1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em gái mình đang cần được tư vấn !

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi octron1804, 21/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoanglan2809

    hoanglan2809 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    chào octron!
    Đọc hết 3 trang mà mình vẫn không tài nào hiểu nổi cô em của bạn.Nếu thực sự đã ko coi nhau là gì thì nên chia tay, giải thoát cho nhau.Chứ cứ cái kiểu sống mà chịu đựng như thế thì em gái bạn sẽ già nua mất.
    Chồng của em gái bạn là bộ đội nên sống trong môi trường đó gia trưởng là đúng rồi.Chẳng có ông chồng nào bắt vợ quay lại sống với mình mà ra điều kiện cả.
    1.Ai đâu bắt vợ ở nhà không được đi đâu sau giờ làm việc (có ốm sắp chết chắc cũng ko được đi bệnh viện đâu nhỉ).
    2.Quan tâm chăm sóc bố mẹ chồng:Điều này thì làm được nhưng ông bà ấy ở xa thì có thể gọi đt về hỏi thăm thôi chứ còn bắt đi về thì đi làm sao.Mà ông ấy cấm đi đâu ngoài giờ hc rồi thì quan tâm chăm sóc sao đây.Ông ấy có quan tâm đến bố mẹ vợ không (khi đưa lá đơn ly dị cho mẹ vợ ý) mà đòi người ta quan tâm bố mẹ ông.Vô lý hết sức
    3.Tôn trọng chồng (rồ): Đánh vợ như ăn cơm , ko lý do cứ đánh mà đòi vợ tôn trọng hả.Ông này sống ích ký chỉ biết mình thôi.
    Theo mình bạn nên nói vớiem gái bạn bỏ thằng chồng (hơi bức xuc) đó đi thôi.Có thể hắn đã có bồ bịch rồi nên mới kiếm cớ với em gái bạn để bỏ em gái bạn (cũng có thẻ vì chưa có con).
    Mà bạn cũng chẳng gọi là em rể làm gì.Ai đời chị vợ gọi điện thoại còn tắt máy, ko tôn trọng bố mẹ vợ tí tẹo nào (thái độ này phải xem chừng).
    Trên đây là quan điểm của riêng mình.Nếu có tí "phạm quy" nào bạn bỏ qua nhé.
  2. octron1804

    octron1804 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2007
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn lời khuyên của mọi người, tối nay gia đình mình họp toàn thể gia đình, hi vọng giúp e nó hiểu ra cần phải làm gì.
  3. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Khó mà cải tạo lại được ông chồng thế này. Em bạn từ ngày lấy nhau chắc chẳng dám mở mồm yêu cầu chồng một câu. Hé răng ra là bị uýnh liền, cho lock khẩn trương. Cuộc sống của mình mà cứ để người khác giật dây, chúc em ban sớm được giải thoát tình trạng này
  4. KID1414

    KID1414 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    1
    Tình hình thế nào báo cho anh chị em trên này biết tin nhé . Hy vọng em ý hiểu vấn đề ..... hix ...hóng hớt qúa...
  5. Samurai_iv

    Samurai_iv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    mịa...mình mà là anh Trai em gái bạn...mình đấm cho thằng chồng em gái bạn vỡ alô...để nó hết chửi em gái mình
  6. romeohnvn

    romeohnvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2003
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý nộp đơn. Tiên sư cái thằng quân nhân gì mà coi vợ như "của nợ" .
  7. octron1804

    octron1804 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2007
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Các bạn ạ. cuộc họp gia đình kéo dài hơn 2 tiếng đồng hồ chỉ để phân tích mọi chuyện cho e gái mình biết và để cho e gái mình tự quyết định .
    Sau một ngày suy nghĩ hôm qua e gái mình sang và nói với gia đình mình là e ấy quyết định tiếp tục chấp nhận cuộc sống như vậy và mong mọi người đừng lo, e gái mình sẽ tự giải quyết (cả gia đình chào thua) bố mình có bảo "Lựa chọn rồi sau này có khổ thì đừng có kêu ai là được". E mình xin lỗi bố mẹ vì đã để xảy ra chuyện như vậy, và hoàn toàn là lỗi của e mình chứ không phải lỗi của chồng. (Chồng em nó không sang xin lỗi nhà mình tính tới thời điểm này)
    Sau khi ở nhà mình về, e mình bắt xe về ngay quê chồng thực hiện những điều đã hứa với chồng.
    Bố mẹ mình chỉ biết thở dài, còn mình vẫn không gặp đc e rể để nói chuyện...
    Cuộc sống phức tạp quá.
  8. luckystar27

    luckystar27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2007
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Tớ thực sự bó tay với cách suy nghĩ của e gái bạn rồi. Sao lại có thể nhẫn nhục như vậy nhỉ? Chắc e gái bạn có điểm yếu gì bị thằng e rể biết nên mới bị nó củ hành củ tỏi thế chứ? E bạn đã đồng ý điều kiện rồi thì cuộc sống sau này sẽ còn khổ nhiều đấy? Xin chia buồn nếu e gái bạn ko chia tay với 1 ông chồng như thế
  9. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Mang cái nợ từ kiếp trước rồi
  10. KID1414

    KID1414 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    1
    trung tâm tư vấn 1080 xin giải tan ạh ....pó tay và.... topic này Stop các bác nhỉ .... mọi sự ngu dôt đều phải trả giá ... STOP
    Chúc cho em gái bạn gặp mọi điều tốt lành

Chia sẻ trang này