1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em gái mình đang cần được tư vấn !

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi octron1804, 21/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mimiconuong

    mimiconuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2007
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Nghe bạn kể thì nói chung đối với phụ nữ ông chồng như thế ko thể chấp nhận được. Đã không ở bên cạnh vợ để vợ chồng tương thân tương ái, ấu yếm, chăm sóc nhau, đã thế lại còn có nhiều tật xấu như gia trưởng, vũ phu, thô lỗ, ích kỷ. Thế nhưng nghe ấy kể thì lại có một nghịch lý là cô em gái của bạn quá yêu ông í, yêu đến mức lần nào cũng là người xin lỗi, rùi thì ông í đánh cũng chẳng giận, đáng nhẽ em bạn phải là người đưa đơn li hôn, thì lại để cho hắn ném cái lá đơn đó cho bố mẹ. Nói thật , thế thì bảo em gái bạn í, nếu mà chịu đựng đc thằng cha xấu xa như thế, thì đừng có mà khóc lóc gì nữa, về mà xin lỗi xin xỏ hắn tha thứ cho đi. Còn nếu vẫn còn lòng tự trọng, và biết yêu quý bản thân mình, muốn sống cuộc sống tử tế, thì hãy chớp lấy cơ hội này mà bỏ hắn ngay đi lập tức! Nghe chuyện mà bất bình ko chịu đc.
  2. leviethung83

    leviethung83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    Ông này ý kiến hay quá, coi chừng vợ ông đang lén học Judo đấy
  3. octron1804

    octron1804 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2007
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn nhé, cả buổi chiều hôm qua mình gọi điện cho e rể nhưng em nó tắt máy, gần tối vào đơn vị thì e nó không có ở đó. Khó quá nhưng mình cũng phải làm cho rõ vấn đề đã.
  4. octron1804

    octron1804 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2007
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Mình phải đính chính thêm là cả gia đình chồng của e mình không hề đồng ý con họ cưới e mình và đến bây giờ vẫn không có gì khả quan cả.
  5. Lyss

    Lyss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2005
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    Chà chà...Chồng mình cũng là bộ đội đấy, nhưng ông bộ đội nhà mình lại ko có đức tính giống chồng em bạn. Mình thấy, đa số bộ đội chuyên nghiệp ít nhiều đều có tính gia trưởng (hình như môi trường đào tạo hay sao ý), nhưng tất nhiên trong một chừng mực nào đó thì có thể chấp nhận, còn không thì cũng nên tính cách khác cho đỡ mệt.
    Bạn nên tìm gặp ông em rể tìm hiểu tình hình thực tế xem sao.
    Tiếp theo dựa vào óc phán đoán và suy luận của bạn để có được kết luận tương đối khách quan, lỗi ở hắn ta hay ở em gái bạn.
    Bạn có thể nhờ người thân trong gia đình/ bạn bè em rể/ bạn bè em gái dò hỏi và khuyên nhủ xem sao.
    Cuối cùng quan trong nhất là phải xem thái độ của ông em rể. Nếu hắn vẫn "củ chuối" thì cũng nên khuyên em gái cắt 1 lần cho xong. Đau thật đấy nhưng còn hơn là đau cả đời.
    Thân.
  6. nqsoft

    nqsoft Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2004
    Bài viết:
    552
    Đã được thích:
    0
    Dài dòng làm gì nữa em, làm lại cuộc đời đi. Đừng nên phí thời gian vô ích
  7. octron1804

    octron1804 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2007
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Điều mình thực sự đang muốn làm là tìm gặp e rể mình nhưng quả thật e rể mình tránh gặp mặt rồi, e rể mình còn có tính lúc tức lên không coi ai là gì cả, có lẽ phải để qua nốt ngày hôm nay đã
  8. octron1804

    octron1804 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2007
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng bực mình lắm chứ, khi e rể mình đưa đơn cho mẹ mình thì đâu có coi gia đình mình ra gì đâu, nhưng mà cứ nghĩ đến e gái lại thấy khổ quá... Kiểu gì mình cũng phải bắt e rể mình phải xin lỗi mẹ mình.......
  9. viettrader102

    viettrader102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Bài viết:
    1.913
    Đã được thích:
    1
    cái loại cục súc chỉ biết cắm mặt vào phân bò mà bác không khuyên em gái bác bỏ sớm ngay đi mà còn níu kéo thì lạ thật đấy, may mà ông trời có mắt chưa ban cho cả hai đứa con nào, chứ không có cái loại như vậy làm cha thì còn bi kịch nữa
  10. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Không biết câu chuyện có bức xúc đến mức phải viết đơn ly hôn không? Nhưng việc em rể bác đưa tờ đơn cho mẹ vợ rồi đi thẳng là một hành động xốc nổi và hơi vô văn hoá quá!
    Với lại một người như thế lại ở trong mớ bòng bong cả gia đình châm chọc và ko thích vợ mình cũng dễ thay lòng lắm!
    Hi vọng chuyện nhà bác sớm kết thúc tốt đẹp, như thế này thật khổ cho em gái bác! Chẳng biết bố mẹ nuôi dạy cả đời đánh được mấy cái, về lại bị 1 tên mà mình cung phụng tát thẳng tay. Chẳng có gì đau đớn bằng!

Chia sẻ trang này