1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em gái này hơi phức tạp mình kô thể tự giải quyết được, nhờ các bác giúp đỡ vậy!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kho_vi_tinh, 10/12/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kho_vi_tinh

    kho_vi_tinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2010
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Mình xin bắt đầu câu chuyện đây, chuyện khá dài dòng anh em nào rảnh thì từ từ ngâm cứu giúp mình >:D<

    Hồi học đại học thì có quen một em, mình rất iêu em nhưng quen lâu quá xảy ra nhiều chuyện, nên khi ra trường được khoảng 10tháng là chia tay. Cô bé hiện tại vào làm sau mình 1 năm. Ban đầu mình ấn tượng không tốt về em nên không có nói chuyện gì chỉ là vài câu xã giao, nhưng không biết một chuyện tình cờ nào đó mà em và mình nói chuyện với nhau (quên mất tiêu rùi). Từ đó cũng khá thân thiết, giỡn qua giỡn lại chứ kô lầm lì như trước, một lần vì lý go gì đó em nhận mình làm thầy trò nên thân hơn, từ đó càng tâm sự nhiều hơn (chủ yếu là chuyện cơ quan). Nhiều lần mình cũng rủ em đi uống nước hoặc đi ăn (lý do là tại mình hứa cái gì đó nên phải chung "độ") nhưng em không đi, tìm lý do bận , rủ vài lần không đi nên mình chẳng thèm rủ nữa, nhưng em gặp thì lại nhắc, mình mới nói rủ mà kô chịu đi thì ráng chịu, chắc vì câu nói đó mà 1 lần em đồng ý đi ăn, Từ hôm đi ăn, nghe em tâm sự về gia đình cũng như hoàn cảnh của em, mình mới cảm thấy em là 1 cô gái nghị lực nên từ lúc này mình thấy cảm tình với em.

    Kể từ đó mình bắt đầu "chiến dịch tấn công", nói chung nhờ mối tình đầu nên mình cũng có một số kinh nghiệm trong việc nói chuyện với con gái, và một số chiêu xài được. Hôm sinh nhật em mình tặng em 1 món quà nho nhỏ giá trị không nhiều nhưng là sở thich của em. Nhưng thời gian tiếp theo hình như cũng không có kết quả và mình bắt đầu nản thì hôm sinh nhật mình (cách sinh nhật em vài tháng) em nhắn tin chúc mừng và hỏi có tiết mục gì chưa, cứ ninh ninh em "chịu đèn" nên rủ em đi nhưng em nói ngày trọng đại của mình em không dám dành với người khác, nghe thì cũng hiểu nên mình hẹn em hôm khác. Khoảng 2 hôm sau em rủ mình đi uống nước, e kể dự định mua bánh tặng mình nhưng vì hôm trước đi sinh nhật đứa trong cơ quan em thấy mình không thích ăn bánh nên không mua (tức ói máu, hôm đó đang no sao mà ăn;)) ) em kể cho mình nghe nhiều chuyện bí mật của em mà em không muốn mấy người trong cơ quan biết (chuyện khá quan trọng).Có lần đi uống nước em kể mẫu người mà em muốn làm bạn trai, nghe thì mình được 90% cái tiêu chuẩn đó rồi tiêu chuẩn cũng đơn giản thôi như em nói kô cần đẹp trai, kô cần quá giàu, kô thích con trai sành điệu, biết cách nói chuyện, biết pha trò, làm công việc giao tiếp...mấy cái đó thì mình ok rùi (thật ra tánh mình là vậy) ;))

    Mình và em thường nhắn tin tám sau này thì điện thoại thoại thường tám 1 lần 1g hoặc hơn (gọi 10p trả tiến 1 phút đó :-", thường mình goi trước, sau cuộc đầu tiên thì em nói để em gọi lại cho). Có lần nhắn tin tám chuyện gì đó mà em nói với mình, "ai làm bạn gái anh chắc là sướng", mình hỏi sao e nói vậy thì e trả lời "tại vì anh tâm lý và biết quan tâm người khác":-" Mình thì vẫn cứ quan tâm em, như em nói bệnh thì nhắn tin hỏi thăm tới tấp, đi đâu công tác mà có đồ đặc sản thì đều mua về cho em (em đều nhận hết, kô từ chối hoặc kô có thái độ từ chối hết, có cảm giác em cũng hứng thú) có khi đồ mình cho là đồ ngọt (em kô ăn ngọt nhiều) nhưng cũng khen ngon :-??. Vào một ngày lễ phụ nữ mình làm 1 trang web mini tặng em (vì theo điều tra em chỉ thích hoa và quà tặng có ý nghĩa, quà vật chất em kô thích) với 1 vài câu đố thú vị để tìm ra món quà, món quà mình tặng em là 1 cái móc khoá, thấy vài ngày hôm sau em sử dụng cái móc khoá đó(xài tới bây giờ). Những lúc đó tưởng em chịu đèn nhưng khi rủ đi chơi thì em lại nói em bận (nhưng theo mình cảm giác em kô có bận mà từ chối khéo), vài lần như vậy mình lại nản nên kô thèm rủ hay nhắn tin gì, được 2-3 ngày kô liên lạc, em nhắn tin hỏi "sao mất tích luôn rồi vậy?" thế là quay lại "chiến dịch" :(

    Dạo này em cũng quan tâm mình, có 1 hôm em về quê, chiều em lên, mình cũng biết, chiều đó mở máy thấy 2 cuộc gọi nhỡ cách 1 tiếng trước thì ra em gọi nên gọi hỏi gì, em hỏi mình ăn bánh kô, em mua đem lên, thì tất nhiên mình ok rùi. Có hôm mình gọi em có việc thì em nói đang trên đường về và đang mua trái cây, hỏi mình ăn kô thì mua và ghé nhà đưa cho (cũng tiện đường). Khi mình nhắn tin than buồn hay bực chuyện gì em cũng chủ động nhắn lại chia sẻ :) Chỗ mình làm và chỗ e tuy chung nhưng 2 phòng lại ở xa nhau nên khi có việc mình mới ghé chỗ em, dạo gần đây khi ghé mình thì nói với mọi người chung phòng là về trước, thì em nói chờ em về với (mọi người trong phòng đều nghe), thế là mình ngồi lại 1 lát chờ, Từ lúc đó mình cố tình nói về trước để xem em thế nào thì em đều phản ứng như vậy. Giờ mấy đứa trong cơ quan sinh nghi nên chọc 2 đứa, em khá dạn dỉ nên khi chọc em và mình đều đáp lại như thể không gì mắc cỡ, mình kô chối, em cũng kô phủ nhận chuyện đó khi 2 đứa bị chọc. Mình thì nghĩ chắc có thể tại tánh em dạn dĩ kô sợ ai nên kô gì.

    Có một rắc rối làm mình suy nghĩ, lúc trước mình có nghe trong cơ quan nói em có bạn trai rồi nên co lần nói chuyện thăm dò mình được biết hình như em quen anh chàng này cũng từ lúc đi học, mình hỏi em có thường đi chơi kô, em nói cũng ít đi vì đi làm về mệt kô mún đi, mà đi thì kô biết đi đâu, mình nói em làm vậy không sợ nó bỏ à, em nói nó làm gì dám bỏ b-( Rồi một hôm ghé nhà trọ em mượn tài liệu đang nói chuyện thì gặp 1thằng, em giới thiệu là bạn em (mình cảm giác đó là bạn trai em vì em nó bạn trai em cũng ở cùng dãy nhà trọ với em) thấy thằng đó thì mình nói vài câu rùi về. Mình thì cũng nhiều lần ghé rủ em đi uống nước và đi ăn, mình đều chạy lại chỗ em rồi 2 đứa mới đí, trong vòng tháng vừa rồi mình đi với e được 3-4 lần, (trung bình 1lần/tuần), mấy lần đó đều kô gặp thằng đó. Nhưng cách đây vài bữa ghé đưa đồ ăn cho em (mới đi công tác về) đang nói chuyện tào lao với em thì thằng đó chạy ngang, em thấy thằng đó thì nhướng mắt, thằng đó chạy vào dãy trọ kế bên cách đó vài mét, em nói chờ chút rồi em lại hướng thằng đó mới vào, vì khuất nên kô biết em đi đâu (nhưng mình nghĩ em nói chuyện với thằng đó, chắc rủ nó ăn chung chứ gì :mad:, cái này mình đoán) em bước đi vài bước là quay lại nhưng mình đang tức nên nói vài câu rồi nói đi uống nước với bạn. Mình không hiểu em này đang nghĩ gì, theo mình cảm giác là vẫn còn quen (vì mình có nhờ nhỏ chung cơ quan điều tra bằng cách hỏi mé mé thôi) nhưng lại vẫn tiếp nhận sự quan tâm của mình =((. Giờ không biết làm sao nữa, tiến hay lùi đây các bác
  2. dangkhauchi

    dangkhauchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2009
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    1
    Trên đời không chỉ có số tiến hay số lùi đâu đồng chí. Còn có số ZE nữa đó :D
    1. Gái nó thích + thoải mái, tự do thì có có què nó cũng đi với đồng chí bằng được.
    2. Gái nó úp mở cho đồng chí thấy nó có BẠN TRAI rồi, để sau này vỡ lở cũng đừng có trách nó
    3. Có bài "Tán con bé lễ tân" trên này, đồng chí lục được mà đọc cũng tốt
    Dự :
    - Con này có bạn trai rồi
    - Yêu cũng lâu, ở gần nhau, cũng bớt hứng thú, cũng muốn tìm chân dự bị
  3. Quovadis1982

    Quovadis1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý!
    Chỉ lạ 1 điều: Đồng chí này đi làm rồi mà sao vẫn mắc sai lầm kiểu xì tin! Lạm dụng cái mobile!
  4. kho_vi_tinh

    kho_vi_tinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2010
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    không có chỉ có xài mobi, chỉ xài khi đang làm, nhắn qua nhắn lại thui, hoặc lại hôm nào kô gặp thì gọi điện chứ sao giờ, chứ gặp mặt được thì vẫn tâm sự đùng đùng thui, các khoản nói chuyện với gái thì mình kô có vấn đề gì. Chỉ thấy em này phức tạp quá, :-??
  5. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    Phức tạp gì , gái này có bạn trai rồi, nhưng có thằng ở công ty có ý tán tỉnh thì nó không(chưa) thích nhưng vẫn giữ hàng, lúc nhả lúc kéo, vì còn có lợi cho công việc và các mối quan hệ. Cứ tiếp tục tấn công, nếu ngon hơn thằng bồ kìa thì có thể thế chân thằng đó.
  6. iemlahunter

    iemlahunter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    2.237
    Đã được thích:
    0
    Viết thì rõ lắm nhưng thông tin thì chả được bao nhiêu. Chú làm mà như kiểu không biết mình đang làm gì, cứ ngỡ mình hiểu, biết về em nó lắm rồi mà kết cục thì cũng chả biết gì.

    Theo anh chú cũng chả cần tư vấn lắm đâu, chẳng qua là mang chút thông tin mù mờ ra rồi nhờ anh em trong cốc đoán hộ, có thể nhiều người đoán trúng nhưng cũng không ít thằng đoán trượt, nếu em nó ngon mà bị xui bỏ mẹ đi có phải phí của giời không.

    Anh dự là chú tiếc em này, giả sử nó có thằng khác rồi thì sẽ rút lui nhưng sẽ giữ làm bạn phỏng?! Nhưng mà anh thấy như thế là chú hơi dại, nếu nó có rồi mà cứ ỡm ờ như thế thì nó cũng chẳng tốt lắm đâu (mặc dù nó có quyền chọn). Tốt nhất bây giờ tăng hẳn tần suất lên, không mời được nó đi thì cứ đến nhà nó ngồi chơi, gái cũng có nhiều con nó gia giáo lắm không muốn ra ngoài chơi với giai thường xuyên sợ mang tiếng nếu việc sau này không thành (kiểu như sợ người khác nói Ôi dào, ngày xưa con ấy đi với hết thằng này rồi thằng nọ ấy). Yêu mà cứ nghi nghi hoặc hoặc mờ mờ ảo ảo thì tốt nhất nghỉ luôn cho lành.

  7. kho_vi_tinh

    kho_vi_tinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2010
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    bác này có vẻ hiểu mình, em này kô xinh nhưng nhìn được, quan trọng cách nói chuyện hợp với mình. Vì có nhiều tình tiết giờ kô thể kể hết nhưng đôi lúc cảm giác hai đứa như là bồ nhưng do mình là người trong cuộc nên kô dám khẳng định là đúng hay sai nên mới hỏi các bác, (chứ bình thường gặp mấy em kô iêu thì quá dễ để bắt bài, đến chuyện mình thì kô biết đường gấp mồi =(( )
    Thêm 1 chuyện nữa đây là làm chung cơ quan nên phải cẩn thận biết rùi mới đi bài tiếp, đi lạng quạng sau này khó mà nhìn nhau trong cơ quan. Em này mà có chuyện gì bùn cũng đều nhắn với mình, đôi khi cũng nhắn vu vơ (đại loại "anh coi đài... đi đang có hài vui lắm đó" hoặc "tối qua em ngủ sớm mà giờ vẫn còn bùn ngủ nè", hoặc "học chán quá, ông thầy dạy bùn ngủ ghê"... em hoàn toàn chủ động nhắn trước)
    Còn về chuyện ban trai của em, mình thấy lạ, vì nếu có bạn trai thì thường đi, đằng này kô có đi, ví dụ hỏi em đang ở đâu thì nói đang đi mua đồ, chạy lại đưa đồ cho em thì toàn thấy đi một mình, nhiều lần như vậy. Có lần hỏi lại, e có đi với bồ thường kô, em trả lời ít lắm, mình hỏi tiếp sao kì vậy, em nói không thích, mình hỏi ngộ quá có bồ mà không thích đi chơi, em chu mỏ trả lời không
    Khi tám với nhau, em nó kể cái chuyện 2 đứa bị cơ quan chọc cho mình nghe, kể với vẻ rất là hào hứng, nhiều khi thấy nói chuyện cũng có gì đó nhõng nhèo (ngày càng tăng), kô có hành động gì gọi là né tránh nhưng đôi lúc rủ đi chơi ban đêm thì kô đi (đôi lúc đi). Chắc bữa nào phải hỏi cho ra ngô ra khoai, ngồi đoán mệt rùi :P
  8. chanhhoichanh

    chanhhoichanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2010
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Ngồi hóng hớt nhưng "linh cảm":
    mách bảo thế này, cáo này chắc là mới chia tay người yêu đó ông bạn ah, bữa trước yêu quá thể luôn bỏ cả bạn để yêu, giờ bị đá nên chua xót quá, gia đình nhỏ nì cũng có nhiều chuyện buồn đây (bạn nên mở mobi 24/24 vì có thể ngày nào đó 3h sáng nó dựng bạn zậy í chứ nì_99% sẽ xảy ra trong vài ngày tới), nó nói gì kệ nó đừng quá quan trọng.
    Giải pháp:
    Thôi đùng nghĩ nhiều, bạn bây giờ cứ ở cạnh cô ấy thôi, lúc nào vui thì zủ đi chơi, chơi mà thấy chớm chán chán thì đưa nó về ngay lập tức đừng cố đấm ăn xôi là hỏng, nói chung đôi khi cáo ni thích đi zạo phố phường hơn cứ lúc nào cũng ngồi một chỗ.

    Lúc nào thấy nó buồn thì hỏi 2 câu thôi: "buồn ah" rồi bơ. chắc ông sẽ bị lôi đi xoành xoạch và tai với chân phải hoạt động hết công suất.

    Gái này phải từ từ bác mới làm thợ mộc được, khi nào bác làm được thợ mộc hoặc chuyên gia đặt cọc mới chắc suất với cáo.

    Ca này sáng nhưng time phải vô hạn

    "Phụ nữ tìm niềm vui trong nước mắt" câu này dành cho bạn
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    "hễ ai không chung tình với quá khứ thì sẽ không chung tình với hiện tại và tương lai"
  9. o00o

    o00o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2010
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    0
    Nếu có cơ hội thì bạn check thử tin nhắn của bạn trong máy em ấy còn không. Thuờng con gái hiếm khi xóa tin nhắn của người mình thích dù chỉ là nhũng tin bâng quơ. Nếu em ấy có bạn trai rồi, bạn trai lại ở ngay cạnh thì hiếm có khả năng em ấy dám lưu tin nhắn của bạn lại.
  10. kho_vi_tinh

    kho_vi_tinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2010
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Em này không có cái cách mà nữa khuya nhắn tin lôi đầu vậy đâu, cũng khá chín chắn chứ kô có xì teen, khá biết chuyện.

    Cái chiêu mà bác kêu mình bơ em thì mình chắc có hiệu quả, vì có lần nói chuyện mình biết e không thích những thằng nào luỵ tình quá :-"

Chia sẻ trang này