1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em gái 90, nên để em đợi bao lâu

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Mua__Buon, 26/09/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Met86

    Met86 Moderator

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    1.945
    Đã được thích:
    1
    Có gì mà hèn hạ với cả tiểu nhân ở đây. Bác Mua_Buon như vậy là còn tử tế chán.

    Lần trước tớ cũng gặp một trường hợp như này, nhưng đến phút cuối lại không thịt vì quá chán ...
  2. Mua__Buon

    Mua__Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    1
    Ở đời quân tử và tiểu nhân cũng phải tuỳ người bạn ạ, nếu như em ý ngoan ngoãn không dở chiêu số rồi hỏi vay tiền thì chẳng ai dùng chiêu lại với nó làm gì, tớ chỉ trả lại những gì tớ nhận được thôi, và khi đã không có tình cảm và chỉ lợi dụng nhau thì việc tính từng đồng với sói là việc nên làm
    Tam quốc có Tào Tháo từng dám vỗ ngực nói: "thà ta phụ người còn hơn để người phụ ta", tớ về tài trí còn thùa Tháo vạn dặm nhưng tó dám nói là: "nếu là sói thì thì phải tính từng đồng, dùng mọi thủ đoạn để thịt nó". Tớ thấy tớ còn hơn ối thằng quân tử dởm chỉ biết đâm sau lưng người khác rồi dở giọng thánh hiền ra bình phẩm thế này thế nọ, tuần này sẽ giăng bẫy dụ sói, lần này đi chùa

Chia sẻ trang này