1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em gái lớn rồi, tâm sự nhắc nhở đến đâu thì vừa?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi vuanhgl, 14/10/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoangtulove

    hoangtulove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    1.128
    Đã được thích:
    0
    tham gia các hoạt động của trường là một cách để lớn lên đó. Giờ vào đại học thì cũng có nhiều thời gian rảnh rỗi, ngoài học thì tham gia hoạt động clb, tình nguyện cũng là 1 cách tốt.
    Phải để em chị tự lớn lên thôi, người lớn ko bảo đc đâu, càng lớn thì suy nghĩ nó sẽ khác mà.
  2. chumkhengotbk

    chumkhengotbk Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    956
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã cổ súy hết cỡ em gái tôi làm điều em cho là đúng - có thể tôi đánh giá là sai - và tự an ủi bản thân rằng: "em hạnh phúc vì làm điều đó".
    Tôi cũng thường nhắc với em rằng: "em lớn rồi, cần tự chịu trách nhiệm với chính mình về tất cả mọi việc mình làm. Và nhớ là bất kỳ chuyện gì cũng có thể nói với anh"
  3. vuanhgl

    vuanhgl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2009
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    2
    Cảm ơn các bạn đã góp ý cho tôi!
    Hiện tại thì tôi thấy ổn rồi, không biết lúc nào lại bức xúc trở lại.. Có lẽ lúc ấy nhớ các bạn nói gì thì cũng nguôi. Coi như nhìn nhận và dõi theo sự trưởng thành của cô em là sự trưởng thành của cô chị vậy.

Chia sẻ trang này