1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

em gái cần các anh giúp đỡ rất cảm ơn.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nangquenha, 09/12/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nangquenha

    nangquenha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2012
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    em sẽ nói ngăn gọn:

    em là sinh viên thực tập. đến thực tập tại cơ quan gặp anh trửong phòng rất dê gái em rất kinh. em móiư tới xin thục tập thôi mà anh ấy đã mời em đi uống cafe, mời đi ăn, xem ca nhạc, xem phim, con nho em tới gíp mấy công việc mà anh ta làm 5 phút đã xong.

    em hỏi làm sao để thoát khỏi kẻ yêu râu xanh này ( anh ta coa vợ và có kon 10 tuổi)

    Ngừoi yêu em bảo việc đầu tiên em nên làm là :

    1. đầu tiên nói chuyện về kon cái họ hỏi xem nó học giỏi không...... hỏi vợ anh ta rồi khen anh ta vài câu về cuộc sống của họ.... nhằm thông báo là anh đã có vợ rồi.
    2 là tiếp tục hỏi anh ta xem cảm nhận con trai ngày nay thế nào. em sẽ tụ che kon trai ngày nay đa tình... rồi em nói tiếp về trên báo chi giò họ cũng đăng đầy tin là đàn ông có vọ có kon rồi mà vẫn bộ bịch.. kể một câu chuyện về cặp bồ của ngừoi đã có gia đình cho thằng trửong phòng đó nghe rồi em giả kết luận không biết kon hị có biết họ đa tình thế không nếu biết kon họ sẽ nghĩ thế nào về bố mình.

    các anh chi dánh giá xem em nói thế nhu bạn trai chỉ đựoc không và mong anh chị chỉ giáo tận tình để em thoát khỏi kon de cụ này ạh
    cảm ơn các anh chị!!!!
  2. supersdream

    supersdream Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    1
    Thằng cu đó Vấn chuẩn đấy. Hôm nào bố chí thằng người yêu đến chỗ làm đón tỏ ra thân mật cho nó ôm hôn sờ nắn trước mặt thằng trưởng phòng là ổn mà.
  3. F5F5

    F5F5 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.878
    Đã được thích:
    5
    Để thằng trưởng phòng không dê mình nữa thì mình dê thằng giám đốc. Thách thằng trưởng phòng dám làm gì mình;)) [j/k]
    Làm theo 1 thôi, không cần (không nên) làm theo 2. Ngoài ra, khi đến làm ăn mặc đàng hoàng, tránh tiếp xúc cơ thể; giữ thái độ lịch sự, nghiêm túc nhưng không làm mặt lạnh hoặc tỏ thái độ khó chịu là đc
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Để thằng trưởng phòng không dê mình nữa thì mình dê thằng giám đốc. Thách thằng trưởng phòng dám làm gì mình;)) [j/k]
    Làm theo 1 thôi, không cần (không nên) làm theo 2. Ngoài ra, khi đến làm ăn mặc đàng hoàng, tránh tiếp xúc cơ thể; giữ thái độ lịch sự, nghiêm túc nhưng không làm mặt lạnh hoặc tỏ thái độ khó chịu là đc
  4. nguoi_ve_noi_dau

    nguoi_ve_noi_dau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2011
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    48
    hẹn thằng trưởng phòng ra cafe tâm sự.
    kể với nó rằng người yêu em là trùm đầu gấu. hôm nọ có thằng cưa cẩm em bị thằng người yêu chém đứt tay. nên giờ em không dám thân mật với con trai nữa sợ người ta bị liên lụy.
    dân văn phòng sợ bọn đầu gấu lắm. việc của cô em là diễn đạt làm sao cho thằng ku trưởng phòng tin vào lời cô nói. :))
    nếu nó không tin thì cô em cứ thuê 1 thằng đầu gấu xăm trổ đầy mình mang hoa đến cty tặng em. đảm bảo bố nó sống lại cũng không dám dê em nữa
  5. TwoWorlds

    TwoWorlds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2012
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    2
    Cách đơn giản nhất là hôm nào em đi ăn trưa với phòng thì bảo người yêu em qua ăn trưa, giả vờ như vô tình hoặc mang cái gì đấy quên cho người yêu rồi giới thiệu với mọi người đây là anh ... - người yêu em.

    Bảo anh người yêu em ra bắt tay với anh trưởng phòng rồi nói: "người yêu em còn vụng về xin nhờ anh giúp đỡ."

    Đơn giản thế thôi.

    Nói bóng gió gặp thằng trưởng phòng nào thù dai, hẹp hòi thì chỉ tổ thiệt. Chưa kể nó cũng không đánh giá ku người yêu của bạn ra gì. Việc bạn gái bị dê cũng không dám đứng ra lên tiếng, chỉ là 1 thằng không có bản lĩnh, như thế thì chẳng việc gì phải ngại.
  6. nangquenha

    nangquenha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2012
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn cá anh chị ạh.

    vấn đề là em còn phải nhờ ký lão ấy xác nhận vấn đề thực tập không thì em cũng chả để ý làm gì. vì chúng em là sinh viên thì tình cờ gặp ở quán ăn thì cũng không khả thi lắm vì em cũng không đi mà đi thì lao ấy ăn chõ dắt tiền. em thử nghe theo lời anh em sẽ sắp xép cafe có vẻ hơp lý , cảm ơn anh chị, và chỉ dạy thêm cho em thêm ít chiêu.
  7. Keo_7_mau

    Keo_7_mau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/12/2006
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    8
    Trước tiên, khen cho em đã sáng suốt khi nhìn ra bộ mặt thật của anh trưởng phòng kia chỉ là thói trăng hoa qua đường chứ không phải yêu đương quyến luyến gì ( trong khi có một thực tế là hiện nay các anh trồng dưa bở hơi bị nhiều và cũng hơi bị nhiều các em gái trẻ tuổi cố tình gặm dưa bở ).
    Không biết rõ em là người thế nào và anh trưởng phòng kia ra sao nên cũng hơi khó đưa ra phương án giải quyết phù hợp nhất. Vì mỗi người một tính cách, một phương án áp dụng khác nhau,nhưng nhìn chung có mấy điểm : Thứ nhất, anh ta chẳng yêu đương gì em.Thứ hai, chị đoán là anh ta cũng không sẵn sàng chi tiền nhiều để chiều chuộng em mà chỉ định lợi dụng em ( vì em đang thực tập chỗ anh ta ) như món rau sạch, không mất xiền mua…Vậy nên có vài phương án thử nghiệm thế này,em xem sao nhé :
    TH1 : Em hơi “nghịch” một chút, thích trừng trị anh kia cho “ nhớ đời”, lựa một buổi rủ đi ăn trên Parkson chẳng hạn, trước đó rủ anh ta đi vòng vòng chơi ở tầng 1, rồi cứ thế là “ Ôi, em thích chai Chance Chanel này lắm mà chưa mua được”; “ Ôi, base ánh trai của Kose rất hợp với em”; “ Ôi, semi loose power của Yves Saint Laurent là tình yêu của em” ….rồi sau đó thẳng tiến lên tầng trên ăn uống 1 bữa ngon lành,trong câu chuyện khi đang ngồi ăn có thể gài thêm vào “ Iphone 5 em chưa có”, “ đứa bạn em có cái túi LV (abc nào đó) rất đẹp mà em thì không có” …và ăn xong thì về nhà,ngủ ngon. Lần sau nếu tiếp tục rủ thì chuyển qua “ giã” thẳng mà không dọa nữa. VD có thể rủ đi karaoke ( nhớ rủ thêm vài đứa bạn em) quán nào tương đối chút và nhớ đừng quên gọi thêm chai rượu ( cỡ ******** X.O trở lên em nhá )…cứ thế mà giã vào ví tiền, vài lần là chán \:D/
    TH2: Kiếm anh bạn ( anh họ, hàng xóm…) nào đó trông gớm tý ( có thêm xăm trổ ở cổ, ở bắp tay càng tốt ) nhờ đến đón, rồi tìm cách đánh tiếng cho anh ta biết và tạo cho anh ta thấy rằng đó là bạn trai em ( nhớ tạo tình cờ thôi nhé cho nó thuyết phục. Chứ đừng làm như bạn gì khuyên là giới thiệu thẳng thì nhiều khi gặp gã trưởng phòng ranh ma là biết ngay em cố tình lừa )^:)^
    TH3 : Nếu em không biết cách đánh vào ví tiền của anh ra, cũng như em không có người quen nào trông “ đàn anh”, và nhất là nếu như trông em hiền quá thì chỉ còn cách cuối cùng giống bạn gì ở trên khuyên em là đi đến chỗ thực tập thì nhớ ăn mặc kín đáo, tránh cơ hôị gặp riêng tư, cư xử đàng hoàng, nghiêm túc để người ta thấy em không phải hạng con gái dễ dãi yêu đương, dễ dãi lợi dụng. Và đừng quên, luôn tỏ ra bình tĩnh, cứng rắn, đừng để đồng chí đó thấy sự sợ hãi lo lắng trong mắt em. [r32)]
  8. F5F5

    F5F5 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.878
    Đã được thích:
    5
    Ở trường hợp này giới thiệu em có btrai rồi, thậm chí cho gặp mặt btrai cũng chả để làm gì. Nên nhớ, thằng tp nó ko quan tâm em gái có ng yêu hay chưa, thậm chí có chồng nó cũng mặc kệ. Mục đích cuả nó là thịt em chứ ko phải tán lấy làm vợ. Còn nhờ 1 thằng nào đó đầu gấu giả làm ng yêu cũng thất sách vì phải mất công thuê/nhờ 1 thằng vớ vẩn giúp, rất có thể gặp rắc rối sau này. Nhắc lại, mục đích nó là thịt em, nó cũng chả cần quan tâm thằng kia đầu gấu thế nào, bởi vì nếu như em có thái độ đong đưa lại thì ng.y có là bố đầu gấu cũng vô nghiã. Tất nhiên, việc doạ dẫm nó là tuyệt đối tránh.
    Tóm lại để giải quyết truờng hợp này phải làm đồng thời các việc sau:
    - Nhắc nó nhớ về gđ;
    - Thái độ đàng hoàng, nghiêm túc cuả bản thân mình;
    - Không cho nó có cơ hội có khoảng riêng tư.
    Ah, em có thể cùng ng.y mua một ít trái cây đến thăm gđ nó (có cả nó và vợ ở nhà thì càng tốt) rồi cảm ơn vì đã giúp đỡ trong quá trình thực tập...
  9. nangquenha

    nangquenha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2012
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn chị rất nhiều em có thêm bài học mới ạ, em rất ghét kiểu đàn ông như thế này. em thuộc trừong hợp thứ 3 , em sẽ úng xử xem sao rồi không đựoc em sẽ xem xét vài trường hợp của chị. cám ơn chị ah, chúc chị sức khảo và thành công
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    em cám ơn anh. em sẽ nghe lừo anh. vì thực tạp cũng dài dài nên em sẽ ccó gắng tùy biến từng thời điểm ạ mong anh chỉ dạy thêm
  10. nguoi_ve_noi_dau

    nguoi_ve_noi_dau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2011
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    48
    :)) lâu không thấy chú ÉP NẰM commen nhưng lần này anh buộc phải trả lời chú vậy
    chú nói đúng, mục đích của thằng cha trưởng phòng là thịt được em gái, và nó dis quan tâm em có người yêu chưa. vậy nên cái dòng đỏ đỏ của chú nó cũng bỏ ngoài tai hết chú ạ. việc cùng ny mua trái cây đến thăm gia đình nó cũng là 1 hành động không nên.
    các cụ có câu:
    thứ nhất sợ kẻ anh hùng
    thứ hai sợ kẻ cố cùng liều thân.
    và cái hình ảnh người yêu đầu gấu thuộc cả 2 kiểu này (vừa anh hùng, vừa liều)
    như chị gái chỉ ở trên là đúng đấy. nhờ anh bạn trông đầu gấu tý đến đón. cố gắng lộ liễu cho mọi người trog cty nhìn thấy. rồi khoe với mọi người "người yêu em trông hơi dữ thôi nhưng lãng mạn lắm. hihi" . công sở mà, các bà buôn dưa lê dưa chuột với nhau 1 lúc là ai cũng biết chuyện.
    Anh chưa bao giờ xui em gái đi dọa dẫm người ta. chỉ là tung hỏa mù để nhụt chí đối phương thôi. thử tưởng tượng xem, nếu thịt được em gái mà ăn nguyên 1 lọ axit vào mẹt thì có đáng không.
    túm lại cho mọi người thấy em là người nghiêm túc trong tình cảm, và người yêu em có thể sẵn sàng xả thịt bất cứ thằng nào monmen cưa cẩm em

Chia sẻ trang này