1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em gái tớ có chuyện. SOS!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vuichoimuahe, 21/04/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vuichoimuahe

    vuichoimuahe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2008
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Em gái tớ có chuyện. SOS!

    Em gái tớ 21 tuổi, học năm 2 ĐHYD. Nó ngoan và học giỏi. Tính nó hiền và dịu dàng, không đành hanh như tớ.Tớ dốt hơn nên nghỉ học, bươn chải phụ ba mẹ nuôi em.Tớ cưng nó lắm. Nó có người yêu học chung lớp. Thằng ý cũng tốt, học giỏi ,nhanh nhẹn, vui tính. Mẹ thằng ý cũng quý em tớ. Tớ không thích bà ấy, trí thức đấy, khôn khéo nổi da gà, mồm trơn tuột như lươn. Nhưng không sao,miễn bà ấy thương em tớ là đủ.Nói chung trước đây mọi việc thật tốt đẹp, suôn sẻ. Bây giờ mới có chuyện: thằng ý chuẩn bị đi du học 5 năm, nó muốn làm đám hỏi với em tớ (để giữ lời đính ước, là nó và mẹ nó nói thế) bố mẹ và em tớ thì đồng ý. Nhưng tớ thì lo lắm, tớ phản đối kịch liệt cái chuyện này.
    Thằng ý mới 21 tuổi, đồ nhóc con, tính nó lại quảng giao, xứ sở nước người thì đẹp và thơ mộng, rồi thì chụm đầu học chung, ối giời ơi, chắc chắn là xiêu đổ rồi. Em tớ thì ở quê nhà, chẳng gì cũng dâu người ta, cúc cung thường xuyên đến chăm nom cái bà mẹ chồng không-chắc-chắn ấy, năm năm ròng, đợi chờ để héo úa đi. Nghĩ đến đây tớ lộn ruột, tớ cưng nó lắm, tớ chăm cho nó từng tí. Tớ bươn chải ngòai đường, cũng thấy nhiều phũ phàng thiên hạ, cứ theo tiến hóa của sự việc, một ngày nọ thằng ý sẽ nói: "anh xin lỗi em, anh nhỡ yêu người khác, thôi em quên anh đi". Lúc ấy thì em tớ ra sao? tính nó đằm thắm nên sẽ đau khổ đến chết mất, nó đâu có cứng rắn bơ tít như tớ đâu?
    Theo tớ thì không đám hỏi gì hết, cứ để em tớ chờ đợi 1 thời gian, thằng ý luxubu thì alê hấp, quen người khác, đám hỏi là danh chính ngôn thuận có chồng, mang tiếng, thì quen người khác làm sao? Với lại đã bảo đừng quen bằng tuổi mà nó không nghe, tớ khổ tâm quá, tớ lại sắp đi lấy chồng, ai lo an ủi mỗi ngày cho nó đây, tớ rối quá.
    Tớ lên đây hỏi, các cậu đừng xì pam, chỉ cách cho tớ thuyết phục gia đình, không làm đám hỏi, và cách nói với bà mồm lươn kia cho khỏi mất lòng. Tớ cảm ơn rất nhiều.
  2. anhtuandepchai

    anhtuandepchai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    1.376
    Đã được thích:
    0
    Con trai đi 5 năm bít đằng nào mà lần
    Dù chú đó có chung thủy đến mấy nhưng vẫn nhiều rủi ro lắm
    Mà em bác lại mới có 21.
    Cứ yêu nhau tiếp, để 2, 3 năm nữa nếu tình cảm ko thay đổi lúc đó ăn hỏi cũng chưa muộn bác ạ
  3. TonicX

    TonicX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2008
    Bài viết:
    1.230
    Đã được thích:
    0
    Buồn cười nhỉ, nếu ja đình kia thực sự học thức và tử tế thì ai lại lôi cái trò jàng buộc đấy ja chơi nhỉ Với ja đình Kô thì Kô cứ nói y như những jì Kô vừa viết là được. Còn nhà bà kia, thì fải công nhận là bà ý khôn. Kiếm được gái ngoan lại lành thì cứ xick tạm vào xó đã, jồi sau này có chén hay hông thì tính sau cái nhà đấy nói toẹt ja 1 câu là ick kỉ đi. Con jai đi xa nhưng vẫn còn có con jâu hờ ở nhà chăm sóc, quá lợi. Sau này thằng kia thay đổi thì bà mẹ kia chắc cũng chỉ an ủi em gái kia vài câu + "trách móc" con trai là người hok tốt kiểu như : thôi con gái ạ, chúng mày có juyên mà hok có fận, mẹ cũng chẳng biết làm jì, thấy con chờ đợi jồi công cốc, mẹ cũng thương lắm .... nhưng "ép jàu ép mỡ, ai nỡ ép juyên" ... con cố quên nó đi rồi tìm lấy người tử tế khác con ạ
    .
    .
    Với cái nhà cáo cụ kia, kô cứ mềm mỏng nói chuyện là : 2 em nó còn trẻ, suy nghĩ còn chưa chín chắn, tình cảm cũng chưa ổn đỉnh, jàng buộc chúng nó vào chuyện tương lai e hông ổn lắm. Nếu 2 đứa chúng nó có yêu thương thật lòng, 1 lòng 1 dạ chờ được nhau thì cứ để 5 năm nữa, rồi hãy tính. Còn nếu cả 2 nhà và 1 đứa thấy thực sự nên gắn kết thì tổ chức đám cưới luôn.
    Để xem nhà đấy fản ứng sao, có jám ko ?
  4. davincitki

    davincitki Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0
    Thằng cu kia có vấn đề ic hả,21 tuổi mà bầy đặt cuới xin,bố mẹ bạn sợ con gái quá thì hay sao mà gật đầu?
  5. NhaGiauCungKhoc

    NhaGiauCungKhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Ôi, mình thấy thuơng bạn thật đấy, bạn giống hệt 1 nguời chị của bạn mình, chị gái cũng thuơng em gái lắm, lo cho từng tý, từ bé đến lớn, bao giờ 2 chị em cũng là 2 nguời bạn luôn chia sẻ, giúp đỡ nhau
    Thế rồi cô em gái cũng đính uớc trc, thằng kia theo gia đình sang Canada định cư, rồi hẹn 6 tháng sau nó quay về cuới rồi bảo lãnh vợ sang,
    Bây giờ 2 vợ chồng đang tạm thời làm fục vụ trong 1 quán coffe, kô biết sau này có khá hơn kô,
    Nhưng khi nó đính hôn thì nó 23 tuổi rồi nhá, ra trương rồi, và thời gian chờ đợi và cách thức thì rất rõ ràng chứ kô mập mờ, nghĩa là sau khi đính hôn thì thằng này fải sang Canada trc 6 tháng, rồi sau đó đón vợ sang
    Đằng này 5 năm, mà thằng kia mới có 21 tuổi ranh,
    Nhưng với truờng hợp em gái bạn mình thấy thực sự kô ổn, dù jì thì mình là con gái fải có danh giá của mình, kô thể chạy theo nguời ta thế đc, mà nhất là gặp fải bà mẹ chồng kia thì xác định đi, cũng kô nói trc đc, nhưng 5 năm đó quả thật rất dài và khổ cực, vì mang tiếng là con dâu, rồi ngày ngày cũng fải qua thăm nom, chơi bời, nếu kô quan tam thuờng xuyên lại bảo con dâu vô tâm
    Mình nói thật- Nếu em gái bạn kô lo Ế thì quên cái chuyện đám hỏi này đi, Sống tất nhiên fải có tình yêu, nhưng yêu fải thực tế, cuộc sống bây giờ fũ fàng lắm, bạn chắc cũng nhìn nhiều rồi,
    Chúc bạn may mắn
  6. pulsar

    pulsar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì cũng đang di du học! 21 tuổi chưa đủ quyết định cuộc đời đâu! Không nên ăn hỏi gì cả mà nên thử thách thêm! Không nên dại dột và cũng không nên ép mình như thế!
  7. consongbien2

    consongbien2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2008
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Sau khi ăn hỏi xong nó bảo anh em ta đã đính ước thế rồi nó đòi xyz thì sao!
    Em cậu mới 21 tuổi vẫn còn đang đi học chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm về cuộc đời! Không phải là ngăn cản hạnh phúc của nó mà hạnh phúc của nó cũng phải thử thách!
    Ngày xưa tớ cũng có 1 thằng bạn đi du học bên Anh và con người yêu nó cũng du học bên Anh, cả 2 nhà giàu nứt đổ đổ vách và chúng nó cưới khi còn chưa ra trường và bọn tớ mới năm thứ 3 đại học nhưng chúng nó có điều kiện sống cùng nhau bên kia.
    Còn em bạn mới 21 tuổi. Đừng tin vào gia đình kia và hãy để cho chúng nó thử thách thời gian xa nhau! 1 thằng bạn mình hồi ở nhà nó cũng lăng nhăng sau yêu một em mấy năm giời (Mk thằng này tự dưng tu tỉnh hay sao, anh em trong lớp tưởng nó sẽ lấy con bé đó nhưng nó chia tay rồi và nó cũng tiếp tục lăng nhăng cả với gái quốc tế và gái VN ở quốc tế)
    Có thể gia đình nhà đó tử tế, có thể nó sẽ là chồng sau này của em bạn! Nhưng để ăn hỏi bây giờ thì không nên! Không nên tiếc là không ăn hỏi bây giờ thì sau nó có chia tay thì là do mình!
    Tớ cũng đang đi du học và tớ chỉ đi 2 năm đã thấy lâu lắm mặc dù thích 1 em ở nhà nhưng cũng không dám hẹn ước gì, 1 năm nữa tớ về! 2 năm tớ thấy đã dài thì 5 năm còn dài nữa! Đừng dại và đừng cầm dao đằng lưỡi!
    Ăn hỏi không có nghĩa là sẽ cưới và chả có giấy kết hôn nhưng nó sẽ dựa vào ăn hỏi rồi để đòi hỏi xyz. Nếu sau này em bạn không thích thì có thể huỷ bỏ, hoặc sau này thằng kia bỏ thì việc ăn hỏi chả có ý nghĩa gì! Tóm lại ăn hỏi để làm gì? Âm mưu nham hiểm! Nếu là tớ tớ yêu một em và tớ thề quyết lấy em đấy thì đối với tớ ăn hỏi luôn tớ cũng ok. Nhưng tớ là con người tớ không thể ép buộc con gái nhà người ta thế được! Người tớ thích cũng đang học năm thứ 2. bà mẹ kia khôn quá, có gian hay không thì có trời biết!
    Em cậu mới 21 tuổi, thằng kia mới 21 tuổi không phải gia đình không tin tưởng bên kia mà cả 2 đều còn quá trẻ không nên ràng buộc nhau sau này nếu mọi thứ vẫn tốt đẹp thì em cháu ra trường sẽ ăn hỏi và cưới luôn. Nhắc em bạn một điều là không được cho nó cái quý giá nhất của đời người! Sau này không có thằng đấy thì còn đầy thằng tử tế!
    Được consongbien2 sửa chữa / chuyển vào 14:22 ngày 21/04/2008
    Được consongbien2 sửa chữa / chuyển vào 14:28 ngày 21/04/2008
  8. haichit

    haichit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    1.090
    Đã được thích:
    0
    Oài, bạn chủ topic lo lắng thế là đúng rồi. Tớ có mấy giả thuyết sau.
    1. Sau năm năm hắn vẫn về cưới vợ nhưng mà trong 5 năm ở xa cách như thế thì hắn cũng xơi cơ 2-3 em rồi. Môi trường tự do, lại thiếu thốn tình cảm thì dễ xa ngã lắm.
    2. Nó đính ước rồi xơi tái luôn em bạn chủ topic rồi lại giống như một, cái này càng đau hơn. Chứ ở nhà em gái vò vè đợi 5 năm, lại ngoan, học giỏi thì cũng là của hiếm, giai như tớ cũng ham lắm. Mà giai tớ đã ham thì tán ngay, chả lẽ lại tiếc đứt ruột vì em ấy đã có chồng.
    3. Mà cái đau nhất là thằng đóa lấy vợ ròi, rồi sau khi về nói gọn lỏn mấy chữ:"xin lỗi em". Haichit sợ nhất là cái này. Mà nếu như giai đây thuộc loại đẹp giai, nếu như đi du học tự túc nữa thì lại càng nên lo.
    Tớ cũng là giai du học nhưng cũng chả lỡ bó buộc người yêu ở nhà thế, con gái có lứa cả, tội gì mà làm khổ người ta. Bạn chủ topic phải đấu tranh không ngừng để cứu em gái đi. Nếu không thì cho haichit nick của em gái ấy để haichit tư vấn cho.
    Nói tóm lại là đừng để mỡ vào miệng mèo. That''s it.
    Được haichit sửa chữa / chuyển vào 14:51 ngày 21/04/2008
  9. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm ko vào post bài
    Vấn đề nên hay ko nên ko cần bàn luận thêm nữa bởi câu trả lời rõ ràng (do bạn chủ topic tự nhận thấy và mọi người phân tích thêm vào) là: KHÔNG NÊN
    Vấn đề bây giờ là làm thế nào để có thể dừng chuyện này mà ko làm cho em gái bạn chủ topic đau khổ, cảm thấy có lỗi etc ... Và bên nhà giai cũng ko cảm thấy khó chịu, mất mặt dẫn đến việc bà mẹ chồng ... cáo cụ sinh ra lòng ghét bỏ cáo em
    Mình nghĩ việc đầu tiên là bạn nên nêu rõ suy nghĩ của bạn cho bố mẹ bạn nghe, bạn là con gái lớn trong nhà, lại thương em chắc chắn sự phân tích của bạn sẽ được lắng nghe bởi các cụ. Ko nên phân tích kiểu nóng vội mà nên thấu tình đạt lý hơn, rõ ràng khúc chiết. Nếu các cụ nhabàn ko nhìn ra được vấn đề, việc bạn muốn thay đổi điều đó còn khó hơn rất nhiều.
    Nào tiến hành từng bước nhé . Mình cũng có em gái (mình là chị gái lớn và duy nhất mờ) nên mình hiểu bạn lo cho em như thế nào. Nhưng ko được nôn nóng hỏng việc lại làm sứt mẻ tình chị em, gây bất lợi cho em gái của bạn đâu đấy
    Tình hình sao lên đây post tiếp bạn nhé
  10. haichit

    haichit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    1.090
    Đã được thích:
    0
    uh, tất nhiên rồi. Nếu không có cu cậu đó thì vẫn còn haichit, tớ sắp về rồi. he he...

Chia sẻ trang này