1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em gái tôi.

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi breaking211, 16/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. breaking211

    breaking211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    793
    Đã được thích:
    0
    Em gái tôi.

    Em gái tôi kém chị 4 tuổi, tức là sinh năm 84. Nó sinh vào một ngày đặc biệt 8-8-84. Khi sinh ra nó là món quà quí của mẹ, nó xinh như thiên thần, da trắng bóc, hai mắt to như hai hòn bi ve. Người ta thường bảo con gái bây giờ hồng nhan là bạc tỉ, nhưng sao em gái tôi lại mang phận hồng nhan mà chẳng suôn sẻ. Tôi không nói em tôi sinh ra trong một gia đình nghèo đói hay gặp bi kịch trong cuộc sống. Tôi chỉ muốn kể về một cô gái Hà nội sinh năm 84 hiếm gặp trong cuộc sống.
    Lớp 9 thi tốt nghiệp, chỉ vì văn được 4 điểm mà nó phải vào hệ B của một trường học công nhưng tệ nhất nhì Hà Nội. Tôi muốn nhấn mạnh, môi trường ảnh hưởng đến rất nhiều đến một con người. Trong một môi trường toàn những học sinh nhiều hoàn cảnh đặc biệt, không được thầy cô đầu tư nên năm đầu thi đại học em tôi trượt oạch, tổng điểm 3 môn :3 điểm.
    Đến năm thứ hai em gái tôi như chim sợ cành cong chỉ dám đăng kí vào trường đại học Luật. Điểm tổng 22 điểm, số điểm khá cao, mà nếu đăng kí vào các trường nó mơ ước thì nó thừa điểm. Trong suốt gần 3 năm học tại Luật tôi chỉ thấy nó trốn học, thi lại và buồn chán... Đối với một người chuyên về toán lí hóa như nó thì học những môn xã hội ở Luật là cực hình với nó. Biết là chọn sai hướng nên nó quyết tâm thi vào trường mà nó thích.
    Năm thứ 3 nó vừa học Luật vừa đi thi vào Học viện ngân hàng. Ngày đầu thi Toán và Lí nó làm rất tốt, nó dự đoán mỗi môn phải trên 8 điểm, đến ngày thi Hoá-môn tủ ,nó lại rất chủ quan chỉ làm đủ phần bài lấy từ 7-8 điểm mà thôi. Năm đó Ngân hàng lấy điểm cao vọt 23,5 điểm trong khi nó chỉ được 23 điểm.
    Thi trượt em gái tôi suy sụp hoàn toàn, lại thêm chuyện bị dừng học ở Luật 1 năm vì tội bỏ học, bỏ thi. Nó không nản chí, tiếp tục vào kì thì năm sau. Tất nhiên năm sau với sự thận trọng nó đỗ khá cao vào trường Ngân hàng.
    Khi tôi đang viết dòng này thì em gái tôi sắp vào năm thứ 3 HV ngân hàng khi tròn 24 tuổi.
  2. hungmythuat

    hungmythuat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/09/2004
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    HÍ HÍ!!!
    BÁC LÀM MỐI CHO "EM GÁI" BÁC ĐẤY A??
    EM XIN MỘT CHÂN ĐẦU TIÊN LUN!
  3. breaking211

    breaking211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    793
    Đã được thích:
    0
    Em gái tôi tính tình vốn không giống nhiều em gái 84 bình thường. Một tính cách tôi không lí giải được.
    Khi học cấp 3 nó luôn được các hot boy của trường, của lớp để ý. Có một câu chuyện khá buồn cười và khá khó chịu mà tôi vẫn còn nhớ. Ở trường nó có một cậu chàng được nhiều cô gái thích mê, cậu này trắng trẻo đẹp giai kiểu manly, nhưng học dốt và hay trốn học được thầy cô liệt vào hàng mất dậy. Cậu này chuyên gia đánh nhau, có khi dùng cả dao mà xử lí bạn trong trường. Có lẽ vì tính cách đấy mà nhiều em mê, đặc biệt là các cô gái thuộc dạng đầu gấu của trường.
    Em gái tôi đặc biệt bị bọn gái này ghét can tội xinh mà kiêu (Thực ra mặt nó lạnh và hay nhăn nhó chứ nó có biết kiêu là gì). Bọn chúng luôn muốn xử lí em gái tôi nhưng không dám ra tay vì chúng biết cậu chàng mất dậy kia mê em gái tôi. Tôi nhớ cậu này suốt ngày viết thư, bám đuôi em gái tôi, thập thò đến nhà. Đã bị ghét em tôi lại càng bị ghét hơn, bọn con gái mê chú kia còn giở thủ đoạn giả danh em tôi viêt thư cho bạn bè nói xấu chú kia, thậm chí còn giả nét chữ của em gái tôi để viết thư cự tuyệt tình cảm của chú kia. Tất nhiên các em gái xấu xa ấy đạt được mục đích. Chú trai kia quyết định chấm dứt không theo đuổi em gái tôi. Chỉ đợi thế bọn gái kia cũng có cơ hội quyết định sẽ cho em gái tôi một trận tơi tả sau bao lâu mong chờ.
    Tôi còn nhớ buổi chiều hôm đó bạn gái của em gái tôi chạy về nhà tôi kêu: Chị ơi cứu cái L kẻo nó bị bọn kia đánh chết. Tôi phát hoảng lên, bố mẹ không có nhà một mình tôi phải đối phó làm sao với một lũ quỉ cái mới lớn, chúng luôn đi đông người tay cầm banh-xa-lam rạch mặt địch thủ, thậm chí còn lột chuồng để xỉ nhục con mồi. Tôi tất tả đạp xe đến trường nó, khóc ròng ròng vì thương em. Nó không ở trường, tôi lại lao về nhà tìm nó ,thấy nó chẳng làm sao.
    Nghe con bạn nó kể lại, kế hoạch tấn công của bọn con gái kia bị cậu chàng mất dậy chặn đứng, hình như cậu chàng còn đem cả đồng bọn đến dằn mặt các em kia: Nếu đánh L thì chúng mày đừng trách.
  4. breaking211

    breaking211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    793
    Đã được thích:
    0
    Sau vụ anh hùng cứu mĩ nhân tôi có cảm tình hơn với cậu chàng mất dậy. Sau này cậu này có đến nhà tôi một lần nhân dịp sinh nhật em gái tôi. Tôi đã tiếp đón khá tử tế.
    Ba năm học cấp 3 em gái tôi không có một xì căng đan nào về tình cảm, cho dù nhiều cái đuôi dai như đỉa.
    Em gái tôi tốt tính nhưng lại bộc tuệch như một gã tiều phu, gắt gỏng như một bà cô ở vậy, ăn nói lại như mắm tôm, nhiều người kêu ca nó con nhà lính mà tính như tiểu thư. Ba phần tư phụ nữ ở khu tập thể ghét nó, hiếm hoi mới có người yêu quí nó. Ví dụ như bà chủ siêu thị ở gần nhà, mỗi khi em tôi đi mua chai mắm hay gói bánh là níu bằng được : Con gái nhà ai mà xinh thế, làm con dâu bác nhé....Bà này có cậu con giai học kiến trúc, học giỏi nhưng nhà giàu nên có lúc sa đà vào nàng tiên nâu, nay đã cai nghiện được (phần này là nghe Tây đồn). Hay lão già khu II, lão này hơn 60 tuổi nhưng có cậu con giai đẹp giai số zách chỉ hơn e tôi 1 tuổi, cứ nhìn thấy con em tôi là y như rằng nắm tay nắm chân níu lại hỏi han: Đã có người yêu chưa?
  5. breaking211

    breaking211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    793
    Đã được thích:
    0
    Tôi luôn mong uớc em gái tôi sẽ tìm được một chàng trai tốt tính, yêu thương và che chở cho nó.
    Khi nó nhập học ở trường Luật tôi hí hửng hỏi nó: Lớp có bao nhiêu con giai? Có anh nào được không? Có anh nào cùng Hà nội không? Nó không nói nhiều nhưng cũng đủ để bà chị tò mò hiểu...Lớp nó có 12 cậu trai, con giai khối C, hầu hết ở quê và đa phần kém tuổi. Sau này nhờ nhiều nguồn tin tôi biết hầu hết các cậu chàng cùng lớp có tình cảm với em gái tôi. Các ngày lễ lạt nó hay nhận được mấy món quà của những cậu trai quê nghèo, có nhiều món quà nhìn đến tội. Ví dụ có cậu người Thanh Hoá tặng nó một con búp bê ông già nô en nhân 24/12. Con búp bê này làm ở xưởng gia công, các nguyên liệu làm đều là phế phẩm, đường may cẩu thả, bày bán ở vỉa hè với giá 30 nghìn. Thấy em gái ôm con búp bê to bằng nửa người về tôi vô duyên hét toáng : Sao mày mang con yêu tinh này về... Nó vẫn để con búp bê trong nhà, chỉ đến khi có nhiều người chê vừa hôi vừa xấu tôi mạnh dạn phi tang.
  6. breaking211

    breaking211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    793
    Đã được thích:
    0
    Em gái tôi chỉ quanh quẩn ở nhà, giao tiếp kém, hiểu biết xã hội kém.
    Nếu hỏi nó về các nhà vật lí, toán học thì nó biết chứ chuyện phụ nữ đẻ qua vagina hay trai gái have *** thế nào là nó mù tịt.
    Giữa năm đại học thứ nhất nó đựơc cô bạn gái giới thiệu cho một anh giai sinh năm 79 chủ một cửa hàng bán xe máy trên phố Nguyễn Lương Bằng. Tất nhiên bằng vẻ ngoại hình và sự ngoan ngoãn ngay đầu tiên anh này đã mê nó như điếu đổ. Tôi là một bà chị tỉnh táo, một anh chàng lọc lõi như vậy cần một cô gái không chỉ xinh ngoan. Em tôi quá ngố tầu để một chàng trai bình thường giữ gìn một tình cảm lâu dài với nó. Chàng trai ấy bay đi....
    Tôi khác với em gái tôi, hay bị những chàng trai với ngoại hình và xe đẹp làm đổ gục. Vì thế đôi khi tôi càu nhàu nhiều với nó về việc để anh chàng đẹp giai nhà giàu kia chạy sổng mất.
  7. breaking211

    breaking211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    793
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi tôi thấy mình quá hà khắc với em gái... Tôi hay mắng nó , hay ra lệnh cho nó, hay thất vọng về nó...Thậm chí tôi để tên nó trong máy điện thoại là : Ngu dốt, dại dột...
    Mắng nó nhiều nhưng tôi biết tôi thương nó, nó không có lấy một cô bạn thân đúng nghĩa, bao nhiêu tâm sự nó đều nói hết với tôi. Tôi thương nó vì nó là cô gái 24 tuổi nhưng không phải thế. Từ khi tốt nghiệp lớp 12, môi trường xã hội của nó chỉ là lớp học gồm toàn những em gái, em trai kém 1 tuổi 2 tuổi 4 tuổi, có lẽ vì thế nó không lớn được nữa kể từ hồi 19 tuổi.
    Gần đây một chú bạn của anh họ tôi xin nick của em tôi để chat chơi. Chat hơn hai tiếng chú chàng nhận ra ở Hà nội mà kiếm được một cô gái 24 tuổi ngốc xít như em tôi thật là của hiếm. Chú ấy mò đến nhà tôi gặp trực tiếp em gái tôi, chú ấy mê em tôi, chú ấy mê cái của hiếm còn sót lại của Hà Nội....Xinh xắn và ngốc xít ...không như những cô em xinh đẹp hầu như đã hoá cáo khác...
  8. hungmythuat

    hungmythuat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/09/2004
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    CÂU CHUUYỆN NTN NỮA NHỈ??
    BÁC CHỦ TOPIC ĐÂU RÙI???
  9. patituchi

    patituchi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2008
    Bài viết:
    1.586
    Đã được thích:
    1
    đây là chuyện có thật hay là một câu chuyện tung lên mạng thăm dò ý kiến độc jả dễ tính đấy ạ.
    nếu là thật, thì bác lại quá lời. Em có cô bạn nè, xinh như một thiên thần, mang ra đọ chắc một chín một mười, mà bạn em mười... keke. Không như em gái bác, bạn em ngoan, hiền, học jỏi, hát hay thôi rồi, nói tiếng pháp, thì ôi mẹ ơi, mê ly. keke.
    Nói tóm lại em không đồng ý với ý kiến của bác, hà nội đầy bạn gái xinh,ngoan, học khủng. Bác không nên vơ đũa cả nắm. Các bạn gái khác đọc được sẽ buồn.
    Chúc bác và em gái vui vẻ.
  10. filecangcua

    filecangcua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2008
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    vậy chị lập topic để kén em rể ?? ^^
    dù sao, cũng là 1 người chị rất biết lo cho em

Chia sẻ trang này