1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

em gái chủ động làm quen mình.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi osamaaida, 08/01/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. osamaaida

    osamaaida Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2007
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    em gái chủ động làm quen mình.

    Mình đi tập thể dục buổi sáng ngồi uống nước ở quán cóc thì có một em gái đến ngồi kế bên, rõ là muốn làm quen vì có bao nhiêu ghế em ko ngồi, lại ngồi cái ghế gần mình nhất. Em cũng dễ thương nên mình cũng muốn bắt chuyện, thế mà mình lại chả bít nói gì . Có bài vở nào cho đoạn này ko các bác?
  2. river_sound46

    river_sound46 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    0
    Thiếu quái gì, trông em quen quen
    nhà em ở gần đây à, em chạy thể dục đưọc lâu chưa, trông đẹp nhỉ,
    oài thiếu gì.
    Nếu nó muốn làm quen thì ko cần trau chuốt lời ăn tiếng nói lắm đâu, chủ yếu là phải liều, trơ mặt tý. Cần nhất là giữ bình tĩnh. Cơ hội đã qua khó lòng có lại lắm.
  3. yumi_yuna

    yumi_yuna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    0
    phải tay em thì cứ tập xác định luôn
  4. dukickvietnam

    dukickvietnam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2004
    Bài viết:
    4.351
    Đã được thích:
    7
    xác định thế nào cơ ???
    cần phải đánh giá và phân tích bằng chứng .
  5. allurehn

    allurehn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    phải tay ông thì 2 bữa ông cho vào nhà n.g.h.i ông xơi luôn
  6. trecon20t

    trecon20t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    865
    Đã được thích:
    0
    cẩn thận ăn dưa bở đấy nhá...em ấy ngồi đại thôi thì sao
    nhìn em và cười, bảo "anh hay tập ở đây mà anh chưa thấy em bao giờ nhỉ", "em mới tập ở đây à"....blah blah blah....cứ thế mà phát huy.....cuối cùng là tên tuổi và số đt...và sau đó là..... đi chơi (các bác đừng nhìn icon mà nghĩ bậy)
  7. NiceStock

    NiceStock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2007
    Bài viết:
    1.217
    Đã được thích:
    0
    dưa bở quá bác ơi
  8. bingo888

    bingo888 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2007
    Bài viết:
    468
    Đã được thích:
    0
    Quay sang nhìn em í một lúc (,em có hay đi tập ko)?nếu muốn làm wen tự khắc sẽ có chuyện để nói....
  9. tramanhvn

    tramanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.456
    Đã được thích:
    0
    Bác cứ ngộ nhận . Chừng nào em í bắt chuyện với bác hẵng hay . Cái ghế bác ngồi gần bà chủ quán thì sao .
  10. viphubt

    viphubt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2007
    Bài viết:
    1.184
    Đã được thích:
    0
    Lúc đầu hỏi han về em ý, ví dụ như em ở đâu , học hành thế nào... mấy điều cơ bản, rồi rủ em cùng chạy, trước khi chuẩn bị về nói:" anh rất vui được làm quen với em, sau đó hẹn em đi uống nứơc tâm sự...
    Dần dần... thì tự bác biết làm gì, nếu không biết thì gọi em đến em làm hộ cho

Chia sẻ trang này