1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em, ex, người yêu em và người yêu ex

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi jamelia, 02/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Raisomoon

    Raisomoon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Bài viết:
    1.942
    Đã được thích:
    1
    Khổ thân em gái quá cơ, thực ra các bác trai vào mắng mỏ em thì cũng phải thông cảm thôi, vì đàn ông không thik bị phá kiểu đấy đâu em. Nhưng có biết đâu rằng tâm lý ai chẳng thế, tâm lý sở hữu mà - kể cả đàn ông nhé.
    Với em, nên cẩn thận sẽ lặp lại việc này với người yêu hiện tại của em. Anh đoán bừa là em yêu nhưng với tính cách của em thì bạn trai của em kiểu gì cũng bị em control, em cần phải có 1 người đàn ông đủ cứng rắn ko cho cái em muốn thì em sẽ biết yêu là thế nào
    Nói thực, chuyện ex của em nói về người yêu của mình với em(bạn gái cũ)như thế là không hay ho gì cả đâu - Làm trai cho đáng nên trai chứ
  2. nobita83

    nobita83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    2.366
    Đã được thích:
    0
    Chỉ có 1 nhận xét : Tính khí trẻ con, được chiều quen rồi nên hơi ích kỷ. Về con người thì chắc không phải là xấu xa
  3. jamelia

    jamelia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2005
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Cây muốn lặng mà gió chẳng đừng là sao chứ! Có cần thiết phải gọi điện cho em không? Có người yêu rồi thì đi mà tâm sự với người yêu, sao còn phải tìm đến em? Chắc người yêu anh giờ đấy còn bận đi Toilet với Apo, anh nhỉ? Gọi cho em để kể người yêu anh yêu anh thế nào, chối thật. Ngoài mặt em vẫn vui vẻ động viên, nhưng em nói thật, em cóc quan tâm ng yêu anh yêu anh thế nào đâu. Yêu anh thì đã ko để anh tối thứ 7 gọi điện cho người yêu cũ rồi anh ạ. Tốt nhất là từ nay về sau anh đừng có gọi cho em nữa. Anh tập trung với tình yêu mới của anh đi. Để cho em yên. Em cũng chẳng muốn kể em với người yêu hiện tại yêu nhau thế nào cho anh biết đâu. Em chẳng cần phải khoe đâu. Nên tốt nhất anh cũng đừng hỏi han như thế nữa, nhé.
    Có 2 khả năng. 1 là anh vẫn còn tình cảm với em, vẫn muốn nói chuyện với em nên mới gọi. 2 là anh yêu người yêu hiện tại của anh quá, cảm xúc nhiều quá nên phải tìm đến em để tâm sự giải toả. Cả 2 khả năng đấy đều làm em phát mệt. Tha cho em đi, nhé.[/font=Comic Sans MS]
  4. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Hí hí, con trai mà đi tán dóc với ex là người yêu yêu mình lắm thì chuối thật.
    À, này, tự dưng tôi nghĩ ra 1 kế: Hay bạn nói với người yêu hiện tại là anh ex hay lôi đầu em ra tán nhảm lắm đi, xem thử anh mới TƯ DZẤN thế nào. Hí hí, cũng là 1 cách hay để TÌM HIỂU cách XỬ SỰ của anh ấy trong 1 tình huống.
    À, còn thì bạn đừng có TYPE trên forum mấy SUY NGHĨ vừa rồi nhé, ĐỂ DÀNH đó mà NÓI với anh ex thứ Bảy tuần sau khi anh ấy gọi đến nữa. Nói chuyện RÕ RÀNG và THẲNG THẮN đi bạn ạ. Đừng có cái kiểu ngoài mặt thì CỐ giữ chút lịch sự tối thiểu rồi lại lên đây càu nhàu.
    Thế nhé.
  5. namgiaonline

    namgiaonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Hòan tòan đồng ý, sao lắm kẻ điên cuồng thế nhỉ, lại hoang tưởng "có đầu óc, khôn ngoan" về bản thân. Nên sửa là "khôn vặt và quỷ quái" thì đúng
  6. jamelia

    jamelia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2005
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Đọc kỹ rồi hẵng post bài nhé. Không tự nhận mà là người khác nhận xét.
    Tôi chả làm gì hại ai cả, cho nên cũng đừng bảo tôi khôn vặt quỷ quái.
    Đang điên đây, không muốn gây sự mà cũng đếch được. Cứ thích kể lể yêu nhau thế nào, tôi điên lên là lại phá đám thật đấy.
  7. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Giải tán cả 4 tên cho nó được việc.
  8. mimixinhdep

    mimixinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0
    hihi, k phải là càu nhàu, chỉ là khoe chú Ếch kia vẫn gọi đt cho em í thôi ấy ạ
    Topic này thế mà cũng đc 5 trang lận, hí hí, k hiểu còn kéo dài đến bao h.

Chia sẻ trang này