1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

em fải nói ntn để anh yêu hiểu ??

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi mr_trung_td, 03/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. saphiaden

    saphiaden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    4.050
    Đã được thích:
    0
    khổ ghê gớm
    tội bạn nở nhỉ
    nhưng nếu con trai mà k có chí thì sau này lấy về cũng chả đc cái tích sự j cho vợ con nhờ đâu nở ạ
  2. dunghp123

    dunghp123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    3.598
    Đã được thích:
    0
    Úi zời....sao ku phải khổ thế....cứ để kệ đi, học lại nhiều quá rồi cũng xấu hổ lại đâm đầu vào học thôi mà....Lão béo nhà bạn cũng lười lắm í, nhưng mà bạn còn lười hơn, toàn dụ dỗ lão í trốn học thêm Tiếng Anh buổi tối để đi chơi thôi hehe, ban ngày 2 đứa cùng đi làm cũng chẳng có thời gian chơi bời mà......Còn a T của ku thì lại làm thêm buổi tối còn rì....thôi động viên từ từ để ngta sửa dần ná, làm rì mà lo lắng thế .....
  3. NhaGiauCungKhoc

    NhaGiauCungKhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Thằng em Quang long nói chuẩn lắm
    @ Chủ Topic- Anh hỏi em 1 câu- Em yêu ku người yêu em vì cái jì, đẹp trai, nhà giầu, biết chơi, biết chiều chuộng
    Là thằng con trai mà như người yêu em anh gặp nhiều rồi, toàn thằng chơi bời, vô dụng và vớ vẩn, sau này tiêu hết tiền bố mẹ thì cũng khố rách áo ôm thôi, tin anh đi, anh nhìn thấy nhiều quá rồi,
    Thực ra nếu em cảm thấy vẫn yêu đc, chơi đc thì cứ tiếp tục, nhưng mà cẩn thận, nhưng thằng như thế này kô tin đc
  4. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    thế này thì ko hi vọng vớ được giai HN nào roài
    @ chủ topic: 1 câu thôi: BỎ
  5. frantic

    frantic Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0

    Cái đoạn nói về giai HN ----> vơ đũa cả nắm.
    Đó chỉ là nhận xét chủ quan của chú thôi.
    dis.....
  6. lilz

    lilz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    lại nói chuyện giai hà nội với cả gái ngoại tỉnh
    chết cười
    tớ có 2 bác người quen, tự cho mình là dân hà nội gốc gác gì đó, lúc nào cũng kêu thích con gái phải hiểu văn học, yêu âm nhạc, ghét con gái ngoại tỉnh vì cứ nghĩ người ta lợi dụng mình
    thế nên đến giờ, u40 rồi, học thức và mọi thứ đều đầy đủ, mà vẫn chả có nổi một cô vợ
    các bác tự cho mình là giai hà nội cứ coi chừng
  7. quanglong87

    quanglong87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    4.025
    Đã được thích:
    0
    Đọc kỹ tí trước khi phát biểu đi bạn . Tớ đang nói zai HN có hoàn cảnh same same như anh yêu của bạn chủ topic ấy, tức là : Nhà mặt phố bố làm to, hình thức được, có tí thông minh... những đồng chí này tớ dám cá là 90% ko có ý định nghiêm túc với các bác Cáo ở đâu đâu tầm Hà Giang, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Thanh Hóa Nghệ Tĩnh...( trừ khi có 1 số trường hợp đặc biệt vd như hoàn cảnh nhà Cáo còn ngon hơn nhà zai... )
    Cũng so zi ko muốn nói thẳng ra nhưng sự thật nó là thế, mà thôi coi như cho tớ sai, tớ vơ đũa, quay lại chủ đề của bác chủ topic đi ko lại mang tiếng topic spam bị lock giống cái NT mấy hôm trước bây h
  8. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Kinh nghiệm cho thấy khi những bài như thế này được posted lên thì khoảng 90% sẽ vào khuyên chia tay với những phát biểu rất chủ quan. Trai thì sẽ vào thể hiện sự dè bỉu với đối tượng của cô chủ topic và "khẳng định" bản thân. Gái thì sẽ vào dè bỉu và thể hiện hình ảnh người bạn trai trong mơ lý tưởng của mình.
    Phàm ở đời, không thể kết luận một con người là thiếu ý chí hay lười biếng một cách nhanh chóng và chủ quan như vậy. Ngày xưa anh đi học, trong lớp có vài đứa rất hay chuồn học, nếu có đến lớp thì cũng ngủ gật, hầu như không bao giờ học bài và làm bài. Những đứa đó có phải là thiếu ý chí hay lười biếng không? Chưa chắc. Bằng chứng là trong những đứa đó có 2 đứa bây giờ giàu hơn cả anh mặc dù bọn nó hoàn toàn không có bằng cấp gì cả. Hơn nữa, đồng tiền do bọn nó làm ra hoàn toàn là mồ hôi nước mắt nên không thể nói là gặp may được.
    Như vậy, nếu cô chủ topic yêu bạn trai và thật sự muốn bạn trai thay đổi thì điều quan trọng là phải tìm cách phát hiện ra sở trường cũng như sở thích của của bạn trai cô là gì và hướng bạn trai cô đi theo hướng đó nếu có thể. Khả năng thành công không thể nói là cao nhưng nếu cô muốn thay đổi bạn trai theo hướng tích cực thì đó cũng là một cách tốt. Nhiều khi cô cũng chẳng cần thay đổi gì, đến lúc nào đấy nó chơi chán và nó thấy nó cần phải thay đổi là nó sẽ tự thay đổi thôi.
  9. alexihp

    alexihp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2008
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Cực kết lời Người Lớn này khuyên ! Các con gà con cáo lít nhít chịu khó mà lắng nghe . Tình yêu muốn bền vững phải luôn mang trong mình nó tính xây dựng ! Nếu yêu người đó thì phải chân thành mà góp ý xây dựng thôi ! Còn có 1 cách cực hay mà cô chủ topic có thể áp dụng để cải tạo con người cậu nhà ( theo ý cô ) , đấy là : - Anh quá kém , mình chia tay !
    Ngắn gọn thế thôi , chắc chắn là có hiệu quả đấy
    Cũng không lạc đề khi xem xét khía cạnh gia đình 2 bên , giai HN gái ngoại tỉnh này nọ ...
    Tóm lại là tôi thấy mùi chia tay nó bốc ra nồng nặc rồi đấy , cứ tuân theo quy luật khách quan mà làm
    Thân ái
  10. mr_trung_td

    mr_trung_td Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    trc'' hết em xin cảm ơn moin ng nhiìu nhìu...
    Nhà anh yêu em tuy nhà mặt phố nhưng cũng hok fải là hoành tráng quá cho lắm ạ.Xét về mặt kinh tế thì chắc là = nhà em ạ.
    Em là ng Hải Phòng ạ.
    Mà anh yêu em hok fải dạng chơi bới đú đởn rì đâu ạ,bình thường thôi ạ.
    Ngoài ra buổi tối nào anh yêu cũng đi làm thêm mà,nhưng làm thêm chỉ để kiếm thêm tiền tiêu thôi ạ,bố mẹ anh yêu cũng nghiêm lắm ạ,gđ gia giáo ạ.
    mà anh í cung~ chẳng lãng mạn rì cả,cũng chẳng faải hay tặng đồ đắt tiền,bình thường thôi,như các sv thôi ạ.
    tình yêu của bọn em đẹp vì 2 đứa khá hợp nhau,biết thông cảm,chia sẻ,lúc nào đi với nhau cũng vui vẻ,hp ạ.

Chia sẻ trang này