài tớ thấy có một câu cực kỳ chính xác "em thật là xấu xa như quỷ".
  6. tundohoi

    tundohoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    2.901
    Đã được thích:
    0
    người ta có làm gì đâu.....cẩn thận hok kiếm mình đâm mình đấy
  7. dang_vitcon

    dang_vitcon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Đúng là trẻ con,bạn có xem có những đứa trẻ ko thích 1 thứ đồ chơi nữa,vứt ngay đi,nhưng khi thấy đứa khác nhặt lên chơi thật vui thì cay cú đòi lại,đòi được rồi thì lại chán rồi vứt đi.Bạn cũng như thế đó!Thế này không những khoản à ơi của bạn giỏi mà bạn còn rất ích kỉ đấy!Chia buồn cho người yêu hiện tại của bạn!
  8. jamelia

    jamelia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2005
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    1. Em không nói giống em mới là tốt. Em còn đang tự nhận mình xấu xa đấy thôi. Còn các bác cứ mắng em vì ghen ghét nên đặt điều cho em ý thì không phải đâu ạ, em hơi bị khách quan duy hiện thực. Có những chuyện về em ý không được hay lắm nên em mới nói vậy, nhưng có lẽ cũng không nên kể cụ thể ra đây làm gì, lớn rồi ai lại chơi trò nói xấu sau lưng.
    2. Có điều em suy cho cùng thì em kia có xấu xa hay tốt đẹp thì cũng không liên quan gì đến em nữa. Ex em yêu thì phải chấp nhận thôi. Nên chắc em bước ra khỏi cuộc đời anh ấy vậy. Tập trung lo xây đắp chuyện tình cảm của em. Bác nào bảo chia buồn với người yêu em làm em thấy có lỗi với anh ý thật đấy.
    3. Nhưng mà không ai cấm em trù ẻo đúng không ạ? Nên em vẫn tiếp tục trù ẻo cho em kia và ex không nên chuyện. Em là em vẫn không thích ex yêu em ý...
    4. Em nhận ra là các bác trai ở trong này rất nhạy cảm. Em mới bày tỏ suy nghĩ thôi chứ nào đã làm gì đâu mà các bác thi nhau lót lá cạo đầu bôi vôi em. Các bác cũng phải thấy cái phần tốt đẹp của em là cũng biết suy nghĩ chín chắn trước khi hành động sai lầm chứ. Ở đời ai chả có đôi lần suy nghĩ bậy bạ đúng không ạ?
  9. vitcon_kid

    vitcon_kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy ấy hơi ích kỉ , kệ họ đi, ấy xen vào làm j. Nếu 1 ngày nào đó cũng có 1 người xen vào chuyện tình cảm của ấy và ng iu hiện tại để fá đám thì ấy nghĩ sao?
  10. libra84

    libra84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    Thể loại cạn nghĩ

Chia sẻ trang này