1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em gái tớ có chuyện. SOS!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vuichoimuahe, 21/04/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Chị cũng phải công nhận mình ... thông minh chỉ đọc qua vài bài post của chú + topic vài trang bên tâm sự mà luận 1 phát ra ngay X là ai
    Chị thì chưa nghe chú đàn cơ mà thấy có nhiều người khen, mà toàn người ko khen để nịnh đâm ra là tin. Bao giờ có dịp chú đàn cho chị nghe ná
    Chị già òi, chú còn trẻ nên tung hoành với các em xì tin. X của chú chú sai lầm là cứ đâm bổ vào, chú phải biết chuyện thế thì cứ để mặc đê, cứ trò chuyện vui vẻ làm bạn trước đã. Chú lộ liễu, nôn nóng thế là hỏng việc. X của chú lại đầu có sỏi, hot girl đình đám lại cũng kiểu người tính cách thích thể hiện ra bên ngoài , thích được nổi bật nên càng gây sự chú ý. Cứ làm bạn đi đã, đàn ông phải mạnh mẽ và có chính kiến nhá
    @ chủ topic: ko biết bạn đã thực hiện những gì rồi để còn bít đường mà post tiếp. Nếu đã thuyết phục được các cụ thì bước tiếp theo là chị em tỉ tên tâm sự với nhau. Phân tích cho em nó hiểu từ từ. Nếu yêu nhau thực sự thì đâu cứ phải ăn hỏi cho chắc chắn, làm thế khác gì ko tin tưởng ở nhau. Đấy cứ nói tự từ thế nhé. Việc của em gái tớ còn đau đầu hơn ấy, mà tớ ở xa quá chưa biết nên làm thế nào cho hiệu quả nhất đây này
  2. NhaGiauCungKhoc

    NhaGiauCungKhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Công nhận bà chị thông minh, nói hơi bị chuẩn, em Khong soai chú ý những jì chị nói đấy
    @ Khongsoai- Hay thế, kô biết bạn anh là tốt, anh đang muốn zấu ziếm, thế mà nhắn tin nói cứ như biết hết rồi, anh chỉ sợ bạn anh nó biết thoii
    @ Ju- Giọng văn của bạn chủ Topic mình cũng thích, nó thẳg tuột, kô cần văn vẻ jì, đọc thấy thoải mái, suy ra chủ Topic cũng là nguời thú vị
  3. hoanghai710

    hoanghai710 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2007
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    em bạn ngon lành cành đào thế thì tội gì phải trói đời như thế đi làm rồi còn gặp nhiều anh ngon lành mà lúc đấy mà đính ước rồi thì phí lắm
    nếu nhà kia mà thích quá thì bạn bảo cho cưới luôn đi như thế còn hơn
    chúc bạn sáng suốt
  4. khongsoai

    khongsoai Guest

    Uh, chị blueriverhp thông minh thật, em xin ghi nhớ ^^ nhưng mọi người stop vấn đề này ở đây hộ em, càng nói là càng hại em đấy, X đã ghét em lắm rồi em chỉ mong bình thường được thôi chứ còn dám đòi hỏi gì nữa, những gì em làm là em đã sai, chỉ vì cái tính trẻ con của em trên mạng ...
    @NGCK : Em không biết bạn anh thật, nhưng em cũng biết rõ + đầy đủ tất cả info về bạn anh và cả anh :P đấy chỉ là kinh nghiệm điều tra trên mạng thôi, từ thuật ngữ nó gọi là "computer forensic" hôm nào beer nhá
  5. busicare

    busicare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    em chủ topic chỉ cần nêu một vấn đề với "nhà giai":
    "Cháu nghĩ, trong gia đình, người đàn ông là người trụ cột...Thực ra, cháu rất quý "em nó", cũng mong "em nó" là em rể của cháu, nhưng có lẽ... để đến khi em nó thực sự có thể gách vác được trách nhiệm trụ cột gia đình, khi đó hai đứa cưới nhau cũng không muộn, mà gia đình cũng êm ấm hơn, vợ ngoài yêu quý ra, còn phải tôn trọng, tôn thờ chồng. Chứ chẳng nhẽ lại để hai vợ chồng nó nhong nhóng ăn bám cô chú, hay ăn bám bố mẹ cháu, cô nhỉ?"
    Xem xem khi đấy "con già" kia phát biểu được cái gì... hay là cứng họng.
    @ chú Khongsoai: thằng em dạo này cũng vào TVTY cơ à.... trong này có nhiều kẻ "đáng sợ" lắm, hơn anh nhiều... chú vào rồi lại bị... "hấp diêm" đới

  6. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    @ Chủ topic: Bạn hãy sang box Hạnh phúc gia đình mà mở topic thì sẽ đọc được nhiều lời khuyên hữu ích hơn.
    Chúng ta xác định rõ là bạn hiểu bạn cần làm gì, chỉ là không biết cách thuyết phục người lớn trong gia đình bạn và người lớn trong gia đình kia thôi. Chuyện lời lẽ nên nói thế nào cho lọt tai người lớn, bạn nên hỏi những mem đã lập gia đình tại box HPGĐ - những người thường xuyên phải để ý lời ăn tiếng nói với gia đình chồng/vợ.
    Các bạn TVTY thì đều đã trưởng thành đủ để nhận thức vấn đề chính xác cũng như suy xét để quyết định nhiều vấn đề lớn, nhưng riêng chuyện lời ăn tiếng nói khéo léo thế nào, thì hẳn nhiên các bà các cô đã sống chung (và chung đụng) với gia đình chồng sẽ có kinh nghiệm để bày cho bạn cách lựa lời mà nói sao cho đạt mục đích của mình.
    Thực đấy, box này cho đến giờ chỉ mới có 1 mem đã lập gia đình chỉ bạn cách nói thế nào (điều bạn cần khi lập topic), còn lại thì chỉ là các ý kiến phân tích sự việc, dù rất đúng, nhưng không TRÚNG điều bạn đang cần.
    Box Hạnh phúc gia đình nhé.
  7. tungls84

    tungls84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2006
    Bài viết:
    830
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với ý kiến của pác.Xa mặt cách lòng chẳng biết đâu mà lần.Tình cảm chứ đâu phải minh bạch như 1 phép toán cư 1 + 1 = 2
  8. vuichoimuahe

    vuichoimuahe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2008
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Trưa qua tớ dẹp hàng sớm, gọi thằng ý đến "thăm hỏi". Hóa ra nó nằng nặc đòi mẹ cưới, vì nó muốn "yên tâm đi học", bà ấy khuyên chỉ nên đám hỏi thôi để cho hai đứa "không vướng bận chuyện học hành". Chỉ vì yên tâm cho con mình mà nhẫn tâm với tương lai của em tớ. Chiều về đến nhà đã thấy bà ấy đem qua nào hộp nào túi nào gói, cười ròn như bánh đa, lại còn vuốt tóc tớ "cháu giỏi giang thật, lo lắng cho em quá nhỉ!" gớm ngọt như đường hóa học. Chắc thằng kia về mách mẹ chứ gì. Tối hôm qua tớ nói chuyện với ba mẹ, bị mắng tơi tả, thím tớ nữa, bảo rằng mọi chuyện đều đang tốt đẹp, sao tớ cứ làm loạn lên, nhà người ta tử tế thế, tốt thế, boy của tớ thì quá đơn giản, bảo rằng thế tốt có sao đâu, rủ tớ đi xem đồ cưới, tớ bảo đang rối đây thôi ngày mai đi, anh ấy nói ơ sao lại thế,rồi giận tớ luôn, rồi bỏ về. khuya hôm qua ông nội còn gọi điện lên mắng tớ, tức quá đi thôi. tại sao không một ai nhìn ra vấn đề chứ. Bây giờ tớ đi bán hàng đây, tức quá đi thôi.
    Lúc nãy tớ có qua xem box HPGD rồi. tòan những là cưới và cưới thôi, xem trang MOD thì cà rỡn lắm, tớ không thích.
  9. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghĩ bạn bắt đầu mắc sai lầm trong việc giải quyết vấn đề rồi. Cần bình tĩnh hơn nữa. Bạn đang nôn nóng giải quyết cho xong mọi chuyện nhưng lại làm cho tình hình rối lên. Mọi người trong gia đình bạn suy nghĩ đơn giản, thấy gia đình họ có vẻ tốt là mừng như kiểu gả con gái mình vào được 1 đám tốt là thấy làm may mắn lắm (tớ nói hơi thẳng nếu ko đúng bạn cũng đừng giận.)
    Bây giờ đầu tiên là phải bình tĩnh lại, đến boy của bạn, người lẽ ra phải hiểu bạn nhất mà bạn cũng ko thuyết phục được lại làm cho anh ấy giận luôn thì mọi người sao nghe theo bạn được.
    Trước tiên phải phân tích cho gia đình bạn thấy rằng không phải bạn ko tin tưởng cậu kia mà chỉ là đi di dọc với từng đấy thời gian, Xã hội thì rộng lớn, con người lại dễ bị môi trường tác động trong TH xấu nếu có chuyện gì thay đổi người bị thiệt thòi chỉ có em bạn mà thôi. Nếu bạn quen ai đó thân thiết, ở nước ngoài nhiều đến nói chuyện, phân tích việc sinh viên ra nước ngoài du học (nhất là tự túc) dưới nhiều góc độ cho các cụ nghe. Ngoài ra nên nhấn mạnh thêm em bạn còn quá nhỏ để đảm nhận vai trò là 1 người vợ sắp cưới, làm một người vợ sắp cưới kéo thêm bao nhiêu trách nhiệm mà em bạn vẫn còn đang đi học, việc tập trong vào học là cần thiết, lại cần có nhiều bạn bè hơn. Nếu đã làm vợ sắp cưới lời ăn tiếng nói đều phải xem xét, hành động lại phải cực kì cẩn trọng như vậy chẳng khách gì tạo thêm 1 gánh nặng áp lực lên em bạn hay sao chứ.
    Tuy nhiên khi phân tích phải hết sức bình tĩnh nhé.
  10. iemlahunter

    iemlahunter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    2.237
    Đã được thích:
    0
    @ chủ topic: Có thể bạn nhìn nhận mọi việc chủ quan.
    Mọi người cũng không nên vào hùa với chủ topic, chỉ có những người trong cuộc thì mới biết mối quan hệ giữa hai gia đình, hai đứa em của bạn đã đạt tới mức độ nào.
    Theo tôi, quan hệ hai đứa nó đã lên tới tầm vĩ mô rồi, cả hai gia đình thân quen nhau thế còn gì, cả ông, bố mẹ, thím, người yêu bạn, ... đều không ý kiến gì rồi còn.
    Vợ chồng bằng tuổi nằm duỗi mà ăn, lo lắng cho em gái là tốt, nhưng như bạn thì có vẻ hơi thái quá.
    Cuộc sống phải có niềm tin ...

Chia sẻ trang này