1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

EM GÁI, ANH TRAI, ANH KẾT NGHĨA...

Chủ đề trong 'Lạng Sơn' bởi woshi_cimeixiang, 17/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. woshi_cimeixiang

    woshi_cimeixiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    3.072
    Đã được thích:
    0
    EM GÁI, ANH TRAI, ANH KẾT NGHĨA...

    Em biết anh chẳng bao h đọc những hàng chữ này nhưng em vẫn muốn viết nó dành riêng cho anh.
    Mai anh lập gia đình em vui lắm, tiếc rằng em hông ở nhà tham dự đc anh ah. Ngày anh em mình quen nhau vậy là đã khá lâu rồi nhỉ? Anh em mình rất hiểu nhau? ah hông cả mấy anh em mình chứ.. trong nhóm chỉ mình em là út là g và nhiều khi em cảm tưởng bọn anh chẳng thèm quan tâm gì tới em nhưng bọn anh tạo cho em nhiều cái bất ngờ.. đặc biệt là anh, anh xa TP là vậy mà SN em anh hông bao h quên, nhiều hôm thứ 7 biết em buồn anh đã hông đi chơi cùng chị ấy mà đi chơi cùng cô em gái này? em vui lắm anh có biết hông? ngày 8.3 đừng bao h hy vọng nhận quà của bọn anh, cả anh cũng thế.. nhưng thay vào đó là gì nhỉ? ngày hôm sau hay sau nữa anh rủ mọi người cùng nhau đi rượu ốc em vui lắm..
    Ngày mai là ngày vui của anh, đáng lẽ ra em fải ở đó nếu như em chịu nghe lời anh ngày đó thì có fải là vậy hông? Anh nói em đừng đi mà hãy đi làm để nhà em ổn định đã nhưng tính ương bướng của em hông chịu nghe em muốn xuống để có anh? có ai nhỉ? ty của người mà em cho đó là đích thực.. mà h đây em cảm thấy tiếc và hụt hẫng vô cùng.. em mong học cho thật nhanh để về nhà vậy mà vẫn hông kịp dự.. em thật là?
    Bọn anh bao h cũng lo cho em cũng cho em lời khuyên đúng vậy mà chẳng bao h em chịu nghe em thật là tệ có fải hông? đừng trách em nhé em cũng hông muốn vậy đâu? Từ h em sẽ nghe lời bọn anh, em sẽ hông vậy nữa em nhớ bọn anh vô cùng.. em h muốn uống rượu cùng bọn anh quá.. híc mặc dù bọn anh cấm nhưng mà.. hông bao h đi cùng bọn anh là hông.. mà dạo này hông hiểu sao em muốn uống đến vậy đừng la em nhé..
    ....
    Chúc anh hạnh phúc nha...

Chia sẻ trang này