1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em, ex, người yêu em và người yêu ex

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi jamelia, 02/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. muadong_hanoi

    muadong_hanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    2.103
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với ý kiến bạn này
    Hơn nữa phân biệt người xấu hay tốt cũng khó lắm cơ. Như bạn chẳng hạn, bạn luôn tự cho mình là ngoan ngoãn, có học, tốt hơn bạn gái của ex bạn. Nhưng tất cả mọi người ở đây lại hoàn toàn ko thấy thế. Chà, lúc này giá có ai biết người yêu hiện tại của bạn là ai nhỉ, hi vọng lúc đó ko có người lại đồng ý nghĩ với bạn " người yêu anh ý xấu xa như quỷ, mình phải à ơi anh ý để anh ý thoát khỏi kiếp nạn này. Rồi thì sau này anh ấy nhất định sẽ cảm ơn mình cho mà xem"
  2. jamelia

    jamelia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2005
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Huhu, em nói lại một lần nữa là em chưa hề bảo em tốt hơn em kia nhé. Em còn thẳng thắn nhận là rất khổ thân người yêu hiện tại khi yêu em cơ mà. Các bác bị làm sao thế nhỉ? Cứ bắt em nhận em tốt hơn em ý là sao?
    Còn những cái em nói em hơn em ý về trình độ học vấn, ngoan ngoãn thì sự thật là như thế. Em ý học kém em và cũng hư hơn em. Hic, cái này ex của em nói chứ em có biết em kia thế nào đâu mà tự nhận xét hàm hồ.
    Một số bác chửi em rất ghê, đa số là các bác trai, em cũng không để ý lắm vì em thế nào tự em biết. Sở dĩ em post lên đây cũng là một cách để tự xỉ vả mình vì đã có những ý nghĩ xấu xa. Vậy thôi. Bây giờ thì em cũng không định làm gì nữa cả, không phải vì em thương ex muốn để anh ý yên, mà vì em muốn gìn giữ những gì em đang có với người yêu của em, không muốn làm gì có lỗi với anh ấy. Ex với em kia thì mặc xác.
    Em có sai lầm là đã đưa ra nhận xét về em kia làm các bác hiểu lầm. Thật sự là em ko cần hơn em ý bởi vì ở đây không có sự cạnh tranh nữa. Em không còn yêu ex và với em, người yêu hiện tại của em là nhất.

    Dù gì thì cũng cảm ơn các bác đã mổ xẻ vấn đề. Như kiểu em tự trói mình vào cột giữa chợ xong mỗi bác đi qua vụt cho mấy roi ý nhỉ. Có điều nhiều bác nóng quá, nóng hơn cả bản thân vấn đề em đưa ra rồi.
  3. vitcon_kid

    vitcon_kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Cũng may mà có những diễn đàn thế này mà cuộc sống bớt fần đổ vỡ
    Chúc bạn hp với ng iu hiện tại!
    Được vitcon_kid sửa chữa / chuyển vào 10:39 ngày 03/03/2007
  4. phuthuycuoichoi-myd

    phuthuycuoichoi-myd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Em thích bài của bác này. Ít ra cũng nhìn em với con mắt bao dung độ lượng. Chứ các bác khác chửi bới em ghê quá làm em cảm tưởng mình còn đê tiện hơn cả con Cám. Mà em nhắc lại, em chưa hề làm gì nhé.
    Còn ex của em, sở dĩ em nghĩ mình còn khả năng phá đám là vì em cảm thấy ex vẫn yêu em, việc đến với em kia chẳng qua là do thấy em có người yêu nên "kém miếng khó chịu". Chứ yêu ex đã lâu, em hiểu em gái kia không phải là type ex thích.
    Bác nào bôi vàng cái chỗ em bảo bỏ ex vì chán rồi mắng em, em thấy đúng là bản thân em sống khá hời hợt, hơi chán là bỏ. Đó là do em có thể có được cái mới quá dễ dàng.
    Biết vậy, nhưng làm thế nào để không sống hời hợt bây giờ?
    [/quote]
    cái cô gái này đúng là quái đản. một tâm hồn bệnh tật. Chắc ex lẫn cậu bây giờ yêu cô này chỉ vì xinh,con nhà khá giả và lẳng lơ, à ơi.
    Thị màu chính hiệu! Ghét.
  5. mothaihaimot

    mothaihaimot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    1. Bạn tự nhận mình ngoan ngoãn và học hành giỏi giang hơn cô bạn gái mới của ex, vậy ko "tốt " hơn còn gì?
    2. Câu trước thì bảo biết 1 số điều ko hay về cô ấy nên mới ko muốn ex yêu, câu sau lại bảo chỉ nghe ex nói, em biết gì về cô ấy đâu. Thật nực cười
    Được mothaihaimot sửa chữa / chuyển vào 13:13 ngày 03/03/2007
  6. honmadethuong

    honmadethuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Thế này mà đòi ngoan ngoãn hơn con nhà ngừi ta đúng là xấu xa như ma quỷ
  7. vina_tsunami

    vina_tsunami Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Công can thiệp vào công việc nội bộ của nhau. Cây đang muốn yên xin gió đừng lay.
  8. vina_tsunami

    vina_tsunami Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau.
    Cây đang muốn yên xin gió đừng lay.
  9. jamelia

    jamelia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2005
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Có gì mà nực cười hả bạn thân mến? Cái (2) của bạn ý. Em nói là tất cả đều do ex kể mà, kể cả 1 số điều không hay. Em cũng có phải bảo em định làm Bao Thanh Thiên đưa tay giúp ex đâu (em chỉ nói đùa là em có thể nguỵ biện cho hành động của em như thế thôi - hình như một số bác không hiểu được cái câu của em lại cứ cố tình suy diễn theo kiểu truyển thống - em đã nhận như vậy là nguỵ biện rồi còn gì nữa, các bác cứ đổ vào nói em, mệt quá đi)
    Em không tự nhận, nói lại là tất cả đều do ex nhận xét. Còn em, nhắc lại là có hơn hay kém thì em cũng chẳng để tâm. Hơn thì em vui, còn kém thì em phấn đấu nhưng là để cho người yêu mới của em, chứ còn cũng chả phải cho ex
    Em post bài lên đây để tìm sự chia sẻ và khuyên bảo, nhưng em nói thật, số ý kiến khuyên bảo thì ít mà nhảy vào dè bỉu là nhiều. Em đánh giá cao mấy bài của Francy, bonong, gwens...Còn các bài nói em thế nọ thế kia, thật sự em đọc thấy buồn cười. Như kiểu lâu không được chửi mắng ai, tự nhiên có đứa giơ đầu ra cho thì xúm vào ý. Nói thật nhé, nếu chỉ dừng ở "ý định" thôi thì em nói thật, ngay cả các bác em cá là chắc chắn đầy lúc định làm nhưng việc xấu. Nhưng các bác hơn người xấu ở chỗ có lý trí và biết kiểm soát hành động của mình. Rốt cuộc em đã biết là em xấu và đã không làm, tại sao các bác vẫn kiên quyết cầm đầu em nhúng xuống bùn? Có bác còn dùng từ ghê gớm quá bị mod xoá.
    Thôi các bác đừng fân tích em nó xấu xa quá, các bác làm em nó sợ rồi đấy. Khuyên thì ít, xúc phạm thì nhiều. Rồi cố mà gò nó thành em nó fải xấu hơn em kia. Em nó đã nhận là xấu hơn rồi mà vẫn bị nói tiếp, chịu các bác. Thôi nhé, em bảo em không đua tranh với em kia rồi. Tất cả là do ex nhận xét, còn em thì hơn kém em cũng kệ, thế thôi. Bình yên nhé!
  10. ducthrash

    ducthrash Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2006
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Ừ, Bye em

Chia sẻ trang này