1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em gái mình đang cần được tư vấn !

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi octron1804, 21/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. KID1414

    KID1414 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    1
    Thật sự chia buồn với em gái của bạn . Mình xin lỗi nhưng thực sự mình ko chịu đưọc loại đàn ông như vậy ... Mới có vậy mà đã làm đơn ly dị rồi, chẳng có jì to tát cả . Thời buổi này vẫn có laọi gia trưởng như vấy sao ... lấy phải loại này thì sau này cũng vần khổ mà thôi. Loại này vừa gia trưởng lại vừa ÍT HỌC nên chắc chẳng cải tạo được đâu ... Nếu lần này em bạn mà khoc lóc buồn bã thì nó lại sướng loại này thích người khác đau khổ vì mình mà ... em bạn mà không cương quyết thì nó lần sau nó lại lấn tới . Lần này chỉ ăn TÁT thôi nhưng lần sau sẽ ko được ăn TÁT nữa đâu mà ăn ĐẤM hoặc ĐÁ đấy ... Còn đâu một gia đình hạnh phúc chứ .
    Bạn nên đưa em bạn đến chuyện gia về tâm lý, địa chỉ mình không nhớ đâu bạn gói đến 1080 để hỏi địa chỉ . Họ sẽ cho em bạn lời khuyên và em bạn sẽ có nhiều cơ hội hơn .
    ==> Chỉ cho em bạn vào ttvnonline.com đi .
  2. octron1804

    octron1804 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2007
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
  3. octron1804

    octron1804 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2007
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Không chịu được áp lực tối hôm qua e gái mình đã gọi điện cho chồng hẹn ra ngoài nói chuyện cho rõ ràng... Chồng e nó không ra chỗ hẹn mà về thẳng nhà rồi gọi điện cho e tôi bảo " Tao đang ở nhà mày về đi" (hết nói) hai vợ chồng em nó đã nói chuyện, e gái mình xin lỗi và nhún nhường, chồng e nó bảo mọi lỗi đều là do e mình, và có bảo "Nếu cô chấp nhận thực hiện ba điều kiện của tôi thì tiếp tục sống chung" điều kiện 1 "Coi nhà là nhà của mình" nghĩa là không đi đâu ngoài giờ hành chính cả, đk2 "Phải yêu thương chăm sóc bố mẹ chồng" trong khi đó thực tế là bố mẹ chồng thì ở xa cách mấy trăm km, lại không ưa e tôi, không bao giờ nói chuyện gia đình cho e tôi biết, luôn bị họ coi là người ngoài, nhưng e tôi cũng chưa bao giờ làm sai điều gì cả, đk3 "Phải tôn trọng chồng" tôi không hiểu chồng e mình đòi hỏi từ tôn trọng ở đây là ở mức nào nữa vì e tôi gần như sợ và tôn thờ chồng mình rồi, e tôi bảo nếu không sợ chồng như vậy thì cuộc sống đâu đc đến như bây giờ. Hiện tại e tôi chấp nhận thực hiện 3 điều kiện của chồng nhưng sau khi chồng đi vào đơn vị e tôi có điện và hỏi tôi "Chấp nhận 3 điều kiện vợ chồng quay lại với nhau, vậy cuộc sống sau này của em ra sao?" tôi lại lúng túng quá. thực sự e tôi không thể tách đc chồng nó mà nếu cứ như vậy thì cuộc sống sau này khác gì cuộc sống 2 mặt đâu....
    Tôi có thể nói gì với chồng e nó để giúp chồng nó tôn trọng vợ hơn đây, để chồng em nó có thể lắng nghe những lời nói của vợ đây? ( E tôi chưa bao giờ đc nói với chồng cái gì cả)
    Buồn quá các bạn ạ!
  4. nguyend_uyanh

    nguyend_uyanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    2.038
    Đã được thích:
    109
    Lý do là gì thế, có thể nói rõ hơn ko, lhéo đây là mấu chốt của vấn đề.
    Mà mình thấy bạn than vãn kể lể nhiều quá đấy, loại người đấy thì ly dị càng nhanh càng đỡ khổ
  5. mimiconuong

    mimiconuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2007
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    BÓ TAY VỚI CÔ EM CỦA BẠN. Tớ ko biết phải nói gì, ko hiểu em bạn thuộc loại quá nhu nhược, hoặc quá kém cỏi, hay là đã bị ông chồng kia nắm thóp nên phải phụ thuộc như vậy?? Theo tớ, đã đến mức như vậy, sao gia đình bạn không can thiệp? Rõ ràng lão chồng đó đang xúc phạm đến cả gia đình bạn khi đối xử với em gái bạn như vậy, và cũng ko có sự tôn trọng gì đối với gia đình bạn cả. Xin lỗi tớ nói thẳng nhé, loại người như hắn ta, sẽ không bao giờ có thể cải thiện được, và đừng hy vọng sẽ nói gì, làm gì để khuyên được hắn ta thay đổi cả. Thế nên cách tốt nhất bây giờ, như nhiều người khuyên bạn rồi đó. GIA ĐÌNH BẠN HÃY HỌP LẠI, TÌM HIỂU NGUYÊN NHÂN TẠI SAO EM GÁI BẠN VẪN CỨ MUỐN TIẾP TỤC YÊU VÀ SỐNG VỚI CON NGƯỜI TỒI TỆ KO COI TRỌNG NHÂN PHẨM CỦA VỢ LÀ GÌ? THỨ HAI, KHUYÊN BẰNG ĐƯỢC CÔ EM BỎ CHỒNG NGAY LẬP TỨC KHÔNG THÌ SỐNG NHƯ VẬY THÌ CÓ KHÁC GÌ ĐỊA NGỤC ĐÂU, SỐNG KO BẰNG CHẾT! Việc này làm càng nhanh càng tốt, bạn nên để dành thời gian cho việc giải quyết hơn là cứ mỗi ngày lại than vãn về những chuyện không chấp nhận được của lão chồng, khiến cho mọi người rất phẫn nộ về hắn.
    Chúc cả gia đình bạn sáng suốt!
  6. microsoftzx

    microsoftzx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Không còn gì để nói, giải tán đồng chí này đi, bức xúc quá. Giải thích cho anh ta hiểu, bộ đội và du côn là 2 đối tượng khác nhau, nếu còn tái diễn đề nghịi báo cho đơn vị anh ta biết, họ sẽ có trách nhiệm giáo dục cấp dưới của họ.
  7. river_sound46

    river_sound46 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    0
    Thế là may rồi, tự dưng chú kia viết cho cái đơn tự giải thoát, còn hơn nhiều người muốn li dị mà không được.
  8. nqsoft

    nqsoft Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2004
    Bài viết:
    552
    Đã được thích:
    0
    Vợ chồng cô em giang hồ nhỉ. Sống thế cũng vui. Nhẹ thì cô tôi, vui vui thì tao mày, phấn chấn thì đấm đá . Người ta chấp nhận cuộc sống thế thì tư vấn giề
  9. KID1414

    KID1414 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    1
    Chẳng có lời khuyên nào cho em bạn nữa rồi . Con đường đo do cô ấy chọn, chọn đúng thì hạnh phúc cô ấy hưởng còn chọn sai thì cô ấy phải chịu trách nhiệm. Nhưng nếu cô ấy quay đầu lại thì vẫn còn kịp đấy .
    Túm lại :
    Ngưu tầm ngưu mã tầm mã Buồn thay ...
  10. Nga_Maryland

    Nga_Maryland Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0

    Xin chia buồn với bạn có 1 cô em vô cùng ngốc nghếch , đưòng quang không đi cứ quàng vào bụi rậm
    Thằng chồng tồi thế mà cũng tôn thờ chán thiệt

Chia sẻ trang này