1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

em fải làm sao bây jờ:((:((

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi 8x_kool_8x, 06/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 8x_kool_8x

    8x_kool_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2007
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    em fải làm sao bây jờ:((:((

    Em và cô ấy yêu nhau đc 5 năm nay .Tình yêu của bọn em rất hạnh fúc.Nhưng 2 năm nay em lại đổ đốn sinh ra chơi bời ko còn wan tâm lo lắng cho cô ấy như trc nữa.Em chỉ chơi bời tệ nạn thui nhưng em vẫn chung thuỷ yêu thương cô ấy.Cô ấy đã khóc vì em và khuyên can em rất nhiều lần nhưng em chỉ đc vài hum lại đâu vào đấy.Rùi đến 1 ngày cô ấy đã quyết định chia tay.Em và cô ấy đã chia tay đc 1 năm rùi mà em vẫn ko thể nào wên đc cô ấy.Và cô ấy vẫn ko yêu 1 ai kả.Đã có rất nhiều người con gái đến bên em nhưng trái tim em ko hề rung động.Em biết rằng trong trái tim cô ấy vẫn còn yêu em rất nhiều.Bây jờ em ko còn chơi bời j nữa và em nói với cô ấy sẽ làm lại từ đầu sẽ mang đến cho cô ấy 1 tình yêu thật hạnh fuc.Nhưng cô ấy chỉ nhìn và ôm lấy em khóc rất nhiều.Lần nào em gặp cô ấy cũng vậy và chẳng nói năng j kả.Em cảm thấy có lỗi với cô ấy wá.Em đang rất đau khổ.Em định sẽ ko liên lạc và gặp cô ấy nữa để cho cô ấy wên đc em và đi tìm cho mình 1 tình yêu mới.Kả nhà cho em xin ý kiến em nên fải làm sao bây jờ khi kả 2 bọn em đều đang rất đau khổthanks kả nhà nhiều ạh!!!
  2. nambeo115

    nambeo115 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/10/2007
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    0
    Đây mới là người con gái đích thực của đời bạn, mình thấy ghen tị với bạn khi có 1 người yêu như thế. Còn chờ gì nữa mà ko xin lỗi và thay đổi cho cô ấy vui đi. Chúc 2 bạn hp &
    Happy Wedding
  3. sentenced1806

    sentenced1806 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    3
    Biết lầm lối mà quay lại là hạnh phúc rồi . Tu chí làm ăn đi , cô ấy vẫn chờ đấy . Cứ nói với cô ấy là chờ , cô ấy sẽ chờ cả đời !
    Khi nào có happy ending thì báo cáo cả nhà nhé
  4. tendresses

    tendresses Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2007
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Người ta yêu bạn , quan tâm tới bạn . Dành trọn tình cảm cho bạn - Cho dù biết bạn hư hỏng, đổ đốn nhưng cũng hết lời khuyên can .... thế mà bạn lại như thế . DÙ sao thì chuyện cũng đã xãy ra rồi .
    Giờ đây bạn hãy làm những gì có thể để cho cô ấy niềm tin , cho cô ấy biết được là bạn hoàn toàn từ bỏ những cám giổ xấu xa ( Vì biết đâu sau này bạn lại làm trái tim cô ấy đau khổ thêm một lần nữa ...) . Cô ấy vẫn yêu bạn , chờ đợi bạn .... Bạn hãy làm tất cả để chứng minh cho cô ấy thấy được bạn thực sự là bến đỗ của cô ấy .
    ----> cách nào ? Bạn hãy suy nghĩ nhé .
    Chúc các bạn hp
  5. gau_bong40

    gau_bong40 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Có thể, đã có một người khác xuất hiện trong cuộc đời của cô ấy. Có thể cô ấy vẫn còn yêu bạn, nhưng lại không cho rằng bạn đủ khả năng mang lại hạnh phúc cho cô ấy. Có thể cô ấy đang khó xử với người đến sau. Hãy cho cô ấy thời gian, và nhẹ nhàng cố gắng thay đổi, cố gắng chứng tỏ rằng mình sẽ là người đàn ông đáng tin cậy của cô ấy.
  6. tony_86

    tony_86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác ghen tị với bạn đó !!!
    :((
    Mình biết bạn biết mình nên làm gì ngay lúc này đúng không?/
    Hãy đến bên cô ấy và làm cho cô ấy hp nhé!!
    :D
    Hãy nghe Love to be love by you nhé:
    http://duytrinh.com/database/nhacchuong/Love%20To%20Be%20Loved%20By%20...
    Chúc phúc cho 2 bạn nhé!!
  7. EUROPA_TVH

    EUROPA_TVH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Người ta còn iu bạn nhiều nhw vậy thì tại sao ko thử làm lai từ đâu chứ .Hãy đến xin lỗi cô ấy và quan tâm chia sẻ nhiêu hơn trước.Nhưng nếu bạn vẫn chứng nào tật ấy thì sẽ ko còn thêm một cơ hội nào nữa đau.!Chúc 2 ban hp.
  8. xshoox

    xshoox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2007
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    Từ giờ cố gắng tu chí học tập, làm ăn để chứng tỏ cho cô ấy thấy bạn đã thay đổi. Làm cho cô ấy có thể tin tưởng rằng bạn sẽ là chỗ dựa vững chắc cho cô ấy trong tương lai cả về vật chất cũng như tinh thần. Rồi cô ấy sẽ quay trở lại thôi.
    Chúc bạn hạnh phúc ^^

  9. lephuongtv

    lephuongtv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    Cố gắng lên bạn ơi. Tình yêu vẫn còn thì hãy cố lên một lần nữa, như thế dù kết quả thế nào thì bạn sẽ không phải hối tiếc mà
  10. anhnh10

    anhnh10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2007
    Bài viết:
    1.067
    Đã được thích:
    0
    Cái vàng vàng ý!
    Tiếp tục đi!
    Quay lại!

Chia sẻ trang này