1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em, ex, người yêu em và người yêu ex

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi jamelia, 02/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Kattyko

    Kattyko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    0
    Các bạn phản ứng ghê quá, dùng từ ngữ đến phát kinh, dù sao jamelia cũng chỉ mới post lên thôi chứ đã làm gì đâu, đó cũng là 1 cách để quên đi ý định muốn làm kia.
    Jamelia được chiều từ bé, nên có tâm lý cái gì của mình thì mãi mãi là của mình, dù mình có ko sử dụng thì cũng ko ai được động vào, tớ có mấy đứa cháu liền nên biết lắm, cũng chỉ hơi trẻ con tý thôi, nhất là ở khoản cú nhưng chưa làm.
    Hay bạn jamelia mở dịch vụ phá bĩnh chen ngang đi, tìm khách hàng là những anh muốn chia tay người yêu nhưng chưa biết làm thế nào, bạn nhảy vào cho đỡ bức xúc, quên đi vụ ex.
  2. trai_tim_bi_danh_cap

    trai_tim_bi_danh_cap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    quote-jamelia viết lúc 11:56 ngày 02/03/2007
    Hì hì, nhưng mà xinh cũng không phải là tất cả đúng không chị? Công nhận là em bé kia xinh, nhưng ex của em hồi quen em kia rồi, đi chơi rồi mà vẫn ko quên được em, vẫn tỏ ra muốn quay lại với em. Cho đến khi thấy em dứt khoát và nói là có ng yêu mới rồi thì mới quyết định tiến tới với em kia.
    Em nghĩ cái chính là em biết ex thích type con gái thế nào, việc phá đám với em thật sự không phải quá khó.
    [/quote]
    Nhầm, người con trai bình thường khi đã yêu một người mà có thể dễ dàng chạy theo một cô gái khác, kể cả khi người đó xinh hơn thì đó còn có thể gọi là tình yêu ? Nếu như em cho rằng: tình yêu dễ dàng đến vậy, không biết có phải tự suy từ em ra không- em nhầm rồi.
    Cứ phá đi, nếu em muốn hủy hoại nốt những gì tốt đẹp còn xót lại trong ý nghĩ của ex dành cho em. good luck
  3. ducthrash

    ducthrash Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2006
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    cho anh cái ảnh của em đi cô bé, để sau này nếu em chia tay nốt với thằng đáng thương kia, chẳng may anh có gặp thì còn biết đường mà tránh xa
  4. jamelia

    jamelia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2005
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Em thích bài của bác này. Ít ra cũng nhìn em với con mắt bao dung độ lượng. Chứ các bác khác chửi bới em ghê quá làm em cảm tưởng mình còn đê tiện hơn cả con Cám. Mà em nhắc lại, em chưa hề làm gì nhé.
    Còn ex của em, sở dĩ em nghĩ mình còn khả năng phá đám là vì em cảm thấy ex vẫn yêu em, việc đến với em kia chẳng qua là do thấy em có người yêu nên "kém miếng khó chịu". Chứ yêu ex đã lâu, em hiểu em gái kia không phải là type ex thích.
    Bác nào bôi vàng cái chỗ em bảo bỏ ex vì chán rồi mắng em, em thấy đúng là bản thân em sống khá hời hợt, hơi chán là bỏ. Đó là do em có thể có được cái mới quá dễ dàng.
    Biết vậy, nhưng làm thế nào để không sống hời hợt bây giờ?
  5. Totti_10

    Totti_10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    992
    Đã được thích:
    0
    Sống lại đi em
  6. ducthrash

    ducthrash Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2006
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    em đã có tình yêu mới, và khẳng định rất yêu. Vậy em hãy bỏ thời gian, đầu óc chăm sóc cái tình yêu mới thì hay hơn. Quên hẳn thằng cũ đi, coi nó không còn tồn tại. Nó yêu đứa nào mặc xác nó.
    Em đá nó xong rồi ngoái đầu lại tỏ vẻ quan tâm.
    Dơ lắm.
    Sao lúc em đá nó, em không quan tâm là nó đau đến cỡ nào. Cái này không thể nói là em đã làm gì đâu. Em chưa làm gì thật nhưng tâm em có bệnh. Em có học, nhưng lối suy nghĩ, bản tính thì...vh
    À còn nữa, em bảo em ngoan ngoãn. Nhưng con nhà có giáo dục thì không khéo trong trong khoản à ơi đâu. Em nói anh nghe giống thị màu quá
    Được ducthrash sửa chữa / chuyển vào 01:53 ngày 03/03/2007
  7. jamelia

    jamelia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2005
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Bác ơi uống cốc nước cho hạ hoả nào. Làm gì mà cay cú thế, làm em có cảm giác như bác vừa bị em nào đá ý.
    Em chả quan tâm tâm bệnh nó là cái gì, với em chỉ có làm hoặc không làm, phạm tội hay không phạm tội thôi. Còn thì con người ta ai chả có lúc có ý nghĩ xấu, quan trọng là mình biết đấy là xấu và dùng lý trí để kiềm chế không gây chuyện thôi.
    Ai bảo bác con nhà giáo dục thì không giỏi à ơi? Bác lại nhầm lẫn tất cả các khái niệm rồi. Giỏi à ơi với em nó đơn giản là làm cho con trai khi nói chuyện với mình cảm thấy thú vị và thích thôi. Giỏi à ơi khác với lẳng lơ mà bác. Còn bản thân em, khẳng định là chưa bao giờ lẳng lơ cả. Bằng làm sao được Thị Màu mà bác ẩn dụ hoán dụ thế
  8. madmadboy123

    madmadboy123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Thiết nghĩ cũng k ngờ trên đời vẫn còn những giống chủng thể loại như thế này!!! Mệt!!! Em chen vào chuỵên của người ta để làm j??? Nếu bít đc thằng ex này còn tình í với em rồi sao nữa??? Làm bạn gái người ta đau lòng rồi sao nữa? Chẳng phải vì em ghét con nhỏ kia mà em như thế đâu đâu, mà đơn gian em là vì em là l con ích kỉ, thế thôi. Cho dù girl friend hiện tại của ex của em có thế nào, em cũng k ưa thôi. k muốn ăn thì quyết cũng k cho ai ăn, quyet làm con người ta khổ đến cùng rồi tự nhận chẳng qua do cái tính mình là trẻ con, ngây thơ vô tội!!!! Đáng sợ đến thế là cùng!!!! Mấy đứa đc chiều wa hay sinh ra ích kỉ tởm lợm thế này đây!!! Mà cái thằng ex của em cũng ngu lắm cơ, giãy đc con hàng như thế này phúc tổ 3 đời rồi còn k biết. Anh nghĩ chắc em cũng thuộc dạng cáo chuyên đi cua trai chuyên nghiệp, à ơi à hỡi với những chiếns tích với mấy chàng gà chứ ngoan ngoãn cái nỗi j!!! Coi chừng có ngày mèo mả gặp gà đồng!!!
  9. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    hehe, bác này trẻ con và ích kỷ . Tuy vậy bác cũng giống em vài năm trc, có khác chăng lúc đó em còn yêu ex chứ ko phải là muốn giành lại cho bõ ghét .
    Bác bảo bác đang hạnh phúc với người mới và hết yêu ex rồi thì thử nghĩ xem : Bác làm thế thì đc gì ? Cái tính ích kỷ của mình đc thoả mãn nhưng bác có chắc lương tâm mình ko cắn rứt vì đã vui trên nỗi đau của người khác ko? Nếu lương tâm của bác ko lên tiếng thì khi ex bỏ cô kia chạy qua bác bác sẽ làm sao ? Nếu như người yêu bác biết đc thì sẽ thế nào ? Tham quá ko tốt đâu bác ạ, vì có thể mình sẽ mất tất cả . Đàn ông họ sĩ diện lắm nên phụ nữ tốt hơn đừng đụng vào cái tôi của họ .
    Bác cứ tự nhủ : "Bà tha cho chúng mày để làm phước cho con cháu " rồi vui vầy với ny đi . Ex cũng chả có gì hơn ny bác nên cũng đừng lấy làm tiếc rồi gây ra chuyện . Chúc bác sáng suốt
  10. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Hỏi thôi nhé: Nếu phá xong xuôi rồi thì kết quả là gì?
    -Nếu ex của bạn nhớ cô kia mà buồn thì bạn làm gì cho ex?
    -Nếu ex của bạn vui vì đã bỏ được cô kia thì bạn được lợi gì?
    -Nếu bạn không phá được thì bạn thấy thế nào?
    -Nếu bạn phá được rồi mà SAU NÀY ex lại quen cô khác mà KHÔNG HỢP NHÃN bạn thì bạn làm gì? Tiếp tục?
    À, trả lời cho biết luôn: Ngoài CẢM NHẬN của bạn là cô kia không phải là type ex của bạn thích thì LÝ DO bạn cho rằng cô kia không tốt là gì? Cô kia làm gì XẤU với bạn hay với ex của bạn hay với người ngoài?
    Nếu thực sự cô ta xấu, bạn có nghĩ đến chuyện KHUYÊN CAN THẲNG THẮN VÀ TRỰC DIỆN ex của bạn NHƯ MỘT NGƯỜI BẠN hay không hay là vẫn thích TRÒ PHÁ SAU LƯNG?
    Cốt lõi vấn đề chỉ là vì BẠN NGHĨ CÔ TA XẤU! Ex bạn có nghĩ vậy đâu.

Chia sẻ trang này