1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em gái mình đang cần được tư vấn !

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi octron1804, 21/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoanglan2809

    hoanglan2809 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    botay.com rồi các bác ơi.
    Mình đòi bỏ mà các cụ khuyên là ko thì còn lên nhìn nhận lại vấn đê một tí, chứ đây cả nhà nói bỏ mà ko nghe ra thì thôi đành chấp nhận số phận vậy.
    Thôi mình chúc cô em đó có một sức khoẻ dẻo dai để chịu đựng những áp lực đó.
  2. hoadiepvang

    hoadiepvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Thời buổi này còn có đàn ông như vậy sao? Mà chị kia sao cũng cam chịu quá thể,chính chị ấy cũng tạo cho anh ta có quyền thế chứ fải ko đâu. Vợ chồng mà ko tôn trọng nhau thì sống làm j
  3. mucluc

    mucluc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi mọi người đều nói nên Ly HÔN - nhưng em bạn nói KHÔNG! Việc đã thế rồi thì từ giờ bạn nên quan tâm nhiều hơn đến em của mình (em gái mình mà). Giúp đỡ động viên , tâm sự với em nhiều hơn.Chắc gì bạn đã hiểu hết em bạn. Tất cả đều có lý do cả. .... Nếu em bạn đã nghĩ đến chuyện tử tử thì chẳng biết đâu mà lần.[r23) Sau này biết đâu sẽ có chuyện tồi tệ hơn, em bạn sẽ hành động thiếu suy nghĩ. Với người chồng thế này thì không cải tạo được đâu. Nếu lần sau anh ta còn thế bạn có thể báo với lãnh đạo của anh ta. Đàn ông mặc dù về nhà hoành tráng thế thôi chứ cũng sỹ diện ở cơ quan lắm!!!!!!!!!!
    Việc của bạn là quan tâm đến em mình nhiều hơn nữa.
    Nói ít hiểu nhiều, bạn nhé. Chúc cho em gái bạn hạnh phúc!
  4. moitoanh

    moitoanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2004
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    Bảo em gái bạn nói với cu chồng "Tao xin lỗi mày lần này là lần cuối dù ko phải là lỗi tại tao, lần sau thì ''tao sugar, tao go, mày sugar, mày go'' "
  5. socoladang82

    socoladang82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Mình k biết e bạn nghĩ gì nữa. Mặc dù mình biết e bạn thực sự yêu k nói là rất yêu anh chàng đó.
    Nhưng 10 ngưòi đọc topic của bạn thì cả 11 ngưòi sẽ khuyên e bạn nên ly dị." làm lại cuộc đời".
    Nhưng mình nghĩ chỉ có ngưòi trong cuộc mới hiểu đựơc, và tự quýêt định con đường đi của riêng mình.
    Mọi lời khuyên với e bạn cũng chỉ là để e bạn tham khảo chứ nếu e bạn đã quyết thì mọi lời khuyên chỉ như gió thoảng mây trôi mà thôi.
    Qua đây mình thấy, e bạn có cách xử lý vấn đề khi 2 cợ chồng xích mích k đc hợp lý làm cho anh ta ngaỳ càng đựợc nước lấn tới.Vợ chồng mà k tôn trọng nhau thì khó sống lắm bạn ạ.
    Được socoladang82 sửa chữa / chuyển vào 12:01 ngày 27/08/2007
  6. romeohnvn

    romeohnvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2003
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    0
    Thực sự đáng ngại khi em của bạn chấp nhận một cuộc sống như nô lệ. Đến như Mỵ (trong tác phẩm Vợ chồng A Phủ) sống trong một xã hội lạc hậu phong kiến mà còn biết phải thoát khỏi kiếp trâu ngựa, huống chi xã hội bây giờ đã văn minh hơn rất rất nhiều.
    Ngay cả khi em gái bạn có xấu, đui, què, mẻ, sứt, ... cũng không thể sống với cái thằng như thế được.
    Bạn có bao giờ nghĩ sẽ có một ngày Dân trí đưa tin "Lượng bả chuột đã được tiêu thụ một số lượng lớn bởi một cô gái", mà cô ấy chính là em gái bạn không?
  7. chungy4

    chungy4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Minh dong y voi be heo
    Nguoi nhu the thi hoi bi thieu van hoa day.
    Bo di thoi.
    Khong ngo su viec phat trien nhu vay.
    Thoi. Chuc em gai ban KHOE.
    Được chungy4 sửa chữa / chuyển vào 01:33 ngày 06/09/2007
  8. thachthao0305

    thachthao0305 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2005
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy ba mẹ bạn octron làm thế đúng rồi, nên đứng bên ngoài chuyện gia đình cô em, để cô ấy tự quyết định. Cô ấy sai hay anh chồng sai thì cả 2 mới biết, người ngoài thấy thế, nghe kể thế chứ chưa chắc chính xác đâu. Gia đình chỉ khuyên giải trên cái nhìn và nghe thấy thôi. Chị em phụ nữ thì thường kể khổ, vẽ vời thêm ra như địa ngục nhưng ... bỏ thì không bỏ, cứ rịt với nhau. Đàn ông thì ít ông nào thích đi đôi co giải thích hay đính chính. Mà đôi khi nghe kể mình lại nghĩ sai sự thật nữa.
    Ông em rể của bạn cộc, thô lỗ thật, nhưng nghĩ ra được 3 cái điều kiện đó và em bạn đồng ý làm theo thì cũng thuộc loại "được" chứ không phải đồ bỏ. Mình cảm giác chắc em bạn khá vô tư trong giao tiếp, không vào khuôn nếp của chồng, ảnh hưởng nhà binh, nên thấy gò bó, gia trưởng nhưng vẫn biết lỗi phần lớn do mình.
    Chồng có di động, tất nhiên vợ cũng sẽ có. Thế mà chồng cả tuần về 1 lần, chồng đi về lúc nào không biết sao? Vợ chồng trẻ mà không biết tin nhau thì ngộ thật. Ba mình là bộ đội nên nếp nhà mình quen rồi, mình đi đâu cũng call báo ở nhà một tiếng để không lo lắng chứ không phải quản lý hay nghiêm khắc, nếu có gì thì ở nhà biết mà tìm. Bạn trai mình lúc đầu khó chịu khi mình báo cáo hắn hoài, sau dần hiểu thì hắn cũng có thói quen báo cáo ngược lại.
    Còn cái này ba mẹ mình dạy nghen: chị/anh em ruột trong nhà nếu độc thân thì la rầy, đánh mắng nhau khi có lỗi thì không sao. Nhưng nếu đã lập gia đình thì không được phép ý kiến gì trong gia đình chung hay riêng, nếu có thì chỉ là ba mẹ. Chị gái mình lập gia đình thì ba mẹ cấm không cho la rầy trực tiếp gì mình và ngược lại khi gia đình chị mình có chuyện, mình cũng không được phép có ý kiến, nếu có thì nói ba mẹ nghe và tâm sự chị em thôi. Đó là vì để tránh chuyện bêu rếu rằng nghe lời chồng/vợ về quậy nhà hay gia đình vợ/chồng hè nhau ăn hiếp chàng rể/con dâu. Mình suy ra từ chuyện nhà mình nên thấy em rể bạn làm cũng có cái lý. Đưa đơn cho ba mẹ bạn có lẽ nghĩ em bạn không đủ chính chắn suy xét mà người anh ta tin tưởng có thể giúp là ba mẹ vợ. Bà chị vợ không đủ nặng ký để tin tưởng thì có điện thọai, hẹn gặp, tâm sự, khuyên giải thì... việc gì phải chiều bà ấy nhỉ??
    Chị gái mình và ông anh rể thôi nhau cả chục năm rồi. Hồi xưa chửi như chó mèo, giờ gặp nhau vẫn thế. Anh rể mình cũng chẳng tốt đẹp gì, ngày xưa 2 bên gia đình cũng không đồng ý cươi, chia tay 2 bên đau lòng nhưng mừng. giờ anh rể, gia đình sui vẫn điện thọai, gửi quà thăm viếng ba mẹ mình và mình đi công tác ra đấy vẫn chào hỏi, người ta đón tiếp như người nhà.
  9. lao_con_phong_do

    lao_con_phong_do Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    e đồng ý với bác đấy. cái thằng đấy thì cứ lôi ra tẩn cho nó 1 trận rùi bảo e bác bỏ thôi chứ sống thêm làm gì cho khổ mà phải khóc
  10. octron1804

    octron1804 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2007
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn cả nhà nhiều lắm, trước đậy không biết TTVN có gì bức bối là đành để trong lòng bây giờ vào TTVN rồi mới thấy mình không cô đơn bất cứ khi nào mình cần thì sẽ có nhiều người sẵn sàng giúp đỡ.
    Chúc cả nhà hạnh phúc!

Chia sẻ trang này