1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em gái thằng bạn !

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hungct1101, 29/11/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hungct1101

    hungct1101 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2011
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác ợ !
    Em cũng theo dõi tvty khá lâu nhưng chỉ đọc thôi chứ chả dám ý kiến gì.
    Nay em cũng vướng vào cái gọi là tình iu nên lập topic này mong các cao thủ góp ý cho em với.
    Em vào vấn đề luôn : Em thì sinh năm 88 có 1 em sinh năm 92, em này đang học năm thứ 2 ĐH và là em gái của thằng bạn em. 2 anh ẹm cũng đi chơi vài lần chung và riêng, em này thì ngoan, hiền.:x
    Em cũng cảm nhận được tình cảm em đó dành cho em, em thì cũng chả thuộc dạng hotboy gì chỉ được cái tự tin có thừa. Em cũng thấy thích em ý nhưng phân vân 1 điều em ý lại là em gái thằng bạn.
    Em nhờ các bác tư vấn xem có nên tiến tới hay không, và em phải thế nào ạ ?
    Em cũng gà lắm nên nhờ các bác chỉ bảo tận tình ạ [r23)]
  2. winterwinter

    winterwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Thực sự thích em ấy và xác định nghiêm túc thì tiếp tục. Nếu chỉ muốn tán cho vui thì đừng đụng đến cô bé này kẻo phiền phức. :P
  3. nguoi_ve_noi_dau

    nguoi_ve_noi_dau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2011
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    48
    con thầy, em bạn, gái cơ quan ^^
  4. bluetea

    bluetea Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2001
    Bài viết:
    7.905
    Đã được thích:
    6
    MÌnh cũng có thằng bạn, nó lấy vợ là em gái của thằng bạn thân nó.
    Chả sao cả, nếu bạn yêu và nghiêm t úc, chứ ko xác định chăn dắt để ấm chén.
  5. hungct1101

    hungct1101 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2011
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0
    Em chào các bác, cám ơn các bác đã góp ý nhiệt tình.
    Vụ này thì em xác định là hoàn toàn nghiêm túc. Chỉ ngộ nhỡ có việc gì thì em khó nghĩ lắm
  6. phuonghn365

    phuonghn365 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2010
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0

    Em mà thực lòng thì cứ tán và yêu rồi cưới thôi cứ có gì đâu nhỉ. hay lại định qua đường đó lên ngại nhỉ ?
  7. daophuquocshipping

    daophuquocshipping Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/03/2011
    Bài viết:
    2.536
    Đã được thích:
    2.250
    Chả có gid ngại cả, vui vẻ đi !
  8. hungct1101

    hungct1101 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2011
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác nhắc nhở, ý em là tình yêu thì khó nói trước điều gì lắm, tính em thì lại cầu toàn quá nên xin tham khảo ý kiến các bác. Thực ra em cũng xác định vụ này rồi nhưng nhờ các bác tư vấn thêm để sáng cái đầu ra ạ [r32)]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Vụ này mà ấm chén thì em vỡ cái mẹt ngay :P
    Cảm ơn bác đã góp ý :-bd
  9. thaomoc12345

    thaomoc12345 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2009
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    thật lòng thì đến, chơi bời thì kiếm chỗ khác
  10. keybi09

    keybi09 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2010
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Mình xác định tư tưởng là hoàn toàn nghiêm túc, trong vấn đề này có 3 người là bác, gái, và bạn bác. cả 3 đều đả thông tư tưởng thì có gì cũng dễ giải quyết và dễ nghĩ mà. Vấn đề là phải đả thông được cho bạn bác kia. Bạn thân hay bạn bình thường, nếu mà thân thì chẳng lo đâu bác ạ

Chia sẻ trang này