1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

em fải nói ntn để anh yêu hiểu ??

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi mr_trung_td, 03/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mr_trung_td

    mr_trung_td Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    em fải nói ntn để anh yêu hiểu ??

    Em cứ nói lun cho dễ hiểu ná
    Chuyện tình cảm của em mí anh yêu thì hok fải nói rùi ạ,tình yêu đẹp
    Nhưng có vấn đề như thế này ạ
    Em thì học ĐH,còn anh yêu chỉ học trung cấp
    Em hok fải đứa thiên nhiều về vật chất,đòi hỏi rì cao cả,em vẫn rất tôn trọng $ yêu anh yêu.
    Em thì cũng rất cố gắng học hành tử tế,hnao` đi chơi mí anh yêu mất thời gian,em toàn fải thức đêm họ bù.
    Nhưng anh yêu thì chẳng học hành rì cả,cứ chỉ có việc vác sák đến trg`,cuối kì đi thi toàn trượt,học lại tơi bời cạ,đấy là chưa kể trốn học nhiều hok đc thi vì thiếu điểm danh nữa í ạ.
    Tức là anh yêu học hành vớ vẩn nhất trên đời này,cũng chẳng có tham vọng,trí hay chí chiếc rì cả.
    Yêu thì cứ yêu thôi chứ em cũng hok fải tính toán cho tương lai của 2 đứa nhiều,dưng em cũng hok mún có 1 ng yêu học hành lung tung,hok có trí làm trai rì cả như thế đâu ạ
    Em thấy tương lai mù mịt quá,anh yêu lại kém tuổi em nữa chứ,bố mẹ em còn lâu mí đồng ý í
    Dài dòng quá,chốt laị là mọi ng khuyên em nên nói chuyện (khuyên) anh yêu như thế nào để a yêu hok tự ái,hok nghĩ là em dạy đời,lên mặt ta đây học đh,còn mày chỉ học trung cấp ,hok làm tổn hại rì đến tình cảm của bọn em.
    Mà ngoài cái tật kể trên ra thì anh yêu em tuyệt lắm ạ,nhanh nhẹn và thông minh nữa,nếu chăm chỉ,có trí hướng thì chắc hok đến nỗi nào.
    Mọi ng giúp em mí ạ.TKs và yêu mọi ng nhiều nhiều
  2. davincitki

    davincitki Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng lười học nhưng có hôm đọc trên này có người nói câu này làm mình suy nghĩ rất nhiều "Học hành mà lười thì bó chiếu đem chôn về quê cày ruộng cho thằng nghèo hiếu học nó học hộ"
  3. romantic1

    romantic1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2007
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Đáng buồn thật ! Nhưng nói làm sao thì ... em hãy quan tâm, hỏi han đến chuyện học của anh đó, động viên anh đó học tập ! Nếu anh ay mà thương em thật lòng, thì sẽ thay đổi !
  4. jemand

    jemand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    3.081
    Đã được thích:
    0
    khó hiểu thật. sao mấy cô mà mình yêu đều bảo mình không học nữa, để được gần các cô ấy. Nhưng mình đã quyết tâm dứt áo ra đi.
    Khuyên em là chia tay đi là vừa: Là thằng đàn ông không có trí thì vứt
  5. mr_trung_td

    mr_trung_td Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    ối,đừng khuyên em bó,tình yêu đang đẹp.
    Ý em là nên huyên làm sao để anh yêu chăm chỉ học hành,suy nghĩ cho tương lai 1 chút.
    Cũng tại hoàn cảnh,sung sướng,đc chiều từ bé í ạ.
    Giúp em cách nói đi,chứ đừng bẩu em bye bye mylove ná
  6. cntBuyMeLuv

    cntBuyMeLuv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2008
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Vàng:
    Nếu bạn chỉ đơn giản là yêu, không cần quan tâm gì đến tương lai thì tớ không biết khuyên bạn thế nào.
    Nếu bạn muốn tiếp tục tiến đến hôn nhân thì tớ khuyên bạn nên từ bỏ.
    Cá nhân tớ thì thấy thông minh thì tốt, không thông minh cũng không phải vấn đề lớn, do đó cái ưu điểm "thông minh" nó không có nhiều ý nghĩa lắm.
    Trong khi đó thiếu ý chí thực sự là khó sửa đổi, vì vậy cái khuyết điểm "không chăm chỉ, thiếu ý chí" lại là vấn đề lớn và khá nguy hiểm, nhất là với một người mà bạn muốn là người bạn đời của mình.
    Hồi bé tớ thấy cô giáo nói về bạn này bạn kia với phụ huynh của bạn kiểu này "Cháu nhà chị nó cũng thông minh đấy, mỗi tội nó hơi lười thôi" làm tớ cứ thấy buồn cười. Đấy đúng là câu nói ve vuốt nhất mà cô giáo có thể sáng tạo ra để làm yên lòng phụ huynh.
    Từ bé đến giờ, tớ thấy những người thật sự thông minh toàn người chăm cả. Có lẽ vì nếu đã thông minh đến một mức độ nào đó, thì không ai lại ngu ngốc đi lãng phí sự thông minh của mình bằng cách lười biếng.
    Trên đây chỉ là ý kiến riêng của tớ _ dựa trên quan niệm riêng của tớ, rất có thể nó sai hay phiến diện ở đâu đó, nên lời khuyên này chỉ để cho bạn tham khảo thôi, chọn hay không là tuỳ bạn. Cuộc đời của bạn do bạn tự xây dựng dựa trên những quyết định của bạn, và chính bạn chứ không ai khác là người sẽ sống cuộc đời ấy mà!
    N.B:
    Cả năm đi chơi nhưng đến kỳ thi cắm đầu vào học không gọi là lười biếng, tớ nghĩ đấy là hội chứng "Chăm cấp tính".
    Học kiểu tài tử cũng chưa chắc đã là lười biếng, đấy là hội chứng "Chăm một cách khoa học".
    Theo tớ, chỉ có ngay khi hoàn cảnh thúc ép, ngay khi biết thừa hậu quả của sự thiếu ý chí là không cách gì cứu vãn nổi, mà vẫn thiếu ý chí, đấy mới thật sự là lười biếng.
  7. thieubinh0

    thieubinh0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Không biết khuyên em thế na?o, nhưng anh thấy anh yêu cu?a em cufng hay đấy chứ . Em yêu anh ta thế la? đu?, cha? pha?i khuyên nhu? gi? hết .
  8. mean_girl

    mean_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    0
    Á à thảo nào hôm trước gặp ku kia lại cứ thấy mặt rầu rầu thở dài. Hoá ra là thế nài .
    Nói thật thì khuyên khó lắm, đàn ông là cứ phải bị vùi dập vài lần thì mới khôn ra được. Với lại hoàn cảnh gia đình ku kia như thế, bẩu thay đổi cách sống e rằng phải đợi đến khi trưởng thành. Có 1 cách như này này, dắt đi chơi với đám bạn của em nhiều vào, giới thiệu nhiệt tình vào và tất nhiên là nên chọn những người bạn ... học ĐH ấy, làm sao cho cuộc vui đó xoay quanh vấn đề ... học .
    Và em nên hiểu rằng đàn ông thường chỉ trở nên nghiêm túc khi đã xác định tương lai. Còn lời nói chỉ là lời nói, dễ làm mất lòng nhau lắm. Good luck
  9. xshoox

    xshoox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2007
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    Sao chả bù với zai nhà mình
    Bớt học 1 tí quan tâm đến ng` iu nhiều hơn có fải tốt k
    Lúc nào cũng bắt fải cố học lấy bằng jỏi X(
    Chắc dứt áo ra đi qá :((
    Hay mình đổi zai nhá ^^
  10. GenSheikyo

    GenSheikyo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2008
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Cho mình hỏi bạn mấy câu :
    - Đây là mối tình đầu của bạn?
    - Anh chàng này hoàn cảnh gia đình thế nào? (Khó khăn, bình thường, giàu?)
    - Ngoại hình anh ta?
    - Anh ta học năm mấy?
    - Anh chàng này có hay tự ti và tự ái không?
    - Bạn yêu anh ta ở những điểm gì (chẳng hạn hài hước, lãng mạn, thông minh...)
    Bạn cố gắng trả lời chính xác nhé
    Có 1 giả thiết nhỏ, nếu anh ta là mối tình đầu của bạn, chinh phục bạn bằng những lời nói ngọt ngào lãng mạn, hoàn cảnh gia đình bình thường lại không có ý chí như thế thì mình xin phép phỏng đoán là tình cảm này sẽ không bền. Tạm nhận định bạn là người biết nghĩ, một người đàn ông thiếu ý chí sẽ khiến bạn thất vọng rất nhiều trong cuộc sống sau này. Hơn nữa tình cảm đầu đời, nhất là những tình cảm nảy sinh sớm thường có đến 40% là ngộ nhận...
    Mình có một người bạn gái, cô ấy có hai chàng trai cùng lớp để ý: Một chàng học giỏi nhất lớp, ngoại hình bình thường, rất có chí, thông minh và chín chắn, lại có khiếu hài hước - ko phải mẫu mọt sách. Chàng kia học hành tàng tàng, toàn bỏ giờ và cũng lâm vào tình trạng xét đc thi hay không, thi lại... ở trọ nên bị cuốn vào lô đề, rượu chè, điện tử. Tuy nhiên chàng này cũng thông minh, hài hước và ngoại hình bình thường nhưng đối với bạn mình thì hơn chàng kia.
    Giờ thì bạn mình đang yêu chàng thứ hai. Chàng này rất chịu khó quan tâm chăm sóc. Nhưng hay tự ti nên suốt ngày giận dỗi bạn mình. Bạn mình tâm sự với mình rằng đã chán lắm rồi, mệt mỏi lắm rồi và muốn bỏ lắm rồi nhưng ko làm đc.
    Đối với mình, người đàn ông không có ý chí thật là kém cỏi, mình ko yêu nổi. Nhưng nếu bạn yêu chàng ta thật sự thì mình cũng chúc phúc cho 2 người thôi
    Trở lại câu hỏi của bạn, nếu giả sử anh chàng đang học năm cuối rồi thì bạn khuyên gì cũng vô ích. Còn nếu chỉ năm đầu thì may ra.. nếu anh ta yêu bạn thật lòng.
    Mình thấy những lời nói thật tâm vẫn dễ đi vào lòng người nhất, bạn tâm sự với anh ý như nói với mọi người đó.. Bắt đầu bằng: em yêu anh thật lòng... Sau này anh sẽ là người đàn ông trụ cột của gia đình... Em thấy anh rất thông minh, nếu anh chăm chỉ hơn chút nữa thì em tin chắc rằng anh sẽ tiến xa.. Ngay cả trong việc học hành cũng vậy, em tin rằng anh mà chăm chỉ thì chả thằng nào vượt đc anh.. Nếu anh yêu em thì hãy nghĩ đến những mong ước nhỏ nhoi đó của em
    <<=== Nói thế nhưng mà khó lắm ý, thằng đàn ông thường sống bằng bản lĩnh của chính mình chứ ít khi người khác khuyên bảo mà thay đổi. Mà nếu có thay đổi thì đã thay đổi từ khi mới có người yêu rồi kia...
    Chẹp chẹp ...

Chia sẻ trang này